E có mấy cuốn băng cối nhạc cổ điển đem bên Nhật về, chương trình hay, âm thanh tuyệt vời nhưng tên chương trình bằng tiếng Nhật e không hiểu gì cả chỉ biết khi nghe hình như là một vở opera hoàn chỉnh. Bác nào biết tiếng Nhật dịch ra giúp em nhé, xin chân thành cảm ơn!
Bác tham khảo cái link này nhé. Chỉ có tiếng Anh, nhưng thông tin thì cực kỳ chi tiết. http://en.wikipedia.org/wiki/Der_Freisch%C3%BCtz Der Freischütz là 1 bản opera ba màn do Carl Maria von Weber sáng tác, với 1 libretto do Friedrich Kind viết. Nó được coi là bản Opera đầu tiên cho trường phái nhạc cổ điển Lãng mạn Đức, đặc biệt với đặc tính quốc gia và tình cảm thể hiện.
Cảm ơn bác, vậy là vở này đúng ko ạ? E cũng nhận ra là tiếng Đức. Có thông tin gì trên băng cho biết là bản ghi âm nào ko bác?
Em chẳng học tiếng Nhật cũng không thạo cổ điển, liều dịch giúp bác nhé: 魔弾の射手 dịch từ tiếng Đức Der Freischütz 魔弾: quỷ đạn; 射手: xạ thủ. Dịch chính xác theo nghĩa đen là: Xạ thủ với (của) viên đạn quỷ. Nhưng trong các bản dịch tiếng Việt trước nay hay dịch ngắn gọn là "Nhà thiện xạ". Thông tin bác có thể tham khảo thêm ở đây về vở opera này: http://www.nhaccodien.vn/tabId/83/ItemI ... fault.aspx Những thông tin còn lại trên xương băng chủ yếu đánh dấu các màn, chương. - ảnh 1 màn 1, từ trường đoạn 1 đến 6. - ảnh 2 màn 2, từ trường đoạn 1 đến 6. - ảnh 3 màn 1, từ trường đoạn 1 đến 6. (Chắc bác up nhầm lại cái ảnh 1).
Cảm ơn bác liming, đúng rồi, e up lại ảnh 1, mắt với chả mũi! Thông tin vậy là quá đủ với e rồi. Trước giờ e rất ít nghe thể loại này vì ko hiểu và cũng chẳng cảm nhận đc. E ôm đc khoảng 30 cuốn băng 4 track từ Nhật đem về toàn cổ điển, âm thanh cực tốt, thấy có 3 cuốn này thành 1 bộ nên nghe thử thấy hay quá tuy vẫn chẳng hiểu gì!!!
toàn là Kanji & katakana , em thì chỉ biết chút về hiragana thui ,kanji viết tay nữa thì em pó toàn thân... Bác cho em hỏi, bên Bác có đĩa CD tiếng nhật ko nếu có thì Bác shear em nghe với nhá?em đang tìm vài đĩa nhạc nhật nghe nhưng ko mấy shop ko thấy bán...or có Bác nào biết chổ bán đĩa nhạc tiếng Nhật chỉ giúp em với
Nhiều khi đá ko ra không phải do panel điều khiển bấm lung tung đâu a.Dũng. Tủ của anh là tủ đá rơi hiệu gì đó, năm SX anh?
E mà biết là chết liền, số là e ôm được một mớ băng cối từ Nhật về trong đó có một số thấy hay nên mới lên đây hỏi xem nội dung là gì đó mà! Ông Dũng này ké topic mà ko thèm nói tiếng nào vậy ta!
tủ em mới lấy là ER-W42PG-c nghe nói chắc là hiệu fujisu ... vậy mà thấy trên cánh của nó ghi ..Naltional ... soi một hồi , mới biết nó ..kéo lụa national cho dể bán :? hèn chi tra mạng gãy cổ luôn hổng ra :cry: thì chắc ngăn mát chứ gì - he he rất cảm ơn một sếp đã điện thoại chỉ em từng số thứ tự trên hình , giờ thì em đi ...mò tiếp đây hình như số 12- 16 của em có vấn đề
Dân buôn đồ secondhand hay có chiêu thay mark lắm bác, máy giặt lồng ngang LG chuyển thành Toshiba như thường. Fujitsu cũng lành nhưng của bác SX năm bao nhiêu?
Tủ lạnh này của bác SX năm 2001 ăn 410 số điện 1 năm kể cũng khá nhiều đó. Bác cứ đặt lại chế độ làm đá như cũ đi, nếu ko cho đá rơi thì lại tính tiếp. Hy vọng do đặt sai chế độ.
em đã tạm nhấn mất chử ở ô số 12 - hy vọng lọt đá ! xin cảm ơn các sếp nhiều cái tủ lạnh em mới lấy 6tr :mrgreen: các sếp coi cái mark National nè
:evil: ngon với rẻ cái chi - em đổi 3 cái trong tháng này - bực muốn chết , may mà cha nội đó là đối tác cho nên khỏi đâm đơn :mrgreen:
he he cám ơn các bác - em muốn thanh lí bớt chật nhà cho 1 đối tác mà thôi , dân chuyên nhập đồ gia dụng nhật quá thời về VN , thấy có 6-7 cái đủ màu - em chọt đại 1 cái , ổng cứ lẳng lặng chở giao . xài hổng được , hú réo retun, lấy cái khác :mrgreen: cho tốn tiền xe méo mặt chơi he he cái mòi này coi bộ chưa ổn lắm - em định chơi kết bè nhập đồ gia dụng về phục vụ ( he he kiếm ăn thì đúng hơn ..) như quạt bàn , máy khử mùi, lọc khí , đồng hồ , gạt tàn , tranh ảnh , tủ kệ , bàn ủi , bếp từ , nồi cơm từ , xe đạp , môbilết, vòi tắm ...hằm bà lằng xắn cấu :mrgreen: nhưng qua cái vụ hạt nhân hạt bắp gì đó bên nhật cho nên rụt tay rồi vừa rồi cũng mon men tham quan 1 cái kho to đùng toàn hàng gia dụng, thể thao từ mẽo về , nhìn muốn ngất luôn he he , cũng may bà chủ bán đang bị bệnh ...ho nặng nên rút lui còn toàn thây :mrgreen:
Chết ! gay quá sếp Dũng mà đi dùng mấy cái đồ này, sếp cho đi một cái transport là dư một cái tủ đời mới inverter đàng hoàng, đồ audio nó lành sài đồ cũ còn được chớ cái đồ gia dụng chớ nên dùng nhức đầu lắm à :lol: