Em điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

Discussion in 'Phim ảnh' started by tai_trau, 22/2/09.

  1. archvn79

    archvn79 Approved Member

    Joined:
    14/3/09
    Messages:
    46
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    No country for old man, sorry nếu em viết sai
     
  2. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Nếu bác thích Keira Knightley như vậy thì cũng nên nhắc tới phim Atonement nữa chứ bác nhỉ?
    Đây cũng là 1 phim hay,tuy không phải dạng " Bỗng dưng muốn khóc" nhưng xem xong đôi khi cũng phải "Bỗng dưng muốn nhớ...về nó".
     
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    "Turtles can fly" - Những chú rùa biết bay, hay khát vọng sống của những thân phận nhỏ bé.

    Đạo diễn: Ghobadi
    Năm sản xuất: 2005


    Bộ phim này em đã xem cách đây vài năm, và cảm xúc vẫn nguyên vẹn như khi xem lần đầu.

    Em tóm tắt qua nội dung như này: Bộ phim kể về những đứa trẻ vùng giáp ranh Iraq và Thổ, nơi người Kurk sinh sống chỉ vài ngày trước khi cuộc chiến Irag và Mỹ bùng phát. Có một cậu bé 13 tuổi có tên là "Satellite" vì cậu chuyên nghề lắp chảo vệ tinh cho những ngôi làng, những trại tị nạn đầy khổ cực. Đầy tài vặt và rất thông minh, cậu bé trở thành người đứng đầu tất cả bọn trẻ con (và thậm chí cả người lớn). Cậu tổ chức bọn trẻ đi gỡ mìn để đem bán lấy tiền sinh sống. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày cậu gặp cô bé nhìn thật buồn với người anh trai cụt 2 tay có thể thấy trước tương lai và 1 cậu bé mù 2-3 tuổi trên tay...

    Ám ảnh với quá khứ kinh hoàng khi bố mẹ cô bé bị giết, cô bé bị cưỡng bức trong tuyệt vọng và đau đớn của người anh trai cụt tay, 2 anh em trở thành mồ côi và tị nạn trong 1 tupc lều đầy bùn nát. Trên đường đi, 2 anh em cưu mang 1 cậu bé mù bị bỏ rơi, và bi kịch nối dài thêm khi cậu bé mù trở thành gánh nặng của cô bé. Cuộc sống nơi đầy rẫy bom mìn và không tương lai khiến cô bé cùng quẫn và đã mang cậu bé mù bỏ lại trên 1 mỏm đồi mù sương, gạt nước mắt quay đi.

    Nhưng rồi cậu bé mù 3 tuổi đang bâp bẹ lại được người anh tật nguyền đón về, và sự bức bối lên đến tột đỉnh khi cô bé quyết định thả cậu bé mù xuống hồ nước trước khi gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm. Để lại những giọt nước mắt cay đắng trên gương mặt người anh và cả những người xem phim.

    "Những chú rùa biết bay" là một bộ phim thực sự hay, giản dị và đầy tình người. Nếu chưa xem, các bác có thể mua đĩa ngoài kệ.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  4. kevin1233343

    kevin1233343 Advanced Member

    Joined:
    9/10/09
    Messages:
    108
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    thấy các bác diviu hay quá hôm nay em cũng nổi máu viết 1 bai cho xôm tu với anh em xóm lấng.sau đây là bộ phim em muốn diviu.
    TAKEN (CƯỠNG ĐOẠT)
    DIỄN VIÊN LIAM NEESON
    Một bộ phim xúc động ,thể hiện tình cảm vô bờ của ngươi cha dành cho con gái của mình sau những năm tháng phục vụ cho đất nươc.ông có thể sử dung hết bản năng của một ngươi lính để đi giải cứu con gái mình khỏi bọn buôn người,lật tung cả Paris hoa lệ lên để tim con và bằng moi giá phải cứu đươc con trong một thời gian 96h,vươt qua tất cả những khó khăn,nguy hiểm.phải đối diện với cả những người bạn thời còn chiến đấu,và cả những tên tội phạm buôn ngươi lúc nào cũng muốn lấy mạng ông,nhưng bằng tinh thưong yêu con,ông đã vươt qua tất cả để giải cứu con trở về. :)
     
