Chỉ còn một này nữa là đội tuyển Việt Nam bước vào AFF cup 2008, mời các bác thể hiện cảm xúc của mình tại đây ! Xin mời !
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đội tuyển Việt Nam mấy lần được đánh giá cao thì toàn thua , lân này bị đánh giá thấp hy vọng sẽ làm nên chuyện
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Ngày nào DTVN thi đấu là ngày đó lòng em nôn nao suốt cho đến giờ thi đấu,nhưng càng xem càng thất vọng ,càng chán chường,có lẻ mình quá kỳ vọng vào DTVN nhưng thực lực họ chỉ thế thôi.Có những trận cầu ngoài sự thua do trình độ họ còn thua vì những lý do khác nữa,trong khi hàng triệu con tim của người hâm mộ đau đớn mỗi khi đội nhà thủng lưới thì có những cầu thủ hình như là vô cảm hay chính là họ đang thắng trên việc thua của đội nhà.Có một cầu thủ từng khuyên người hâm mộ rằng nếu muốn đội nhà thi đấu hay thì xin mọi người đừng bắt độ DTVN thắng.Biết là vậy nhưng mỗi khi DTVN thi đấu thì không bao giờ em bỏ sót trận nào,lần này cũng vậy cũng nôn nao chờ ngày bóng lăn nhưng cũng thầm cầu mong không có tiêu cực xảy ra,lúc đó chắc là thua cũng sướng ...
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em xin chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công và mang huy chương (màu gì cũng được) về cho nước nhà
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Trước trận đấu với TL ông Calisto trả lời với báo chí: thắng được TL thì rất tuyệt, hòa thì tốt mà thua thì cũng chẳng sao. Em cho rằng đây là cách trả lời rất khôn ngoan của ông, điều này sẽ làm giảm áp lực cho cầu thủ cũng như cả chính ông. Có nhiều quan niệm cho rằng VN gặp người Thái thì phải thắng để chứng tỏ trình độ của mình bằng hay vượt qua được người Thái rồi, điều này là một sai lầm vì trình độ và bản lĩnh của một đội bóng không thể xét thông qua một trận đấu. Nếu mang tư tưởng này để đấu với TL ngay trận đầu, nói gở là thua thì sẽ rất ảnh hưởng tâm lý đến các trận tiếp theo. Nếu chúng ta thật sự có thua trận đầu, dĩ nhiên là không quá đậm và thế trận chênh lệch, mà vào sâu vòng trong thì tâm lý toàn đội đại loại là ta thua vì chưa "bung" hết sức. Và chúng ta cũng cần giữ "bài". Đồng thời qua cách trả lời này ông cũng nhằm nhắn nhủ đền NHM, đội tuyển ta không phải là quá mạnh để rồi có kết quả ban đầu không mong muốn rồi NHM và báo chí "đánh" dữ quá dẫn tới tâm lý không tốt nơi cầu thủ ... Nói gì thì nói bóng đá may mắn luôn luôn là điều cần thiết, nhưng em thấy "trời tính không bằng người tính" (bán độ). Đội tuyển thật sự có may mắn mà họ khước từ thì cũng xong Mong rằng điều đó không xảy ra. !
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Vừa xem xong hiệp 1, nghe anh chàng tường thuật mà nóng cả mũi, vừa nổ vừa bênh đội nhà vô lối :mrgreen:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em ghét nhất cha này bình luận(hình như tên là Biên Cương thì phải),em chuyển sang kênh star SPORTS xem cho đỡ nhức đầu Trận này VN thua có 0-2 thôi,ko sao(!)
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. VTV từ ngày bình luận viên Quang Huy, Ngô Quang Tùng ra đi thì em chẵng còn muốn coi đá banh trên các kênh này nữa. Không biết nhà đài chọn bình luận viên kiểu gì mà toàn nói những câu không đâu, vô thưởng vô phạt. Bình còn chưa nỗi nữa nói chi là luận. Bóng đá nước nhà dỡ từ cầu thủ, tới cả bình luận viên. Chán thiệt !
