thế còn karaoke và cái món ........tèng téng.... bác mà mà ko tha thì lúc đó mới tạm gọi là chuẩn bị nghiện :lol: :lol:
KHờ khờ hôm nào ra hà nội em dắt cụ đến nhà Quân sư nhà em ... sơ sơ khoảng 5 bộ loa đài để lộ ra ngoài (chưa kể những cái đi sơ tán, hoặc gửi bạn bè) -xe máy thấy có 2 cái 67, 1 cái simson thêm vài cái vespa các loại (chưa kể những cái đi sơ tán, hoặc gửi bạn bè) -Cá cảnh cũng tham gia 2 bể (chưa kể những bể đi sơ tán, hoặc gửi bạn bè) - Đồng hồ cổ thấy 5 cái treo đầy tường , mỗi lần đổ chuông ... nói thật e chỉ muốn cho viên gạch vào cái đám đó :lol: (chưa kể những cái đi sơ tán, hoặc gửi bạn bè) ... nhiều lắm .... À mà cả vợ e thấy có 1 bà chính ở nhà và dăm bà phụ ở ngoài (chưa kể những bà cho đi sơ tán, hoặc ..........) :lol:
Bác Gà còn kể thiếu, em thấy nhà bác Quân Sư còn có thêm vài thứ: - Chó: Có 2-3 đàn, cả Chi Hua Hua lẫn Phú Quốc. Mỗi lần em đến là lại mường tượng ra khu Nhựt Tân ((chưa kể những cái đi sơ tán, hoặc gửi bạn bè) - Chim: Có vài con khướu, mấy con yểng, sáo đá. Con nào con nấy nói không kém chủ. (chưa kể Trym kia, hoặc gửi bạn bè) - Xe đạp: Hàng song mây có, hàng gỗ có, đồ cho cua rơ có. Chiếc nào chiếc ý nhìn cũng hao hao giống xe đạp. Thế mà chủ nhân phượt liên tục vào các buổi sáng quanh bờ Hồ (chưa kể những cái đi sơ tán, hoặc gửi bạn bè). - Tranh tường: Luy của Thái Phiên có, Luy bản thân có. Đặc biệt những bức chưn rung của chủ nhìn khá giống tranh Bi Cát Xô. (chưa kể những cái đi sơ tán, hoặc gửi bạn bè) - ...Còn nhiều lắm. Bác Cu Bật cứ bật thoải mái đê, chưa sao đâu. :mrgreen:
Ai giào ôi nhìn mãi mới ra được Bác anh nhà em đây! Trông ngầu thế :lol: Bác chả tẩu đâu bác chủ ạ, chỉ hơi thích nhìu thứ một chút thôi! :mrgreen:
Phân loại Tẩu: Entry-level : Điển hình là bác cubat, đam mê tá lả, chưa định hướng, đặt biệt là chưa đem đam mê đi ở nhờ! Semi-Pro: Điển hình là cụ caithang, đam mê tá lả, nhưng có định hướng, đa số hàng hóa có tính thanh khoản cao, đặt biệt là nhiều đến nổi phải cho đi ở nhờ, hoặc năn nỉ các bạn đồng tẩu đem về cất giúp! Pro: Mấy cụ này thì thôi rồi! Nhìn loa biết chất âm... nhìn ampli thấy âm hình, nghe bằng cái óc-si-loc-cóc nó nhãy múa! Nếu bạn thấy một ông semi-pro đem đồ đi bán, thì bạn sẽ biết chắc rằng ông ta đang quá độ lên pro!
Khiếp, nhưng em tin là có thật. Em đã có vinh dự đọc seri rao vặt của bác cai rồi: hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu
Bác cubat chưa tẩu đâu, bởi vì: 1- đồ audio chưa khủng => chưa lục tốn mấy 2- câu cá vẫn đi 1 mình thì vẫn chưa sao => chưa tốn thêm tiền mồi, tiền phòng 3- chơi xe 67 thì chưa là tẩu đâu => chơi cỡ Harley mới là tẩu nặng 4- đi nhậu với bạn bè thì ko sao, chả tẩu đâu => đi nhậu tay vịn liên tục cỡ 6-7ngày/tuần mới nguy 5- chơi cá rồng vẫn là nhẹ nhàng, giải trí => chơi...cá độ mới hao tài :mrgreen: 6- đệ tử môn chụp ảnh nghệ thuật thì phải chơi cỡ 1D Mark III hoặc Nikon D3X chứ chơi P&S thì chưa tẩu được 7- Thik chưn dài chứ chưa cặp với chưn dài nào thì cũng chưa bị hao tổn, chưa tẩu đâu còn sáng suốt lắm Túm cái váy lại thì em thấy bác chưa tẩu, chỉ mê chút chút thôi à :lol:
Thôi chít e rồi , dạo này mụ vợ nhà e cũng vứt cho e mấy thửa ruộng bắt e trồng trọt tưới tắm suốt ngày :cry: sáng 5h đã dậy nhổ củ cải mới lị bắt sâu diệt cỏ ... tối trước khi đi ngủ vẫn cố nhắc 1 câu: "nửa tiếng nữa anh nhớ vào hái xoài cho e nhá, ko chúng nó ăn cắp hết ... xoài là đắt lắm đấy nhớ " :cry: :cry: :cry: Mệt hơn đi làm ... mà vẫn phải cày các bác ạ