  5. kevin1233343

    kevin1233343 Advanced Member

    Joined:
    9/10/09
    Messages:
    108
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    bộ phim thứ 2 em muốn đem đến với các bác cũng nói về tinh cảm của nguơi cha,su dạy dỗ của người cha đối với người con của mỉnh
    HỢP ĐỒNG CHA CON(phim TRUNG QUỐC)
    XIN lỗi các bác em chỉ xem thấy rất hay nhưng ko nhớ tên diễn viên và đạo diễn sau đây là nội dung phim

    Để thực hiện đó, ông và vợ đã lập một bản hợp đồng về "quan hệ cha mẹ và con cái". Đây là bản hợp đồng tự lập hai chiều giữa cha mẹ và con là một bản giao kèo làm rõ trách nhiệm của hai thế hệ. Nội dung hợp đồng chia làm hai phần:

    Phần thứ nhất: Trách nhiệm của người con phải đảm nhận
    1. Tự đảm nhiệm kinh phí để học cao đẳng;
    2. Tự tìm việc, tự lập nghiệp;
    3. Tự lấy vợ, xây dựng gia đình;
    4. Tự nuôi dạy con cái

    Phần thứ hai: Trách nhiệm của người cha và mẹ phải đảm nhận
    1. Tự để dành và trang trải chi phí dưỡnglão, chi phí khám chữa bệnh;
    2. Tự lo liệu đời sống hàng ngày cũng như khi đau ốm;
    3. Tự làm phong phú đời sống văn hoá và tinh thần;
    4. Tự lo liệu lấy việc hai năm mươi của mình
    người cha làm bản hợp đồng này cốt yếu để dạy người con lên người,và ông đã thành công,người con lúc đầu cũng hận cha,vì sao sinh ra mình nhưng lại đối xử với mình như một đối tác có thắng cothua.nhưng rồi khi người con thanh đạt thi người con mới hiểu,cha mình chỉ muốn tốt cho mình,đến lúc người cha nằm bệnh viện người con mới hiểu được tình thương yêu của người cha đối với mình.một bộ phim hay kết thúc có hậu,cha con cùng về bên nhau , 1 bản hợp đồng mới giữa hai cha con đươc bắt đầu.các bác muốn biết,bản hợp đồng mới đó thế nào thi xin mời xem phim.thanks
     
  6. Honeysg

    Honeysg Approved Member

    Joined:
    13/2/09
    Messages:
    16
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Sao e chưa thấy bác nào review phim mà theo e ko thể bỏ qua của Tom Hanks, đạo diễn S.Spielberg là "Giải cứu binh nhì Ryan" (Saving Private Ryan) nhỉ. Các bác cho em vài nhời đi ạ :mrgreen:
     
  7. haihard

    haihard Advanced Member

    Joined:
    22/8/06
    Messages:
    85
    Likes Received:
    0
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Em có bộphim này lâu rùi mà cứ vứt góc HDD không để ý. Quả là hay thật.
     
  8. conheomap

    conheomap Advanced Member

    Joined:
    9/9/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    4
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Một phim của TQ em xem đã lâu rồi tựa tiếng việt là Phải Sống(To Live) có Củng Lợi đóng.Phim nói về xã hội,con người Trung Quốc những năm đầu từ phong kiến phát triển lên XHCN,phim tuyệt hay,em coi lâu rồi mà nhớ mãi giờ kiếm lại coi mà kô có.
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Nhân có một chiều thảnh thơi, em lại mời các bác coi tiếp một bộ phim rất dễ thương dành cho những đôi lứa yêu nhau. "Music and Lyrcis" - tạm dịch "Bản tình ca ngọt ngào".

    Đạo diễn : Marc Lawrence
    Diễn viên : Hugh Grant, Drew Barrymore
    Nhà sản xuất : Warner Bros
    Năm sản xuất : 2007

    Nội dung bộ phim không có gì đặc biệt, nhưng em đã xem bộ phim này nhiều lần vì nhiều lí do. Thứ nhất là phim lại có sự hiện diện của Hugh Grant, người mà em đặc biêt thích trong "love actually". Tiếp nữa, những bản nhạc và bài hát trong phim quá giản dị để mà từ chối, quá ngọt ngào để ta quay lưng.

