Đời sinh viên

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 26/2/16.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Phần 1: Bước vào KTX.
    Dân 7x mơ đại học thì bao giờ cũng làm luôn 3 shot chứ không như bây giờ chỉ 1 nhát rồi ngồi nhà hóng “Nguyện vọng”. Ba đận thi ở 3 trường khác nhau. Cùng khối nhưng 3 đề khác nhau. Anh nào đỗ là chất, là dạng to ra chứ không phải dạng bé hay vừa vừa.
    Cái đận đầu 90s, em lọ mọ leo lên con Hải Âu kiếm kế ly hương quyết đoạt cái bằng cử nhưn để bố mẹ đi họp tổ hưu còn có cái khoe. Cơ duyên chả biết sao xe qua cầu Thăng Long (công trình Hữu nghị Việt Xô - hoành nhất vịnh Bắc bộ hồi đó) thì được thả huỵch xuống cổng trường Sư phạm Ngoại ngữ (aka bây giờ là ĐHNN Hà Nội) ở Cầu giấy. Thập thò ở cổng trường thì được bác bảo vệ (quên móa tên rồi) bé tị đầu hói tóm luôn, hất hàm “thằng này tìm ôn thi cấp tốc hả”. Em vừa “vầng” cái thì được bác ta cho ngay mấy óp sần đại loại học văn thì thầy X, toàn thầy Y, Inh Lích thầy Z (em khối Dê). Em ghi nhớ luôn, tiện thể nhờ bác ý chỉ chỗ thuê trọ. Trong 1 nốt nhạc đã có ngay thông tin “mày lên tầng 5 khu chuồng trym, vào phòng 5xx bảo chúng nó là tao bảo mày lên đó. 21k/tháng nộp luôn”. Vâng dạ xong em lếch thếch mò lên. Bắt đầu triển đời KTX.

    Đẩy cửa vào thấy khói thuốc mù mịt, phòng tối như hũ nút nhìn mãi đồng tử mới focus được 1 nhóm các cao bồi già (sau này mới biết là năm cuối chuẩn bị out) ngồi oánh chắn. Lí nhí được câu thì một ông anh hỏi han “Thằng em ôn thi à, có xà phòng tắm chưa, có khăn mặt chưa, có kem oánh răng chưa, có chăn chưa?”, tóm lại rất nhiều chữ “chưa”. Em “dạ có đủ” thì ông anh quý (lão này tên Hiếu) quyết luôn “vậy từ mai anh dùng chung với mày”. WTF, em đành.

    Việc tắm táp ở chuồng trym là khá nhọc do bể nước nằm dưới đất , anh em kí túc cũng cố hạn chế việc này do phải leo trèo, lại tốn các chất tẩy rửa đắt tiền nên vài ngày mới chịu dúng mình vào tí nước cát tường. Nhân tiện nói luôn là hồi đó KTX của trường này có 2 khu. Khu 5 tầng trên cao gọi là chuồng trym, còn khu cấp 4 gần KTX trường chuyên thì gọi là chuồng bò. Chuồng chim thì có nhiều trym (và nhiều cái kia nữa), chuồng bò thì trong toàn trym, không có cái kia.

    Sáng mò từ tầng 5 xuống, găm luôn tuýp kem và bàn chải oánh răng và cái ca nhựa. Xong cái là lên lớp luôn chứ không có leo lên phòng làm gì cho nhọc, vậy nên túi thằng nào cũng cồm cộm. Học ôn thi cũng chả có gì khó. Thầy giáo đọc toàn bộ thời gian, các cháu thì chép toàn bộ thời gian. Chuyện giai gái lúc này không màng. Hết giờ tranh thủ đi ăn.

