Chào các bác, EM thấy một số bác cao thủ ở đây khi test hệ thống âm thanh hay một số shop bán hàng khi "sâu" hàng thường hay dùng những CD rất hay về mặt âm nhạc và thu âm chuẩn về mặt âm thanh và được gọi là "đĩa thuốc" Vậy em mong các bác có thể chia sẽ tên tuổi 1 số CD được liệt vào hàng "thuốc" cho anh em thưởng thức không ạ? ========= Em xin phép làm thư ký, tụ tập, cập nhật các DC tiêu biểu theo ý kiến các báo vào đây luôn để ACE dễ theo dõi ạ! ========= Bác tai_trau: - CD TÂM SỰ GỬI VỀ ĐÂU - Tuấn Ngọc - CD VÌ ĐÓ LÀ EM - Tuấn Ngọc - ........ Bác caocaolatre8x: - CD CHO EM VÀ CŨNG CHO ANH - Quang Lý (Tình khuc Phú Quang) - CD TÌNH KHÚC XƯA - Lệ Quyên - CD1 BÀI CA THỐNG NHẤT - (TT Nghe nhin Thăng Long phát hành) -..... Bác regular: - CD TRƯỜNG SƠN 2 - CD LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU - Tuấn Ngọc với các nhạc phẩm tiền chiến - cd TRIANGLE - "Musique" - Ouverture de I'espirit invitation au voyage aurrêve -.... Bác mrseven: - CD NIỆM KHÚC CUỐI TOPHIT 31 - Thúy Nga phát hành - ... Bác duongvitis: - CD TÌNH KHÚC MAIANH VIỆT - .... (Còn nhiều nữa..đang cập nhật)
Bác Tai chép giúp Mit vài CD thuốc dc hok bác ? đang khát CD như Pr cháy nắng . Bác chép giúp Mit chuyễn khói chi phí ra cho bác . Cam ơn bác trước
Vâng bác ơi, bác mật thư lại cho em cái địa chỉ bác nhé. Chi phí thì cao lắm, những 2 ly cà phê Cỏ hồng lận. :wink: Em tai_trau.
Bác Tai có ý kiến gì khác ngoài bộ cd của bác Giết sơ không? chia sẽ để newbie bọn em còn đào bới nữa chớ :roll: :lol:
He he, nhờ mấy bác cao thủ share tên đĩa để đi lùng hoặc tìm lossless thì các bác lại share tên "chủ sở hữu"
Từ "thuốc" này có cần phải làm rõ khg nhỉ? - Thuốc chik cho audio phi-lê? Giải nghiện? - Dùng "Thuốc" người chơi? KH? :lol: :lol:
Hừm, có mỗi một bộ CD cỏ chuyên dùng để thuốc mấy giàn nhỏ mà cứ thế :mrgreen:. Đụng thử vào giàn mướp xem :twisted:
Em đâu có đâu, nếu bác kia đồng ý thì em liên hệ với lão Giết Sơ để ăn hoa hồng thôi. :lol: Tiền đâu mà đầu tư cả bộ chứ. @Regu: medicines ở đây là ketamine bác nhá.
EM đang cần những đĩa "thuốc" của Việt Nam cơ, bác nào đã kinh qua mách cho em vài CD với. Kính topic.
hèn gì em thấy lão Tai này sống cứ như trên mây vì lão suốt ngày dùng Ketamine này :lol: thuốc phổ biến nhất trên thế giới từ cổ chí kim vẫn là Paracetamol giảm đau hạ sốt và canxi làm chắc xương cụ ạ
@Bác Lít: Em không xơi món ấy nên không biết, chỉ duy nhất có cái Nguyễn Đình Toàn là xơi được còn lại em tuyền xơi Cá cười mới lại vài cái thập cẩm khác. Hôm trước mới khoe cái Triangle đã bị lão Tai với lão Cai chê thậm tệ rồi PS: Em nghe đồn Chế Linh mới lại Thanh Tuyền hay Khánh Ly cũng thuộc hạng Ketamin như lão Tai đã nói, bác thử tìm xem thế nào ạ Thân,
Đĩa Việt Nam thì em thích CD Tâm sự gửi về đâu của Tuấn Ngọc. Đối với em, đây là CD thực sự hay. Các bác có thể test online trước khi xuống tay: http://mp3.zing.vn/album/Tam-Su-Gui-Ve- ... 9Z996.html
em thì mới mon men qua món Nam Y vì Tây Y chỉ chữa cấp tính,còn mãn tính em phải chơi Nam y bác thử nghe cái Quang Lý tình khúc phú Quang "cho em và cũng là cho Anh" hay "khúc tình xưa" của Lệ Quyên xem sao? Nếu yêu nhạc cách mạng thì nghe thử "BÀI CA THỐNG NHẤT " CD 1 của TT NGHE NHÌN THĂNGLONG rất hay và hòa âm kết hợp nhạc cụ dân tộc rất mộc. Kính.
Phê thì thuốc Nam vẫn phê hơn thuốc tây! Nhất là mấy toa vàng da! Ngấm thẳng vào máu! Thuốc tây khoản trình diễn thì hay rùi! Bác khánh Ly trong bài hát này http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oTMJxmyE9y (trường sơn 2) thể hiện rất khác so với Sơn ca 7
Mấy bác kiếm CD dân ca, nhạc cổ truyền, đờn ca tài tử....Bắc Trung Nam như: ca Huế, quan họ Bắc Ninh, các loại Lý....thử loa đài cũng phê lắm đặc biệt là khoãng bộ gõ, lóc cóc leng ken....
Nếu muốn chữa bệnh âm hình hay độ động thì thuốc nam làm gì có cửa, nếu dùng thuốc nam để chữa bệnh âm thanh thì được vì chỉ cần có âm là đủ rồi Thuốc nam chỉ ở tầm trị mấy bệnh chấy rận, ghẻ lở v.v chứ còn nếu đụng vào khoản Tai mũi họng hay thần kinh thì haizzzzzzz. Thân,
sau một thời gian ráp ampli, nào đèn, nào bán dẫn, thay linh kiện ra rồi lại ráp vào... rồi nghe ngóng từng nốt nhạc của đĩa ketamine nghiện ngập như của Stockfish, Tree blind mind.... và rồi đến 1 hôm em dùng lại 1 viên panadol như Diana Ross, Julio Iglesas, Alison Strauss,Trịnh Nam Sơn, Khánh Hà... với các bài hát quen thuộc đến nhàm chán.... nhưng cảm giác thấy hay quá, ca sĩ truyền cảm quá, như thể mình gặp cố nhân vậy. em cảm thấy như em mới được nghe nhạc. hãy quên mấy cái thứ nghiện ngập ấy đi các bác ạ :lol: