Muốn đi du lịch nghe nhìn danh thắng học hỏi mở mang cái sự nghe..: Nha trang Phan rang, tháp chàm, mũi né, bình thuận Đà lạt Sài gòn... làm thế nào các bác ơi. Dự kiến ban đầu : * Đoàn khoảng 8 Người. * Đi tàu bay+ô tô. * Chỗ ăn chỗ chơi, thuê xe, ... lơ mơ quá. Bác nào biết rùi tư vấn và Đì-zai chương trình giúp em với ạ. Xin cảm ơn các bác thật to.
Bác đi bao nhiêu ngày???Doàn 8 người có con nít ko bác???? Chương trình có thể đi như sau: -Bay từ HN đến Nha Trang, chơi ở NT, sau đó thuê 1 chiếc xe 12 chỗ đi 1 vòng tour cho chủ động điểm đến và giờ giấc: -Nha Trang - Đà lạt: 130km -Đà Lạt - Phan Rang(Tháp Chàm): 110km -Phan Rang - Phan Thiết (Mũi Né): 130km -Phan Thiết - SG (180km) -bay về SG- HN (nếu sung sức thì thuê xe tự lái từ NT, chạy từ SG về NT trả xe, sau đó ngược ra HN bằng chim sắt) Địa điểm ăn chơi cụ thể thì bác cần cho thêm thông tin về thời gian hoặc alô cho em Chúc chuyến đi vui vẻ
Hay quá có bác ham vui đây rùi. Đoàn có con nít bác ạ, có 3 lái nên có thể thuê xe tự lái ở Nha trang đi cho chủ động bác ạ. Thời gian thì đầu tháng 8 em sẽ có mặt ở NT Bác tư vấn giống cái em máu tùi đó : Chim sắt HN- NT-HN còn chặng NT đi các nơi tự chạy xế hộp. Nhưng ở đó thuê có dễ không bác ơi, còn địa chỉ KS, ăn chơi nữa ạ, hình như phải oder trước thì phải. @ A lô Alo Bác Hùng nha trang ở đâu rùi ấy nhỉ không biết bác ấy có rành khoản này không??.
Riêng KS ở NT thì nhiều vô biên, chỗ ăn trơi thì phải hỏi bác Hùng NT rồi. Có thế đi Đà Lạt từ Tháp Chàm, hoặc từ Nha Trang (quãng đường dài xêm xêm). Đoàn bác về hoạt động khu vực Tháp Chàm thì đã có thân em tai trâu lo cho bác.
Em sẽ thuê xe tự lái cho bác tại NT . Chương trình đi bụi có con nít cần chuẩn bị kỹ càng, kẻo khóc dở giữa chặng đường. Các quán ăn , quán nhậu, KS dọc đường em sẽ setup tiếp cho bác sau nhé. Kế hoạch khác cũng thơm nếu đi xe tự lái nè, thuê xe ở SG sẽ dễ cho em giúp bác hơn :lol: HN--bay-->SG--oto(180km)-->Phan Thiết--oto(130km)--> Phan rang--oto(110km)-->Nha Trang--oto(130km)-->Đà Lạt--oto(300km)-->SG--bay-->HN khoảng thời gian đi chơi của bác là bao nhiêu ngày vậy???
Theo em, phương án này là tối ưu, đi 1 vòng chơi biển rồi về Dalat nghỉ dưỡng lấy sức trước khi về SG ... :lol: , đặc biệt tuyến đường mới mở từ Nhatrang đi Dalat dài 120km đi xuyên qua vùng rừng núi nguyên sinh Khánh Sơn, Khánh Vĩnh là tuyến đường có thể nói là hoang sơ, đẹp và hùng vĩ nhất VN. Thân.