    Nói chuyện ăn hồi đó ở KTX thì huyền sử kể cũng nhiều. Giá tầm 3,5k một suất trong đó có nhiều thứ sau này đã bị tuyệt chủng. Điển hình như nước mắm lá chuối và canh rau muống đầy hương vị ..lá me. Gần cổng KTX trường SPNN hồi đó có 1 quán gồm bà mẹ già (em không quan tâm bà già này), và 2 chị em sinh đôi. Mắt to, một số thứ cũng to. Mình thì còi, dân ôn thi đại học phận mỏng nên toàn dòm rồi lại uống nước rau muống cho đỡ háo thôi. (Nhân đây nhớ tối hôm đó có trận chung kết Ơ Rô 92 Đan Mạch vô địch, em dòm thấy cô chị đi với 1 anh, họ móc máy (của) nhau rồi cười rinh rích. Mình có tí cảm giác sau này gọi là Gato, cơ mà hồi đó quyết không giai gái).

    Quay lại phòng KTX, ngoài chắn cạ phỏm phiếc của mấy anh năm cuối ra thì đôi khi phòng bên (là phòng nữ) lại có chuyện hay ho làm cho cuộc sống cũng thi vị. Ấy là chuyện vào những dịp cuối tuần thì thường là các chị đi xã giao với người yêu đâu đó nên có 1 chị tóc ngăn ngắn (chịu chả nhớ tên) hay mang anh gì người yêu về phòng chịch xã giao. Hai phòng cách nhau 1 bức tường bê tông dày vật, cơ mà không hiểu các thế hệ trước dùng công phu gì mà có 1 lỗ con con bằng đồng xu được khoét ra. Các chị biết nên cũng có tí báo tường dán lại che (giờ là đến lúc chọc thủng ra để dùng rồi). Lần đầu mấy ông anh thì thào “P ơi mày xem xếch không” thấy sờ sợ, cơ mà rồi cũng cố dòm qua cái lỗ. Em thật là chả nhìn thấy gì vì tư thế của họ nó không có phù hợp, nhưng âm thanh thì cũng đủ cả. Cả tối thứ 7 họ chịch cứ quần quật. Bên phòng bên này mấy ông anh và thằng em thì mặt đần thối, thằng thì mồm cứ chẹp chẹp, thằng thì đi đi lại lại trong phòng vẻ mặt nhăn nhó, thằng thì cười hô hố. Tóm lại là bài học giới tính ở KTX kể cũng khó quên. …

    Thôi em làm việc đây.
    Còn tiếp. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
    Tags:
  2. dunghd

    dunghd Advanced Member

    Joined:
    15/8/14
    Messages:
    749
    Likes Received:
    67
    Đời sinh viên mấy năm đầu của em cũng trong sáng và đầy kỷ niệm chẳng kém gì bác, cũng quyết ko gái gú, nghĩ lại thấy gà rù quá, mà hình như thời 9x đó nó như vậy.
     
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Bác nói mấy năm đầu là chuẩn đó...
     
  4. eng.tuananh

    eng.tuananh Advanced Member

    Joined:
    26/11/08
    Messages:
    2.223
    Likes Received:
    496
    Location:
    Ha Noi
    Em thấy chuẩn từ đầu đến cuối mà? B mà lui xuống ATK của dân Xây thì còn nhiều chuyện hay ho, toàn hảo hớn không à :D
     
  5. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Văn vẻ của bác Tai thú vị thật!!
    Em chờ các phần sau của bác!
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Vậy em tiếp ạ, cám ơn bác.

    Tiếp phần 1: Bước vào KTX.

    Thêm cái nhân đây nữa khi nhắc đến phòng bên cạnh này là hồi đó có chị SV người Hải Dương học khoa Nga năm cuối. Hồi đó chị ý cũng khá nổi vì làm bí thư đoàn trường mí lại hay hát bài triệu bông hồng rất hay. Thi thoảng về quê lên chí dúi cho phong bánh đậu xanh nói là chị DIY rồi xoa đầu thằng bé khen thằng cu con này nhìn hiền mới lại ngoan thế. Bây giờ chị làm MC nổi tiếng trên Apple cuối năm ùi của VTV nên chuyện tình yêu của chị thì em chả dám kể, nhưng em cũng phục chị ý lắm. (Sau này cứ đọc lại Cây phong non trùm khăn đỏ em lại nhớ đến chị này).

