Báo cáo các bác: Vừa nhặt được em này, hình thức tương đối, các nút chỉnh gạt rất pờ rồ, cứng cáp. Nghe thử sơ lược thấy đánh khá "lực" trong tầm công suất (power 85W). Nhưng search mãi chẳng thấy thông tin, bác nào có biết thì xin chỉ giúp! Kính chào!
Có câu này hồi xưa còn đi tàu hay áp dụng cho những món không rõ lắm : " Mặt đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua, Mặt trắng răng chìa, mua chi giống ấy" Tuy nhiên cũng có mấy chú " mặt trắng răng chìa" như 7800II là best seller lúc bấy giờ.
Vâng ạ! Cám ơn bác Via đã cho em một kinh nghiệm thời "đi tàu" hồi xưa nhé! :mrgreen: Em bây chừ cũng "hãi" mấy chú mặt sắt răng chìa lém rùi! Em thích đen hơn. :lol: Nhưng mà có bác nào bít về con DianGo này không nhỉ??? :roll: Thân mến / TDT
Em vừa đi lạc vào đây tình cờ đọc được câu này của bác Viagraless chợt nhớ lại chuyện coi tướng gà đá nên.... bắt giò bác chơi Thật ra nguyên thủy của câu này là: Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua, gà trắng chân chì chơi chi giống ấy dùng để chỉ các con gà có quý tướng, không hiểu sao các bác đọc chại ra như thế nên thành ra áp dụng cho 7800II mới trật. Nhưng cũng thật đáng nể là vần và đúng (vào thời điểm bác đi tàu) Vài dòng góp vui có gì sơ suất xin các bác lượng thứ