Có lẽ đây chỉ là 1 phút thoáng qua, tình cờ đâu đó trên web, lơ đãng đọc trên 1 tạp chí, hay nghe bạn bè giới thiệu… Có 101 con đường dẫn các bác đến thế giới “VNAV - Kết nối đam mê” này, đối với mỗi người thì điều đó không quan trọng, miễn sao đến được nơi cần đến, nhưng đối với việc phát triển diễn đàn thì thống kê như vậy nói lên nhiều điều, có thể giúp chúng ta điều chỉnh, nâng cao hiệu quả quảng bá website VNAV ra ngoài cộng đồng, để cho VNAV lớn mạnh và mãi mãi là niềm tự hào của các Audiophile Việt Nam Tại sao các bác biết đến VNAV ? 1. Qua báo chí, tập san và tạp chí in 2. Qua báo điện tử hoặc các diễn đàn khác 3. Do bạn bè giới thiệu 4. Qua công cụ tìm kiếm (search engine) như Google, Yahoo 5. Từ các site liên kết banner với VNAV 6. Từ các contest hay hoạt động ngoại khóa VNAV 7. Tôi chẳng nhớ là vì sao tôi tới đây ! Gia nhập diễn đàn VNAV đôi khi là một kỷ niệm nho nhỏ, vậy thì kể cho vui đi các bác ! và tham gia “tích” vào bảng thăm dò ở trên nha ! Rgds,
em thì Google ----->VNAV------> một MOD nào đó (quên rồi) vì không login được ------>VNAV------>10HBT------->đâu nữa đây
Em cũng giống như Bác Novemberrain cũng Internet => ttvnol => audiovnclub => VNAV => ?????? Tóm lại biết sướng khổ với audio lúc chưa có VNAV
Em đi đường giống hệt Bác Novemberrain: Internet => ttvnol => audiovnclub => VNAV do từng thời kỳ mà có những biến động dẫn đến thay đổi (hoặc thêm) sân chơi. Hy vọng tới đây dừng hẵn chứ "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"
Em thì search google về cái thông tin của cái tụ điện công nghiệp, thế nào nó lại trỏ vào cái trang này. Đến bây giờ em đã biết là mình khổ vì google
Em á: ông bạn nối khố => bóng bàn => ông bạn cũ => VNAV (thủ phạm là tay nhà báo Loving có hai hòn đo đỏ, nảy nảy đấy )
Tình cờ đọc báo nghe nhìn khoảng tháng 3 năm 2006 có bài viết " Đấu trường của những cây đèn khổng lồ" em biết đến VNAV Em là fan của bán dẫn mà hồi đó mục DIY bán dẫn hẻo quá nên đăng ký từ tháng 3, nhưng mãi sau này mới tham ra!
Em đi tìm hình của bộ loa Creative Sb 5.1 thì loài ra ông VNAV, rồi đến bác audiovnclb. images/google/VNAV--> Đau đầu, penalty.
Con đường của em thì hơi khác 1 chút: Đam mêm nghe nhạc mp3 --> bạn gửi cho mấy bản nhạc nhảy ở vũ trường mp3 300kbps nghe phê hơn hẳn ---> Quyết định mua loa nên lên Internet tìm thông tin _--> Vào http://vozforums.com (nghe các bác này quảng cáo loa vi tính quá trời: MX5021-Nghe nhạc hận đời không đối thủ). Sau 1 hồi nghiên cứu hỏi han chán chê, có lúc quyết định mua rồi thì biết là nghe nhạc chuẩn phải nghe qua loa dân dụng hay hơn nhiều loa vi tính ---> Nhờ Mr Google: mò ra VNAV.net
Mình thì biết chắc chắn có 1 website của VN về nghe nhìn, rất muốn tìm đến nhưng không có ADSL, ngại ra các cửa hàng net (kì lắm) . Ngày đầu có ADSL, "google search" đầu tiên là "nghe nhìn" và ... cứ thế , "my heart just go on" !