    Sau một thời gian thì BQL KTX cơ cấu lại tống phòng em xuống khu chuồng bò cấp 4. Hồi đó khu này được xây sâu bên trong , từ giảng đường về phải đi qua khu trường chuyên rối mới tới. Em hãi nhất đám con gái trường chuyên này cứ hay tụ tập trên lan can rồi hóng xuống, có hai mục đích: 1 là nếu thấy giai nào kháu kháu đi qua là đồng thanh hô lên kiểu “ếch cốm ơi đi nhanh thế, có đi tơi mí em không”, hai là hóng khi mấy anh em đi tắm thì cũng đồng thanh hô “thấy hết rồi thấy hết rồi..”. Hồi đó mình chỉ mong họ không có thấy gì, bây giờ nghĩ lại nếu có thấy cũng chả mất gì (?!). Hê hê. Cơ mà hồi đó vẫn là nhất quyết không giai gái!.

    Một số nhu cầu cá nhân ở khu chuồng bò bao gồm tắm, oánh răng và đi vũ trụ đều khá vất do cơ sở vật chất hồi đó còn nghèo nàn, đất nước ta còn thắt lưng buộc bụng để tiến thẳng lên XHCN (bác nào đọc dám cười thì tát cho phát, hồi ý nó thế nhá). Buổi chiều hô một câu là cả phòng lục tục đi tắm, ít khi đi lẻ, một là để che chắn vụ con gái bên trường chuyên họ cú dòm, hai là để có phong trào cho đỡ lười, ba là để (đôi khi) dòm trym nhau để bình luận lúc thằng bị dòm đi vắng. Đại loại thế. Còn vụ đi vũ trụ thì khá nhục nhưng nhiều chi tiết kể ra đây e mất vệ sinh nên em chỉ lấy tí thí dụ.

    Hồi đó có 1 tờ báo (mà ai cũng biết là báo gì) là nhất cho cái việc phục vụ đi vũ trụ nên ông nào cũng găm 1 ít. Trong phòng có 1 anh quê Hà Bắc có cái tật hay diệu. Uống như điên và say cũng như điên. Có lần đang đêm thấy lọ mọ loạt xoạt cầm tờ báo để bay vào không gian. Anh em cứ yên tâm ngủ mãi đến gần sáng vẫn chưa về mới lo lo vì dù có ngồi đọc báo hay làm thơ trong toilet thì không lâu thế. Sợ say diệu rồi cảm nên cả bọn chạy tóe ra tìm thì hóa ra anh này say quá nên trước cửa phòng có cái vũng nước mưa mà không định hướng được cửa phòng, cứ phải đi vòng quanh cái vũng nước mấy tiếng đồng hồ!. Lần khác, anh này uống say quá về được đến phòng, leo lên quả giường tầng thì ngủ. Nửa đêm thằng tầng dưới hứng đủ rất nhiều nước do anh này nôn ra (còn cái thì được cái đình màn giữ lại). Nghĩ vẫn rùng cmn mình.

    Thời gian ở SPNN thì cũng không lâu lắm, sau đận thi ĐH rồi thì đỗ thì em chuyển sang bên ĐHNN Hà Nội (aka bây giờ là trường ĐH HN) ở Thanh Xuân. (Mà thế đếch nào mà lắm ĐHNN thế, lằng nhằng dễ nhầm vãi).

    Lại lọ mọ vào KTX. Lại có nhiều chuyện để nhớ. Vẫn tắm táp, ngắm (bạn) gái, đi vũ trụ, xem phim xếch và đói.

    Còn tiếp….
     
  7. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.569
    Likes Received:
    35
    Location:
    247Express
    - 1 là lão này điêu vãi, '92 mà đã xơi cơm 3.5K, đận '96 bọn em ăn có 2K mà đã xoang bằng giờ 30K roài nhá. Bọn con gái con xơi cơm 8 cơ, 800đ í
     
  8. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Hồi tưởng một thời để nhớ - Sống ở Kí túc xá :D .

    - Em là đợt SV cuối cùng của thời bao cấp, đậu rồi xách va li lên trường nhập học, nhà nước lo cho hết: Ăn - Ở - Học- Ra trường nhà nước xếp việc, nhưng cái gì cũng thiếu cái gì cũng khổ.

