Duyên dáng Việt Nam 23 - 9/1/2011

Discussion in 'Âm nhạc' started by Loving, 9/1/11.

  1. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Vâng, ấn tượng đầu tiên của em với chương trình này là: Hoan nghênh nhạc sến đã đường hoàng quay lại. Nó được tôn vinh, nó được khen ngợi như một thứ âm nhạc gần gũi, bộc trực, đi thẳng vào lòng người (lời nam MC lúc chat với Đức Trí). Gọi là nhạc sến, dở, gọi là nhạc vàng, quá dở, người ta gọi nó là nhạc bolero. Hức. Em nể luôn. Và vô số bài bolero não nùng rớt cả mùng đã được hát trên sân khấu âm nhạc oách xà lách nhất VN. Quá đã...

    Lúc em đang viết mấy dòng này thì có em váy đen nào đấy đang hát Tình là sợi tơ của Anh Bằng. Cao không tới mà thấp cũng chưa thông, một phần trình diễn rất bằng phẳng. Bác nào hay xem Thúy Nga giai đoạn đầu hẳn vẫn còn nhớ bài này được hát lúc chạy credit, nghe phê phê tệ. Bài Trộm nhìn nhau của Trầm Tử Thiêng mới gọi là gây ấn tượng mạnh với em. Tên tác giả in thành Trầm Tử Thiên. Lúc em vợ cũ Quang Dũng giới thiệu ca khúc cũng lờ đi, không nhắc đến tên tác giả. Dĩ nhiên, một người như Trầm Tử Thiêng, với những bài như Kinh khổ, Đêm nhớ về Sài Gòn và đặc biệt là thánh ca của ngành giao thông: Chuyện một cây cầu đã gẫy - không phải là cái tên được hoan nghênh lắm. Chưa hết, bài này là bolero mùi có màu quê hương mà em Phương Thanh mặc váy dạ hội kiểu Tây có bông hoa bự chảng. Nhưng cũng không sao. Chắc tên bài là Trộm nhìn nhau nên phông nền là 1 cặp mắt to ơi là to (hơi lác) nhìn khán giả trừng trừng, trên sân khấu kê thêm cái giường kiểu spa - resort có màn chống muỗi, ga trắng toát. Chắc nhìn trộm rồi chén trộm luôn.

    Ậy, đến phần thời trang thứ 1 em mới khiếp. NKT Quỳnh Paris cho ra 1 bộ sưu tập chắc dựa theo kiểu quý tộc Pháp lai quý tộc Lào xưa, nhưng được trình diễn trên nền "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" và "Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi" với các nhạc cụ dân tộc réo ra réo rắt, đúng là Đông Tây y kết hợp. Một lô vơ đét cả nam lẫn nữ ai cũng có giải thưởng cả, hết nam vương lại siêu mẫu, hoa hậu. Sang phần thời trang thứ 2 em nhìn sân khấu liên tưởng ngay đến phim kinh dị The Ring, chưa hết, nhạc nền chơi kiểu bầu bầu sắc sắc (tức là đàn bầu dân tộc 1 lúc thì đến jazz đương đại với kèn saxophone rồi lại quay về với bầu).

    Các ca khúc thì nhiều nhạc bolero quá nên hình như là không cứng được, cứ nhẽo nhẽo, ẻo ẻo, nhất là bài Chuyện hẹn hò của anh Mạnh Đình. Anh này chắc thất sủng bên hải ngoại nên về VN, em thấy hát mà như đọc rap với tốc độ siêu chậm, thi thoảng lại đưa tay lên má làm nũng, ăn mặc thì khá giống Thanh Bạch. Đức Tuấn hát thường, Quang Dũng quá thường (em nghĩ Chiếc lá cuối cùng Bằng Kiều hát hay hơn nhiều), mấy diva không ấn tượng trừ chị Siu. Uyên Linh hát Xích lô tạm tạm, chắc bài này không hợp lắm.

    Tạm thế đã, xem xong các bác vào bình luận thêm cho vui nhé. Quên, MC gì mà nhạt hơn nước ốc, hức. Ăn mặc cũng kín, chả thấy gì sất. Chán!

    Hức. Tam ca Suối Mơ siêu lổn nhổn. Tự nhiên lại có màn tưởng nhớ ca sĩ Anh Tú. Không hiểu Tuấn Ngọc và Khánh Hà có xuất hiện không ta?

    À, hóa ra tưởng nhớ tổng hợp. Em phục quá. Giờ đang là Ngọc Tân...

