Chắc cũng như em hôm nọ nhiều bác đã xem "duyên dáng VN 17" rồi, lần đầu miễn phí . Xem xong em thấy có cảm giác "thừa thừa" một cái gì đó nhưng nghĩ mãi chưa ra. Đợi mãi không thấy bác nào rì viu về show diễn này. Có lẽ cảm giác "thừa thừa" của em là do các ca sỹ hát an toàn quá. Cứ Đức Huy là bài đó, Thái Châu là dòng nhạc đó, Elvis Phương cũng thế. Em chỉ thấy thương Tuấn Ngọc, báo chí viết là anh ấy không thuộc bài "Em ơi Hà Nội Phố" của Phú Quang, nhưng nếu các bác nghe TN chắc không tin vào điều này. Trong show Vân Sơn 34 anh ấy hát với Thái Thảo về HN thật hay và nhẹ nhàng. Hôm đó em nghĩ anh ta bị khớp khi lần đầu ra HN, vì rất khó tin ở 1 show ca nhạc lớn nhất của VN như DDVN anh lại kô thuộc lời 1 bài có thể coi là kinh điển về hà Nội. Tuy nhiên em vẫn thấy TN hát hay nhất hôm đó, chỉ vì em thấy hắn ta hát đầy cảm xúc. Còn lại những Mỹ Tâm, Phương Thanh, ....và tệ nhất là cặp đôi Hà Anh Tuấn và Phương Linh, theo em chỉ là khá đúng nốt nhạc. Chắc có nhiều bác không đồng ý với em, nhưng ở đây em chỉ muốn chia sẻ những gì em thấy trên TV hôm đó. .
Phông nền sân khấu DDVN quá trừu tượng ;-), em cứ nhìn mãi vào cái vòng tròn đen đen mờ ảo ở giữa để đoán "Cái gì đây kỳ này ?" Một khung cảnh tươi sáng và tự nhiên có lẽ phù hợp nhất với chương trình như thế. DDVN thành ra Trừu tượng Việt Nam ;-)
À, hôm đó thằng cu nhà em nó hỏi cái gì thế, em đáp bừa là "cái lỗ để các cô chú chui ra chui vô!!" nó cũng chả đồng ý. Em lại phải hỏi "theo con nó là cái gì?" nó bào "đó là cái ống!". Em chịu. Sau đó phải giả vờ nghe nhạc chăm chú. Vợ em thì nhận xét là sao không làm một chiếc projector chiếu behind, sẽ không phải thay phông nền, lại có thể chọn cảnh phù hợp để chiếu. Em lại chịu!.
Đúng là Duyên dáng VN kì này khá là hoành tráng ,và là cơ hội cho một số ca sĩ hải ngoại ra mắt khán giả Hà Nội như :chị em nhà họ Trúc và thuơng cho cs Tuấn Ngọc hát bài "Em Ơi Hà Nội Phố " vì wên lời bài hát.Khi em nghe TN hát bài này cứ thấy thế nào đó ,sao hôm nay TN hát cứ run run không giống một TN huyền thoại và cuối cùng là bỏ sót lời bài hát mà không ứng phó đắp lời kịp====.lúc đó em nghĩ chắc tại TN hết tuổi rồi ,hết giọng sao đấy.Nhưng khi nghe bài kết tiếp thì tuyệt vời (vẫn là một giọng ca vàng ) .Đến đây thì em nhận ra được vì lần đầu hát tại thủ đô nên TN hơi xúc động , bối rối và cứ văng vẳng lời cô cháu gái nhắc nhở trước cho cs TN rằng :khán giả HN khó tính lắm" Vì thế các bác ở Thủ Đô thông cảm cho một giọng ca vàng bối rối trước HN đẹp đầy lãng mạn và sự mến khách của người HN.
Vâng, chính vì vậy nên em có cảm giác là TN xúc động (và hơi mất bình tĩnh) thật sự. Thế nên ở HN thì hắn ta vẫn có nhiều người hâm mộ lắm (có cả em). Tuy nhiên, môt chương trình như DDVN mà lại cho Trúc Lam/Linh hạ cánh từ trên cao xuống kiểu như thế thì cũ quá, hát thì cà giựt, kô rõ. em rất ghét ai hát mà căng tai ra vẫn kô nghe rõ lời như vậy. Chắc các nhà tổ chức muốn đáp ứng một số lượng khán giả teen. .