    - Theo em: Đời người mà không được làm SV và ở KTX là một thiệt thòi lớn.

    - Trong bài tình ca bách khoa có đoạn:
    " Cơm ăn chưa no.
    Mụ nhà bếp lại hay cằn nhằn.
    Đi muộn hết cơm.
    Ta ra ngoài quán Phương..."
    ..................................................
    ...................................................
    .................................................
     
  9. viethung888

    viethung888 Advanced Member

    Joined:
    16/12/09
    Messages:
    369
    Likes Received:
    22
    Bác chủ nói cuộc sống SV ở KTX đúng hay ko thì mình ko chắc. Nhưng đầu năm 90 vẫn còn mông muội lắm mầ cứ thứ 7 cô bạn cạnh phòng chịch xã giao cả ngày thì hơi khó tin. :lol:
     
  10. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Những năm 80 ấy, mấy thầy dại ĐH còn mặc quần vá mông. Trường nào cũng nuôi lợn tăng gia. Mấy bà nhà bếp toàn bớt cơm canh của SV để cho lợn ăn, đê lợn hay ăn chóng lớn, sớm được giết chia nhau, nên các bà ấy đe mấy con lợn " chúng mày có ăn không SV nó ăn hết bay giờ" SV không băng mấy con lợn. Đau buồn thật.
     
  11. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Cụ tai có nhớ bãi cỏ um tùm ở trong trường ngoại ngữ nhà Cụ không?
     
  12. dunghd

    dunghd Advanced Member

    Joined:
    15/8/14
    Messages:
    749
    Likes Received:
    67
    thời của bác thì xưa hơn cả bọn em, lúc đó thì chỉ có gạo bo bo thôi bác ơi.
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Phan Kim Liên đời nào chả có bác ui. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  14. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Còn tiếp không bác Tai ơi?
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Cái chỗ ý được gọi là Công viên các Hoàng tử. Bác lại gọi là bãi cỏ um tùm nghe mất nhã quá. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  16. Ai cũng bỏ đi

    Ai cũng bỏ đi New Member

    Joined:
    20/2/16
    Messages:
    13
    Likes Received:
    0
    Hồi ức bác hay quá! Hóng tiếp đây.
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Dạ còn ạ. :)

    Phần 2: Chuyển trường
    Vật vã mất thời gian , có tí kết quả rồi thì em chuyển trường. Em thật hồi đó đỗ ĐH nó là gì đó hoành lắm, nhiều nhà mổ bò giết chơi chứ không phải tầm thường. Bà con họ hàng bạn bè đến oánh chén rồi dặn dò các kiểu con đà điểu, tịu chung thông điệp là “cố đi học mở mày mở mặt, rạng danh dòng họ abjsbaabdjsabsabdj…”. Loay hoay có mấy óp sần suy đi tính lại mãi rồi em cũng quyết vào ĐHNN Hà Nội, sau này đổi thành ĐH Hà Nội ở Thanh Xuân. Nghĩ cũng thấy mình ngây thơ vì hồi đó nghĩ cứ thích Inh Lích thì nhảy vào đây thôi.

    KTX của ĐHHN thì bố trí mỗi tầng 1 vài phòng tắm chung. Phòng ở bé tí có 5 cái giường tầng nhưng quân số trong phòng xấp xỉ gần 2 chục (kiểu giường ghép như trong BV ý). Share nhau tiền phòng nhưng cũng bất tiện. Bác bảo vệ khá già nhưng còn kiện lắm (tên là Sức thì phải) cứ thi thoảng đi tuần tóm mấy cháu ở trộm, thế là KTX lại bát nháo, phần lớn là chui vào toilet hoặc phòng tắm ngồi bịt mũi đợi. Đã ở KTX thì ghẻ cũng không phải là khó kiếm nên hồi đó có thứ tiên dược là DEP có mùi khá đặc trưng mà dân KTX ai cũng thủ 1 lọ. (Nói thêm là em lúc nào cũng có vài chai).

