chẳng là em đặt hàng bác nguyễn an đống LP- classic và hẹn 5h30 qua lấy (ngày 5-10-2005) thế mà 4h30 em gọi cho bác an là chuẩn bị qua lấy thì bác an bảo là có bác Jmlap qua lấy rồi hiiiiiiii mà khi đó em vẫn ngồi đây gọi điện mà chưa hề có cái đĩa nào trong tay :evil: ko biết bác nào trong 4r tự nhận là em vậy ạ bác An làm chứng cho em vụ này với :x
Vậy chắc là bác jmlab_925 lấy trước rùi, ặc ặc :lol: Zụ này mới đây, đề nghị các bác mua và bán cùng cảnh giác! :wink:
Cái này thì chịu thôi. Thông tin bị lộ trên 4rum và có nhiều người nhanh tay hơn. Bác nguyen_an cũng bị lừa rồi. Chuyện cũ: Hồi trước có bác Thien_Jotun đem đấu giá cái đầu CDP, vác từ Hải Phòng lên Hà Nội, sau đó có 1 chú gọi điện tự nhận là member Trild - người đã thắng đấu giá, gặp gỡ, giao đầy đủ tiền, uống cà phê chán chê rồi còn hẹn Thien_Jotun bữa nào ghé nhà chơi nữa chứ ...:roll: Hôm sau member Trild thực sự kêu ầm lên là không nhận được đầu CD, còn Thien_Jotun thì cũng bực mình chẳng kém... :evil:
em chỉ muốn biết bác nào thôi vì lấy 54 đĩa thì nhường lại cho em vài đĩa chứ gọi là hỗ trợ chia xẻ cùng anh em tý mà
đúng rồi bác an cho em số điện thoại của bác đó để em thương lượng xem có nhường đc ít ko nhưng bác ấy gọi bằng số để bàn thì chắc cũng chịu
let bygones be bygones mà củng tại bác lab . bảo thứ 3 đến lấy , k0 đén mà chảng nói gì , làm topic của tôi chạy sang trang 2 , jajajajajaja thôi đợi tôi dọn kho sớm , kiếm classical lp's cho bác jmlab"xịn" ngay . i offer the same deal 1.ooo.ooovnd/54lp tc
thế là nhất bác xomlich rồi em lại nhớ có ông bán hàng audio hỏi đểu em 1 câu "mày có biết trên đời sướng nhất là gì ko" hi` em chưa kịp nói thì ông ấy nói luôn"sướng nhất là mày thích gì thì mua đc cái đấy. chứ muốn mua mà cứ lăn tăn thì còn khổ hơn ng` ko có tiền" bây giờ thấy đúng quá bác ạ
Thế này thì từ sau mỗi khi 2 bên đã thỏa thuận xong thì PM cho nhau cái Red Code để khỏi bị nẫng tay trên. Chia buồn cùng bác JMlab_926.
Nặc danh = không xưng tên mình ra Mạo danh = mượn tên của người khác Đúng không các bác? Đã là "điều tra" thì phải chính xác!
hi` em đồng ý ạ vẫn chưa thấy bác nào đứng ra chịu trách nhiêm nhỉ em thấy bon khủng bố nó đánh bom mà vẫn dám đứng ra nhận trách nhiệm rồi mọi việc cũng xong hình như ng` Việt Nam vẫn hay thường sợ trách nhiệm hay sao ấy
Em cũng đã ở cảnh ngộ giống bác. Bác yên tâm là không có ai đứng ra nhận trách nhiệm đâu. Thành thật chia buồn.
Vui quá Việt nam mình là vô địch môn ném đá dấu tay mà bác, không ai thò ra đâu, đừng mong bây giờ có nhiều kiểu lừa hay thật