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Tay Biên cương này bình loạn về bóng đá cũng giống mấy cha nghe loa cột đèn rồi so với Tannoy, JBL... thôi. Các bác chấp làm gì. Cũng có đợt em đứng phục ở cổng Đài TH cả ngày nhưng chắc tay này ra đến đường là phải bịt mặt :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. VN mà thấy Thailand thì hồn phí, phách tán rồi như chuột lắt mà gặp phải mèo to vậy, làm sao mà đá được, cóng chân mất rồi. Không biết cái tỳ vết này bao giờ mới hết đây Còn mấy tay bình loạn bóng đá ở các đài truyền hình thì toàn trời ơi, nói năng tầm bậy, tầm bạ, may là ngồi nhìn ngay cái truyền hình to đùng để tường thuật mà nói chẳng ra làm sao cả. Ông thì nổ bà cố luôn, ông thì lười chẳng buồn nói lâu lâu chêm vài ba câu nhạt như nước ốc vậy Em tắt tivi mở nhạc nghe thư giản và thích hơn.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Xem AFF CUP xong, em lại xem 2 đội lìu tìu của giải Anh là MC- FH mà thấy nó đá đẹp như tiên, châu Á mãi là Châu Á, như cỏ sánh sao được với hàng Hiend :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đội tuyển VN thua nên các bác ấm ức lại quay ra mắng anh bình luận viên là sao :lol:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em thật sự thất vọng cái cách mà chúng ta thua từ khâu nhận bóng giữ bóng và chuyền bóng, xem từ đầu trận tới cuối trận chúng ta không có 1 sự phối hợp nào ra hồn cả,đúng là mất cã 4 dãi (dãi phối ghép nữa)chứ không phải 3 dãi đâu các bác à. thật sự thất vọng.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đá cũng không tồi, nhất là H2, nhưng chết 2 bàn: 1 tình huống cố định + 1 lỗi gôn. Cơn mưa cuối hiệp to quá, số là phải thua rồi. Thua nhưng em không thấy ức lắm vì tinh thần đá thế là được. Từ ngày anh Tô lên thì cũng quen với hòa và thua rồi, dù đá không đến nỗi nào.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Thua mãi thế này là thua từ cái "đầu" các Bác ạ chứ em thấy thể hình cũng có thua TL hay các nước khác đâu. Nếu kg cải tổ và có chiến lược dài hơi thì còn thua dài dài.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. em tức quá chịu ko nổi...các bác đừng trách nha... DM đá như kẹc
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Tay Biên Cương, Biên Ải, Biên Giới bình loạn xem không nổi bác ạ. Bao nhiêu diễn đàn thảo luận về tay này rồi, không hiểu sao VTV giờ có nhiều bình loạn HAY đến thế. Hôm qua xem ức chế trọng tài thật! Tất nhiên VN thua Thái Lan trên đất Thái là 1 điều rất bình thường.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đúng là xem trận VN đá hôm qua thấy chúng ta thua toàn diện, từ HLV, kỹ thuật cầu thủ, thể lực đến cả bản lĩnh thi đấu.. Bóng đá VN lâu rồi vẫn thế, mãi rồi chẳng thấy thay đổi gì cả. Có lẽ đội tuyển cũng nên DIY từ A đến Z để hi vọng một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu trước Thái Lan.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Bác nói đúng, nhưng thật sự quá khó đối với giàn cầu thủ này, cửa vào vòng trong cực kỳ hẹp với lịch thi đấu như thế này.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đội tuyễn VN mỗi lần gặp Thailan lại thua (mà có thắng tíì họ cũng tự thua cac bác nhị) hôm qua em buồn quá các bác ơi.Mà sao xem trên sân thấy CT mình đi bộ nhiều quá .Không biết có phãi là nghiệp chướng.Dù sao cũng chúc cho đôi tuyễn có huy chương là thành công rồi.Thân ái