    Một anh chàng ca sỹ Pop nổi danh từ một ngày nào đó không ai nhớ, giờ vật lộn với những show diễn con con như hát ngoài hội chợ, hát trong những buổi họp lớp hay ọp lai như dân VNAVers, và hiển nhiên anh ta là một trong những "has been" - kẻ hết thời.

    Rồi đến một hôm, người quản lý trung thành, cũng là người bạn gắn bó với anh mang đến một hợp đồng trong đó nói rõ anh phải đặt viết 1 bài hát cho 1 cô ca sỹ cũng Pop như anh ngày xưa, với nội dung "way back into love", em tạm dịch "Lần tìm lại vườn yêu". Một cơ hội kô thể bỏ qua, và anh có hai ngày để làm việc đó.

    Vật vã với những con chữ, với những phím đàn, thì đột nhiên, 1 cô gái bước vào căn phòng anh để tưới những cây trồng sắp héo úa trong phòng (mặc dù có nhiều cây anh trồng là bằng chất dẻo!!). Anh không hề biết, những giọt nước vụng về tung tóe kia hóa ra không dành cho những cái cây bé bỏng kia, mà là cho anh, cho cuộc sống đang héo đi của anh.

    Hai người đã cùng nhau viết lên những dòng chữ thật giản dị, cô gái chưa bao giờ viết nhạc đã giúp anh hoàn thành bài hát. Bài hát tìm về một tình yêu đã mất giờ gần như không còn dành cho cô ca sỹ Pop nọ nữa, mà trở thành của riêng hai người. Đạo diễn đã rất khéo léo khi lồng vào chuyện tình cảm hai người với câu chuyện đắng lòng của cô gái khi đã từng ngã vào vòng tay của 1 nhà văn và bị phản bội. Anh đã chiến đấu cho cô, hay cho anh khi mà lao vào người đàn ông nọ và về nhà với gương mặt sưng vù?

    Bộ phim đi đến đoạn kết với bài hát của hai người.
    Nhưng, trước khi hát bài này, anh đã hát cho cô nghe một bài hát từ đáy lòng mình. Anh kể về cô, người đã vụng về làm những cây xanh anh trồng không sống được, và cũng là người mà làm anh thấy tình yêu trở lại. Lời nói thật tha thiết "Em, đừng gạch tên anh ra khỏi đời em" - "Don't write me off".

    Bộ phim này thực sự không xuất sắc, nhưng nó rất hay và đáng xem vì sự giản dị đến chân thành. Hãy yêu thêm lần nữa nếu như trái tim ta bảo thế, người ấy sẽ biết và sẽ không gạch tên bạn ra khỏi trái tim người ấy đâu.

    Chúc các bác một chiều tốt lành. T_T

    [​IMG]
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Mời các bác nghe bài hát dễ thương "Dont write me off" do Hugh Grant thể hiện:
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Và đây là "Way back into love"

     
  12. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Trong phim này em không thích Way Back Into Love, mà thích nhất bài hát ở đầu: Pop Goes My Heart và bài ở khúc giữa - Dance With Me Tonight (biểu diễn cho 1 nhóm họp lớp trong ks), nghe rất có chất Careless Whisper, nhất là ở tiếng saxo, và cả giai điệu nữa. Đúng phong cách disco và pop của thập niên 80, không lẫn đi đâu được...
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Nếu về chất lượng âm nhạc thì 2 bài way back và dont write kia quá xoàng, chỉ chết cái bác đạo diễn cài câu chuyện đời thường vào đó nên nó mới được người xem yêu thích thế.
    Em thấy Hugh có quả ngoáy butt khá giống trong Love Actually, chắc quen diễn thía rồi??? :mrgreen: :mrgreen:
    Hugh Grant ngoài vụ scandal trong oto nọ ra thì em khoái tay này kinh.
     