    Đàn chim Việt - câu mở đầu của uyên Linh và câu thứ 2 của Hương Lan đã thấy sự chênh lệch rồi. Đến lúc Mỹ Linh cất tiếng thì... em đành xin lỗi các fan của Uyên Linh ạ. Cô bé này rất khá, nhưng còn phải học nhiều mới theo được các đàn chị!
     
    Tags:
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Ấn tượng đầu tiên của em là... 4 cái đống rơm thành túp lều để diễn tả nỗi nhớ về quê hương. Nhìn sốc hàng luôn.

    Em nghe Chiếc Lá cuối cùng thấy chán, anh ý cố phiêu nhưng xem anh ấy hát em thấy mệt quá. Phương Thanh hát trộm nhìn nhau thì còn chán hơn.
    UL hát xích lô không tệ vì những bài khác còn...tệ hơn. Ít nhất nom trẻ trung, váy ngắn cũng phê hơn rồi. Mấy nốt xuống cô ý cứ làm mất hút nên em cũng thấp thỏm vài lần.
    Thôi tạm thế đã, em xem tiếp phim ma cà rồng trên HBO đây. :mrgreen:
    À quên, hình như bác Đức Tuần hát sai mấy nốt, đâm ra lại phê hơn thường lệ. :D
     
  3. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.569
    Likes Received:
    35
    Location:
    247Express
    Cụ Lơ xem ở Phú Yên hay Hà Nội đấy ?
     
  4. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.838
    Likes Received:
    2.325
    Location:
    Q3, Saigon
    Các bài hợp ca cứ nhét các ca sĩ nổi tiếng đứng cạnh nhau mà không để ý tới chất giọng có hợp nhau không, nghe cứ xói vào tai.

    Nhạc cho người mẫu đi trang phục thì bốc cháy, nhạc thì não nề.

    Các ý tưởng gán ghép với nhau thật khiên cưỡng, MC càng làm chương trình nhạt phèo.

    Thôi không bình luận nữa...
     
  5. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em định bật tivi xem mà nghe các bác bình luận thế nên thôi ạ... :)

    Tiết kiệm điện là dân giàu nước mạnh :D
     
  6. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    DDVN năm nay dời đô về Tuy Hòa để tưởng nhớ kỷ niệm cái chi chi đó là chính . Thính giả khu vực này chắc điều kiện kinh tế cũng eo hẹp để có thể bán vé giá cao nên chất lượng chương trình thấp âu cũng là điều đã được...Gia Cát Dự .
    Cơ mà cũng khó hiểu thật khi mà mục đích chính của chương trình này là gây quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình cớ sao năm nay lại dính dáng đến kỷ niệm Tuy Hòa nhỉ ??? hehehe :D
    Nhà đài cũng phát trực tiếp để đông đảo thính giả có thể ngồi nhà coi miễn phí nên thế là quá hay trong tầm giá rồi . Em thấy 2-3 năm trở lại đây thì chương trình ca nhạc uy tín nhất Việt Nam này có xu hướng...Nhạt dần bởi nền kinh tế bấp bênh luôn làm đau đầu nhà tổ chức trong bài toán Kinh phí .
    Thôi...em chỉ biết hy vọng kinh tế mau chóng phục hồi để em được...Tăng lương & tăng thưởng đặng có tiền mua vé đi coi live :D
     
  7. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em may hơn các bác vì bật tivi khi chương trình đã dìa khuya cứ tưởng chương trình của anh Đàm và mấy người bạn. Khi MC xuất hiện thì mới biết là DDVN. Ừ mà sau 2 năm nay sao tổ chức ở Phú Yên nhỉ, hay tại vì quê bác Khế ?
     
  8. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Chắc 2 năm liền chương trình được 1 nữ đại gia ở đấy tài trợ, em chỉ đoán thôi :D
     
  9. DIY-lover

    DIY-lover Advanced Member

    Joined:
    12/8/07
    Messages:
    7.338
    Likes Received:
    87
    Location:
    TBG - HCMC
    Bác Khế quê ở Quảng Nam cụ ợ :), hình như quê của Dương Triệu Vũ thui
     
  10. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em đánh giá là do thiếu kinh phí để tổ chức ở trung tâm thôi ạ :D Chứ Quỹ Học Bổng Nguyễn Thái Bình thì có liên quan gì đến Kỷ niệm giải phóng Tuy Hòa & mấy trăm tuổi đâu ???

