Quentin Tarantino- Cái tên là bảo chứng cho sự thành công của bất cứ bộ phim nào mà có ông tham gia vào và điều đó không là ngoại lệ khi nói vê Django Unchained. Bộ phim xuất hiện thầm lặng không ồn ào và hoa mỹ như Skyfall, không nhiều tranh cãi và nặng tính chính trị như Argo, nhưng lại mang đến cho người xem một sự hả hê với kết thúc có hậu của nhân vật Django thoát khỏi kiếp nô lê ra đi với cả bầu trời tự do đầy khát vọng. Bộ phim mang đầy bạo lực nhưng nếu nhìn vào nội dung phim thì tính bạo lực này được mềm mại hoá qua câu chuyện trả thù hoặc thi hành công vụ của Người đi săn tiền thưởng, theo đúng chất Quentin Tarantino như đã từng thể hiện trong Kill Bill và Inglourious Basterds. Ngoài ra, sự xuất sắc của Quentin Tarantino là kết hợp được sự xuất thần của những ngôi sao lớn biết toả sáng đúng lúc làm cho bộ phim kéo dài nhưng đầy cuốn hút. Lời thoại dí dỏm thâm thuy nhưng cũng không làm mất đi cái hồn của của bộ phim. Có thể thấy sự xuất sắc của bốn nhân vật lần lượt làm chủ bộ phim qua vai Dr. King Schultz (do Christoph Waltz đóng ). Sự thể hiện nhân vật quá xuất sắc đến nỗi đã mang về cho Christoph Waltz giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kế đến là Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) đây cũng là vai để đời của anh, sự thể hiện nhân vật cực kỳ xuất sắc làm cho mọi người liên tưởng đến một giài Oscar cho Dicaprio, người ta nói có thể Dicaprio sẽ còn đóng nhiều vai nữa nhưng đây là vai hay nhất từ trước đến này của anh ta. Tiếp đến vai Stephen (Samuel L. Jackson) nhân vật có giọng nói như đàn bà nhưng hiểm ác khôn lường. Cuối cùng Django (Jamie Foxx) đã làm tròn nhân vật trong vai người nô lê Django. Nguồn tin ngoài luông cho hay Will Smith được mời để đóng vai này như, anh ta đã từ chối, sau đó mới đến Jamie Foxx, nhưng chính Jamie Foxx mới làm cho bộ phim thực sự trở lại đúng bối cảnh của nó là trước hai năm cuộc nội chiến Civil war xảy ra, khi mà thân phận của người nô lệ ở tận cùng dưới đáy xã hội. Khuôn mặt xương xẩu và anh mắt nội tâm chất đầy căm hờn hoàn toàn phù hợp với người nô lệ. Không ngoa khi nói Django Unchained là một bộ phim miền viễn Tây, vì sẽ có nhiều người lầm tưởng khi mới xem phim, nhạc phim, tưạ đề phim Django trùng với tên bộ phim năm 1966 do Franco Nero thủ vai, font chữ và chữ mầu đỏ làm ta liên tưởng đến một trong những bộ phim về miền viễn tây năm nào. Đặc biệt, Django Unchained là sự đột phá về mặt ý tưởng khi khắc hoạ được hình ảnh sự tự do của người nô lệ thoát khỏi xiềng xích và cao hơn nữa nó còn trao cho họ cái quyền “license to kill” những người trước đây đã từng áp bức họ. Chính sự khác biệt đó cũng đủ làm cho bộ phim đáng xem hơn bao giờ hết. Chúc các bác coi phim vui.
Em đồng quan điểm với bác, phim này có thể coi là siêu phẩm. Nó có nhiều điểm chung công thức với Inglourious Basterds và đúng phong cách Quentin Tarantino: thoại dí dỏm nhưng nghẹt thở, bạo lực tới bến nhưng cũng rất trào phúng,... Dàn diễn viên trong phim này không thể chê được ai, toàn quái kiệt. Em thích vai diễn của Leo còn hơn vai bác sỹ của Christoph. Nhạc phim cũng quá hay. Trong 3 phim khủng đang chiếu rạp, em thích phim này #1, Silver linings playbook #2, Zero Dark Thirty #3.
Em cũng thích phim này. Mọi thứ đều ổn, xem rất phê nhất là đoạn đầu. Chỉ có 1 điểm trừ là đoạn cuối hơi lê thê và *cải lương* khiến cho phim trở nên quá dài.
Nhân vật chính Django lại hơi hèn hèn, ngô nghê, thế mới đau . Phim này thuộc loại giải khuây, xem qua rồi quên thì ok.
Cá nhân em thấy phim này là một bước lùi của Quentin. Chất quái của thời Pulp Fiction đã ko còn. Kịch bản ko hay lắm. Ko hiểu tại sao lại cho tên săn người (Christoph Waltz) chết dễ dàng đến thế. Đoạn kết cũng sến thiệt! Nhạc phim thì rất hay. Dù sao vẫn là một phim đáng xem.
Phim này hay và đáng xem. Bạo lực sốt cà chua và dí dỏm đúng theo phong cách của Quentin Tarantino. Em thích nhất tên bác sĩ. Đóng ít hay nhất em thấy là nhân vật của chính Quentin :-D
Dù không phải là phim về cao bồi viễn Tây nhưng hơi hướng thì có ảnh hưởng nhiều. Em thích cái chất lãng tử và hơi sến trong những cái chết
chà phim này xem lâu rồi, nhưng xem lại vẩn thích với Quentin thì hầu như tác phẩm nào củng có vài diển viên gạo cội đóng , ai thích cảnh máu đỗ đầu rơi , kèm theo hài hước đều có cả và cả những suy nghĩ đằng sau những cảnh quay đó, mình vẩn thích nhân vật Leo đóng , phần đầu không thấy ấn tượng gì nhưng trường đoạn cuối thật xuất thần với sự độc ác của tên chủ đất, cộng với nhân vật quản gia do S .L.Jackson đóng thật xuất sắc .Hầu hết mình đều ấn tượng nhưng vai chính mình thấy không thật nổi bật như những vai khác
Ngoài Kill Bill ra thì em chẳng khoái phim nào của Quentin cả, xem xong toàn quên luôn. Chắc Kill Bill có mấy cảnh võ thuật đúng món em khoái
Vâng Quentin Tarantino thì khỏi chê rồi ạ! Bác này cực kỳ tài năng, em có đọc được tin là IQ bác này cũng cao lắm. Phim nào bác này làm xem cũng hay. Em thì đặc biệt khoái mấy cái soundtrack của mấy phim bác này làm, đa phần là mấy nhóm nhạc không nổi tiếng nhưng nhạc thì chất lắm! Đặc biệt phim Django Unchained này, nhạc phim quá hay! Xem xong là em ghiền luôn mấy bài hát này, lên Youtube tìm hiểu thêm về nhóm này Brother Dege! Hay lắm ấy các bác!
Xem phim này em ấn tượng nhất đoạn mấy tay cao bồi lúc vừa đưa súng cho Django, bắn và đi ra trong làn khói, giải quyết nhanh chóng vừa cảm thấy hài hài :lol:
Quentin Tarantino phim nào cũng hay, tiếc là em chưa có thời gian xem hết, năm ngoái có once upon a time in hollywood được đề cử Oscars nghe nói cũng hay