  14. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Phim ca nhạc gần đây có Nine, em rất thích, nhưng thấy có vẻ ít người quan tâm. Đề nghị bác tai_trau xem phim và cho 1 bài rì-viu. Mê mấy em nữ chính quá, nhất là Marion Cotillard.
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

    Bác xem rồi thì rì viu luôn đi, em đã có phim này đâu. Em cũng nghe nói phim hay lắm nhưng dạo này em ít được xem phim mới.
     
  16. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Một phim mà em xem vừa qua mà em thích và muốn chia sẻ với các bác là phim " Up in the air" tạm dịch theo tiếng Việt là "chơi vơi".
    Xem George Clooney vào vai Ryan Bingham như đó chính là cuộc sống của chính anh. Lịch lãm, tự tin, kiêu ngạo và khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Một cuộc sống ngăn nắp, chỉnh chu, chính xác và không bị ràng buộc vào bất cứ một mối quan hệ xã hội nào, kể cả gia đình.Triết lý sống thật đơn giản - "những mối quan hệ của bạn chính là những thứ nặng nề nhất trong đời bạn".
    Ryan Bingham kiếm sống bằng nghề thuyết trình. Thuyết trình về triết lý sống của mình cho những người bị sa thải mà ông chủ của họ không đủ can đảm để đối diện. Trên hành trình rong rủi khắp nước Mỹ, anh gặp Alex do Vera Farmiga đóng. Một người phụ nữ đầy bản lĩnh, làm chủ cuộc sống của mình và vô cùng quyến rũ, một người đã làm cho triết lý sống của anh thay đổi để anh cũng có những giây phút " chơi vơi".
    Em thích xem phim này có lẽ vì đôi khi em ước mơ được như Ryan Bingham :oops:
     

    Attached Files:

  17. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Thật đúng!
    Mình thích câu này. Tks Titoet.
     
  18. dominique

    dominique Advanced Member

    Joined:
    20/9/09
    Messages:
    61
    Likes Received:
    0
    2009 là một năm được mùa của điện ảnh thế giới, cả những bộ phim gia đình. Hôm nay, nhân ngày quốc tế thiếu nhi đã qua ngày hôm qua, em tặng các bác 1 list phim hoạt hình để làm quà cho các mầm non. Mỗi phim có đường link tới các website của phim đó để mọi người tiện tham khảo. Em xếp theo thứ tự cái nào hay nhứt dưới cùng nha.

    [​IMG]
    1. Alvin and The Chipmunks: The Squeakquel
    Đạo diễn: Betty Thomas
    Diễn viên: Zachary Levi, Justin Long, Jason Lee, David Cross, Jesse McCartney, Amy Poehler, và Wendy Malick
    Phim không hay bằng phần 1 về nội dung lẫn nhạc phim nên em lướt qua thôi. Nếu đã xem hết những phim kia thì xem them phim này cũng được. ^^


    [​IMG]
    2. Astro Boy
    Đạo diễn: David Bowers
    Diễn viên: Nicholas Cage, Kristen Bell, Samuel L. Jackson, Charlize Theron, Bill Nighy, and Freddie Highmore
    Dựa theo series anime Nhật nổi tiếng (đã có phim hoạt hình trước đó), Astro Boy kể về một câu chuyện Pinochio hiện đại: một cậu bé người máy được 1 người đàn ông mất con trai nhận về nuôi. Astro không biết điều đó và chỉ phát hiện ra mình có một số khả năng khác thường sau khi bị tai nạn. Sau đó cậu bắt đầu đi giúp đỡ người khác. Bỏ qua một số tình tiết chủ nghĩa anh hùng quá đáng thì đây là một bộ phim khá hay (dĩ nhiên là sẽ hay hơn với các cậu con trai với các trò người máy, rượt đuổi và nhào lộn). Dàn diễn viên cứng cưa không nhé.