    Bác chả thấy Viet Nam Idol mọi năm toàn diễn ở trung tâm nhưng năm nay cũng phải dạt về tuốt Q9 đó sao... :lol:
     
  11. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Báo Thanh niên là một báo tốt, ý tưởng Duyên dáng Việt nam cũng ko tồi...Nhưng em thấy báo TN hơi quá trong việc tự lăng xê CT này đâm ra lại ko có hiệu hứng tốt ! Và có một điều khá lạ, dù qua tay khá nhiều Đạo diễn nhưng CT nó ko bật lên được,xem nó cứ khô khô, cứng cứng thế nào ấy..Và CT này hình như kiểu CT cúng cụ nên chẳng thu hút được những khán giả thực sự yêu nhạc Việt...Chán toàn tập ! nên dẹp tiệm đỡ phí công mọi người tham gia..
     
  12. hallo123

    hallo123 Advanced Member

    Joined:
    15/8/08
    Messages:
    761
    Likes Received:
    22
    Location:
    vnav
    Cảm tưởng của em đó là một chương trình nhạt nhẽo, vô vị từ khâu đầu đến khâu cuối. Kịch bản nghèo nàn chẳng có dẫn dắt gì cả, xem không hiểu nó muốn nói lên cái gì. Các ca sĩ thể hiện đa phần đều không thành công.... Nói chung là không xứng với cái tầm cỡ của 1 chương trình lớn.
     
  13. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    Đàn chim Việt - câu mở đầu của uyên Linh và câu thứ 2 của Hương Lan đã thấy sự chênh lệch rồi. Đến lúc Mỹ Linh cất tiếng thì... em đành xin lỗi các fan của Uyên Linh ạ. Cô bé này rất khá, nhưng còn phải học nhiều mới theo được các đàn chị![/quote]


    Lâu lắm mới thấy nhận xét sai của bác Loving:

    - Hương Lan: hàng quá đát - hát vô hồn;
    - Mỹ Linh - khá thanh nhạc, vẫn thích khoe kỹ thuật của những nền văn hóa còn sơ sài! (vừa nghe xong Xích lô của UL nghe sang Dư âm của ML chừng được 3 phút em vào nghe dàn CD của em).

    Cũng lâu lắm rồi bị tra tấn bởi một chương trình toàn ca sỹ hết thời, sân khấu thì rõ xấu xí nhà quê, em không hiểu Đức Trí và Dũng Khùng đầu tư được mấy tiếng cho đạo diễn với hòa âm!

    HT
     
  14. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Thế em UL hát bài này như nào hở bác? :wink:
    Sáng sớm, keyboard với bác HETE tị cho đỡ lạnh. :mrgreen:
     
  15. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
  16. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em bận xem trận MU-LIV mà Giggs ghi bàn sướng quá chả thèm quan tâm đến DDVN. Khi hết trận bật sang thì thấy nhạt quá. Bực nhất là bác Lân Nhã Idol, hát phô kô chịu được. Vậy thôi, chương trình chỉ đến thế mà thôi. :mrgreen:
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
  18. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    3
    Em thấy thương cho Phương Thanh khi cố gắng thể hiện dòng nhạc Bolero (mà từ xưa đến giờ em chi nghe nhắc đến là nhạc vàng nhạc sến, bây giờ mới biết) trong khi giọng của cô hợp với mấy loại nhạc gào thét, quằn quại.
    Anh Mạnh Đình sao hát ở Bển nghe hay vậy, về Miền Tây hổng biết ăn phải cái gì mà giọng chua loét (hay là do phối khí không tốt và loa lởm).
    Cái màn trình diễn thời trang của Quynh Paris với toàn sao là sao, nhưng nền nhạc và thiết kế không khớp với nhau tẹo nào, mà cũng lần đầu tiên em coi trình diễm thời trang trên nền nhạc vàng (ấy quên nhạc Bolero).
     
  19. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Chưa một lần em xem chương trình này trong đời. Mà sao Uyên Linh lại hát một cái bài hát có tên gọi cộc lốc, đầu tư nghèo nàn như: Xích Lô thế nhỉ. Ngoài ra còn mấy bài : Phố Cổ...vv. Nghe rẻ tiền câu khách quá. Hát những bài như Chỉ Là Giấc Mơ thì còn nghe được chứ cái nhạc R&B thì em chịu, nghe nó cứ cà giựt cà nhắc rất khó chịu.

    Mà các bác có biết vì sao Jenifer Phạm tươi rói thế kia mà bỏ Quang Dũng ko :mrgreen:
     
  20. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Bác Lơ-vinh rì - veo "chưa tới" :mrgreen:
    ...Qua mỗi chương trình, khán giả lại được "lạc" vào một thế giới âm nhạc tràn đầy màu sắc với những chủ đề xuyên suốt. Phần biên tập âm nhạc được chau chuốt kỹ lưỡng. Kịch bản là một tổng thể hài hòa, người xem không chỉ được nghe lại những ca khúc được yêu thích, được gặp gỡ những ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam mà còn được dẫn dắt vào câu chuyện kể bằng giai điệu đẹp, hình ảnh đẹp dàn dựng công phu....
    ...
    Duyên dáng Việt Nam 23 đã để lại ấn tượng đẹp, khi gieo vào lòng khán giả yêu nhạc Việt những cảm xúc thân quen khi ngày tết cổ truyền đang đến rất gần.
     