Thuê 1 xe 12 chỗ thì hơi khó vì 12 chỗ phải dùng bằng khác. Chắc phải thuê 2 xe 7 chỗ. Cái chỗ thuê xe theo em vào SGN chắc nhiều hơn NT, mà giá vé máy bay vào SGN với vào NT cũng xêm xêm, chênh nhau 200K một chiều. Nếu đi thế này chắc phải 2 tuần mới đủ và không mệt. Nếu có cả trẻ con thì em nghĩ quá vất vả, đi nửa đường chúng nó lăn quay ra ốm thì tèo. Em nghĩ nên hạn chế SGN-Đà Lạt-Phan Thiết-SGN thì nhẹ nhàng hơn vì vòng qua Nha trang là 1 nửa đường ra đà nẵng rồi xa lắm đới. Mà thời buổi suy thoái kinh tế bác làm thế này anh em hic hic lắm!!! :wink:
Nếu bác chưa đi các tỉnh này thì nên liên hệ với một công ty du lịch ở phía nam để nhờ tổ chức tua thì hay hơn vì sẽ đỡ mất nhiều thời gian mà chi phí cũng không cao lắm (hoặc bác có thể nhờ bác nào đó cũng sinh hoạt ở VNAV làm ở công ty du lịch thiết kế và bao trọn gói ) . Theo em chọn phương án này là nhất Còn nếu bác tự tổ chức thì phải nhờ đến một vài bác ở các địa phương bác cần đến sắp xếp giúp nhưng cái kiểu này thì cũng mất nhiều thời gian mà chi phí cũng chưa chắc giảm , biết đâu lại cao hơn nhờ công ty du lịch lo hộ (nhất là trong đoàn của bác lại có con nít và phụ nữ nên sẽ có nhiều tình huống khó khăn mà bác chưa định trước)
Sau khi nghe các bác tư vấn và với khoảng thời gian 8 ngày em dự kiến thế này : Về phương tiện : - HN- NT đi chim sắt. NT-Phan rang- Đà lạt-Mũi né Tự lái oái nhưng cái tụ lái này thấy anh HùngNT bảo Ở NT không có dich vụ này.. hic hic. Vậy nhờ bác hamzui nhé, thuê giùm em con Innova có cả loa đài nghe nhìn đi kèm càng tốt hic hic hic đi luôn 8 ngày từ đầu tháng/2007 nhận trả tại NT. Về KS em định : * ở NT khoảng 2 ngày lượn đi phan rang, mũi né sống đoàng hoàng trong rề-sọt một đôi hôm cho đã. Em được mách 2 khách sạn Đại dương và Đông Phương nhưng liên lạc chưa được ko biết tình hình ra sao. * Ở Đà lạt khoảng 3 hôm rồi về lại NT hôm sau >>>HN. @ Bác ham zui PM cho em cái số máy để buôn dưa lê cho tiện ạ. @ Tai-trâu đi hoạt động CM ở đâu mà tắt máy suốt thía nhỉ.? @ Comin up: lang thang vào SGN thì thằng bố lại nguy hiểm hơn, dễ lăn quay lém.. he, he @ Các bác em vẫn máu cái món lang thang nên tự đì zai chương trình cho tiện , đi theo tua mà máu vào chỗ AE nghe nhìn la cà thì làm sao giờ.. hic
@Bác Thuylt: Bác liên lạc trước số DT này để biết giá cả thuê xe ở NT: A.Cường 0903525797. Về vấn đề khác như thế chấp giấy tờ để lấy xe thì em sẽ lo cho bác, bác cứ tự tin ngả giá nhé Về hành trình, có lẽ bác nên bỏ bớt Phan Rang vì ở đây ngoài nắng và gió chỉ có ông Tai Trâu là hấp dẫn thôi :lol: Vậy, để bớt mệt nhọc cho cả đoàn, bác chỉ cần đi NT-DL-Phan Thiết là đủ. Vài lời chia sẻ cùng bác Số DT của em: 0913 12 18 16, mong tin bác Thân Hamzui p/s; khoe thêm tí, em đang post bài từ Đà Lạt mộng mơ (đi công việc thôi ). Mùa này DL đang rất đẹp các bác ạ
TO: BÁC THUYLT ĐÂY LÀ SỐ PHONE CỦA A TUẤN CHỦ XE( BẠN HÙNG) 0905183415. ĐÂY LÀ SỐ PHONE KC THÁI DƯƠNG 058.524773-524772 BÁC LIÊN HỆ ĐỂ GIAO DỊCH NHÉ!
@bác Thuy Lờ To: Bác ơi chắc lại gọi nhầm số rồi. Nếu skip Phan Rang, thì em sẽ tóm bác ở Nha Trang. Đờ ếch thoát được em đâu nhá. Bác chếch PM nhá.
- Cảm ơn Bác Hùng đã đặt phòng đặt xe giúp đoàn em. @ Bác Tai-Trau. Em đã đổi lịch đi Phan Rang - Phan Thiết trước rồi mới quay về Nha trang vào cuối tuần vì ngày đặt Phòng sát quá , hẹn gặp các bác trong đó nhé, Kỳ này Còn cái gì nặng để em khuân ra luôn Bác Tai trâu nhé... hic hic hic @ Pác hamzui : đi PR chỉ để hội ngộ ở Cơ sở CM của ông Tai trâu thui mà..
Tiền đâu mà vào đấy hả bác? Em kô dám hoang, loanh quanh bờ biển cho nó ......sinh thái. Thế bác có hay vào PR kô ạ?
- Phan rang quá đẹp, mộc mạc dung dị > cởi đồ ào xuống biển .. xong . Xuống Phan Thiết càng đẹp nữa, hiện đại kiểu ...Hawai, xứng đáng đổi hết đồ AV để lấy cái thú chơi này; Lạc bước vào nơi phiêu du gặp lại cảnh " đường lên dốc đá" của cố thi sỹ Hàn mặc tử, leo đến nơi Lầu ông Hoàng mới thấy các cụ xưa ăn chơi dữ dội thật. ăn hưởng ở đây quá đã, phê lòi cả 7 giác quan.. hic hic, giờ mới hiểu vì sao ông Tai trâu ngày càng gày mõ .
Bác ThuyLT hành xử khác người rồi. Ở Phan Rang đi tắm biển làm gì có động tác "cởi đồ ào xuống biển". Để nguyên xi lao xuống nước thôi. Bác lại quen lúc tắm khô hay sao ý......
Bác ThuyLT nhớ ghé qua làng gốm Bầu Trúc nhé, mua vài cái chai lọ gì gì đấy để cạnh máy đồ Hiend của bác cũng khá đẹp và cổ kính :lol:
Câu này giải thích rất nhiều thắc mắc của em về những hành động có vẻ "bột phát" trước đây của bác trưởng thôn nhà ta...