    Dân KTX thì loanh quanh mỗi hai việc là học hành mới lại yêu đương. Hồi ý hay có các bạn KV0 ở các tỉnh miền núi về học. Em nhớ có mấy bạn gái người thiểu số xinh vật vã, xuống HN phát là có người yêu luôn. Chả hiểu sao mà em chả quen được mấy bạn ý, chắc do hoàn cảnh chưa cho phép (?!). Phòng em có 1 anh người đồng hương học khoa Đức (khoa mới tinh hồi ý) trước khi vào đời SV thì đi lao động ở Đức về nên nói tiếng Đoi Chờ cứ xoen xoét. Anh này cực thông minh và có nhiều chuyện kể. Những đêm KTX mất điện là cả lũ sửu nhi gạ hóng anh này kể chuyện tán gái Đức và xã giao trong ruộng ngô. Thằng nào cũng ồ à đầy thích thú và tò mò (những chi tiết này em xin lược bớt cho nhã). Chuyện yêu đương của anh này cũng đáng kể. Đơn phương một chị beo béo ở KTX (em không nhớ tên), anh đầu tư mất mấy đêm để soạn ra 1 bức “tâm thư” gửi nàng. Phải nói là dài vô cùng vì em nhớ anh ý đọc cho cả phòng nghe phải mất cả vài chục phút mới hết (bao gồm cả phần diễn giải). Nghe xong phần lớn chả hiểu gì vì nó khá giống 1 bản luận văn về triết lí sống và yêu. Sau cũng không đi đến đâu, dường như là vậy.

    Đằng sau KTX có cái bể nước rất to và là nơi tụ họp của chị em các buổi chiều khi họ vác đồ ra tắm giặt phơi phóng (công năng của cái bể này em thấy khá giống cái giếng làng thuở trước). Đấy cũng là happy hours của cánh con giai trong lúc đợi giờ đi ăn cơm. Bình luận thì rôm rả lắm, kiểu “em H dạo này yêu lắm nên có vẻ gầy nhỉ”, hoặc “Phí chưa em K da trắng thế mà bôi DEP rõ lắm”. Em chắc là cũng có 1 số anh cố gắng thẩm …ếu của chị em bằng mắt (em thật). Bể nước này có xuất hiện khá nhiều trong bộ phim “Xin hãy tin em” có nhân vật chị Hoài Thát Chơ ấy. Sau này cũng bị phá bỏ và san phẳng rồi.

    KTX thì đủ thứ chuyện, bên ngoài KTX còn nhiều chuyện hơn thế, rồi thì em sẽ kể dần dần….
     
  18. hoangtrong

    hoangtrong Advanced Member

    Joined:
    2/5/13
    Messages:
    3.557
    Likes Received:
    2.225
    Location:
    Sài Gòn - Gia Định
    Một thời khát khao, một thời dại khờ !!!

    Cám ơn cụ tai giúp em quay về quá khứ sv !!!
     
  19. hanasu2809

    hanasu2809 New Member

    Joined:
    4/8/15
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    :lol: :lol: :lol: Anh ơi, a viết bậy quá
     
  20. blackandwhite

    blackandwhite Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    279
    Likes Received:
    16
    Kể ra bác chủ cũng thuộc dạng có điều kiện tí!
    Ở Saigon thời điểm đó đúng là tụi em chỉ dám ăn sáng khoảng 200-500 xôi, cơm trưa 2K, chiều về tự nấu cơm ăn. Sau đó thời gian là phải nấu lén, vì KTX không cho nấu trong phòng.
     
  21. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Hồi ấy vô KTX cầm Ghita tỉa đoạn đầu bài I started A Joke của Beegees ối em khóc như đúng rồi...
     
  22. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.569
    Likes Received:
    35
    Location:
    247Express
    đấy, em bảo lão Tai một là điêu vãi, 2 là quá đại gia
     
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Nhà em chả có gì ngoài điều kiện mà. :lol: :lol: :lol:
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Hồi ý bọn em hay chơi "Nhà nghỉ California" mới lại "Kingston Town" cơ. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  25. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Nhà nghỉ Cali lead khó lắm bác và nhạc khó nghe hơn, trình phải cao... :oops:

    Khúc đầu 'I started...' nhạc dễ dụ các em hơn...Thân
     

Share This Page

Loading...