Em buồn quá vì hôm nay bà mẹ vợ em ở nhà khi thử đĩa vcd thiếu nhi chon con bé con nhà em thì cụ trót cắm nhầm vào điện 220v. Hic, không hiểu tình huống này sẽ khiến em dvd nó sao các bác nhỉ? Em mở ra thấy cầu chì có 1 chấm đen ở giữa, còn máy khi mở ra thì có mùi khen khét!
Để mai em đi mua cái cầu chì về thử thay xem thế nào đã bác nhỉ? Nếu chỉ đứt cầu chì thì may cho em quá! Còn nếu ko phải do cầu chì thì bác ở đâu để em mang cả máy qua. Tks bác.
Ca này phải xử lý chút xíu xong mới thay cầu chì vô đc ợ , cứ thế thay cch nó lại nổ tiếp đóa :mrgreen: em ở tận HN ợ !
Thôi thế bác bê qua em xử lý cho nhanh 1s thoai - bác kô đc phổ biến cái này nhà , mấy ô thợ mất cần câu cơm oánh em chít :lol: à quên em ở Kim liên ạ !