  21. trinhleminh

    trinhleminh Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    253
    Likes Received:
    4
    Định post 1 bài nhưng may quá, các bác làm hô rồi nên em vào comment thoai... :mrgreen: Em thấy bức xúc quá, đúng là một nồi lẩu thập cẩm dở tệ và đáng buồn là nó không tôn vinh nhạc vàng trữ tình mà bôi bác nó thì đúng hơn. Ca sĩ thì hát cứng đơ không biểu cảm, hòa âm phối khí thì kém ( Đức Trí vác cái mặt mo lên khoe khoang ). Bài hát thì chọn linh tinh, đang Chuyện hẹn hò, trôm nhìn nhau....lai ra xích lô...rồi lại ra suối mơ,đàn chim Việt chả xuyên suốt một chủ đề gì cả,lại cũng khôn tôn vinh mấy ông nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc này. Ẹ nhất là anh Đờm cũng bắt chước chương trình ASIA Trần Thiện Thanh 2 hát cùng với các ca sĩ đàn anh để tưởng nhớ nhưng cuối cùng thì thành bôi nhọ vì hát trật lất. :evil:
    Đặc biệt MC thì ko hiểu biết về nhạc tí gì toàn nói mấy câu xxx ngốc nhạt như nước ốc ko cười nổi mặc dù em Jenifer trông rất hot..
    Tóm lại ông nhà báo nào mà khen ngợi thì đúng là đầu đất tai trâu và em thì ko bao giờ mua cái loại đĩa như DDVN.
     
  22. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    MK, các bác làm em nọng mặt quạ.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  23. trinhleminh

    trinhleminh Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    253
    Likes Received:
    4
    Em Jenifer em ý cặp được với đại gia ( là cháu anh Trương Gia Bình FPT ) rồi ạ, kiểu như lên đời Amp Intergrated thành Monoblocks thì là em em còn tươi hơn thế... :lol:
     
  24. donquixote

    donquixote Advanced Member

    Joined:
    24/3/06
    Messages:
    534
    Likes Received:
    3
    Location:
    Ha Noi
    Trời Hà Nội lạnh thế các bác được thưởng thức "lẩu thập cẩm" mà vưỡn còn chê.
    Em bị xem 1 đoạn mà thấy không kham nổi đành online, đến đoạn chị ML rồi TL thì vợ em ra lệnh TẮT. :) :) :)
    Mà hôm qua em thấy giữa trang phục và bài hát chẳng ăn nhập gì cả.
    Mấy ông đạo diễn Thúy Nga mà em xong chắc ngồi khen nhau "mình phục mình quá cơ"
     
  25. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    HT[/quote]

    Thế em UL hát bài này như nào hở bác? :wink:
    Sáng sớm, keyboard với bác HETE tị cho đỡ lạnh. :mrgreen:[/quote]

    Vì bác Tai trâu là anti-ra-fan của UL nên em ứ phát biểu với bác!

    Thật tình như em đã nói, bài Xích lô là một bài hát quá đỗi tầm thường, càng tầm thường hơn bởi cách dẫn dụ cưỡng ép vô diên của anh Đức Trí từ bolero dẫn qua cái được cái mất của Saigon trong đó có cái ... xích lô. Tuy vậy, trên cả cái nền chương trình DDVN dở hết cỡ thì em vẫn thấy UL là một điểm sáng với sự trẻ trung, tươi mới và vẫn còn chưa hết đắm say (hổng biết cổ đắm hay em đắm). Em chỉ ghét mỗi chỗ cổ ngồi lên đùi một anh giai trên cái xích-lô mà cứ nhún nhẩy day day như thế thì bố ... em cũng chả chịu được!

    Em ước có ngày UL sớm ra CD đầu tay cover lại những bản nhạc cổ hát trong Idol và cả ngoài Idol (em mê cổ hát Tell him, Falling và Take me to the river quá). Em thấy cô này có cái gì đó giống Susan Boyle mặc dù cổ đã từng đi hát đây đó, còn chị Su thì như chị ấy nói trước khi đi Idol chị ấy chỉ hát Karaoke với mấy bà hàng xóm thui!

    Em hết cóng tay chơi Keyboard với bác roài!

    HETE
     

Share This Page

Loading...