    [​IMG]
    3. Monsters vs. Aliens
    Đạo diễn: Rob Letterman, Conrad Vernon
    Diễn viên: Reese Witherspoon, Seth Rogen, Hugh Laurie, Will Arnett, Keifer Sutherland, Stephen Colbert, Amy Poehler, Renee Zellweger
    Bộ phim này được xem như một lời đáp trả yếu ớt của …… đối với Pixar. Susan là một “Briney Spear trước năm 19t”, nghĩa là Susan có mọi thứ; người yêu đẹp trai, thành công, ba mẹ đáng yêu, một cuộc sống tuyệt vời. Nhưng mà “She’s so lucky. She’s a star but she cries, cries, cries in her lonely night…”, Susan bị sao chổi ủi trúng và biến thành quái vật xinh đệp cao 50ft (cỡ cái nhà 10 tầng lưng), xong cái bị chính phủ giam giữ luôn. Bây giờ Susan sẽ thành Ginormica, Ginormica sẽ trốn thoát cùng với 1 con quái vật bị nhốt chung rồi 2 đứa đánh nhau với 1 con quái vật ngoài hành tinh rất là buồn cười muốn chiếm trái đất để trét hết trái đất dính thành 1 cục bằng chất lỏng nhân bản của nó. Nói chung con nít (và những người lớn thích đùa) sẽ thích phim này vì phim có rất nhiều màn ngớ ngẩn như bắn dây thừng bằng mũi chẳng hạn.


    [​IMG]
    4. Cloudy with a Chance of Meatballs
    Đạo diễn: Phil Lord, Chris Miller
    DV: Bill Hader, Anna Faris, James Caan, Andy Samberg, Bruce Campbell, Mr. T, Neil Patrick Harris, Al Roker
    Dựa trên 1 quyển sách trẻ em cùng tên rất được yêu thích, bộ phim xảy ra ở 1 thành phố nhỏ xíu xíu nằm bên dưới chữ A trong chữ Atlantic Ocean. Một ngày kia nhà máy cá ngừ trong thành phố bị đóng cửa, dzị là hết cá ngừ tươi ăn (vứn đề này sao ở đó nó lại bự dzữ dzị hông biết). Nhưng vứn đề không nằm ở chỗ cá ngừ, vứn đề nằm ở chỗ một nhà phát minh trẻ (trẻ hay làm bậy lắm nà) sáng chế ra 1 cái máy làm mưa đồ ăn. Câu chuyện bắt đầu như dzị đó, còn kết thúc thì… phải sau một chuyến cười bể bụng rồi mới biết tại sao phim hết. Bộ phim này thực sự là phim dành cho trẻ em với nhiều hiệu ứng rất đáng yêu và câu chuyện thì ngộ nghĩnh. Bảo đảm mấy đứa con nít nhỏ nhỏ sẽ khoái mấy cái trò oánh nhau bằng đồ ăn (vừa khỏi bị bắt ăn vừa có trò để phá ^^)


    [​IMG]
    5. Coraline
    Đạo diễn: Henry Selick
    Diễn viên: Dakota Fanning, Teri Hatcher, Jennifer Saunders, Dawn French, Keith David
    Lại một đứa trẻ được nhận về nuôi nhưng lần này là một cô bé. Coraline rất ít được quan tâm bởi cha mẹ nuôi của em nên như bao đứa trẻ khác, em đã tự tìm cho mình một thế giới tuổi thơ để co mình vào trong đó và sống với ước mơ có được những điều em thiếu thốn như sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Em khám phá ra 1 cánh cửa dẫn tới 1 thế giới bí ẩn mà ở đó mọi thứ giống hệt như thế giới của em, trừ việc ở đó, ‘cha mẹ” em rất quan tâm, chăm sóc em. Dĩ nhiên chẳng có 1 thế giới nào như vậy cả, Coraline dần phát hiện ra đó là 1 thế giới ma quỉ chực chờ lừa dối em và hãm hại cha mẹ thật của em. Coraline phải đấu tranh để bảo vệ cha mẹ thật của mình.
    Đây là 1 bộ phim được xem là 1 trong những sáng tạo đột phá của dòng phim hoạt hình (cùng với “Công chúa và Hoàng tử Cóc”). Trước tiên vì phim là thể loạt hoạt hình nhưng chủ yếu dành cho người lớn, ý là đi coi phim này, người lớn coi là chính, con nít chỉ coi ké rồi em nào nhát nhát thì lâu lâu ré lên thôi (đừng có cho con nít dưới 8,9t coin ha). Thứ hai, như đã nói, con nít coi mà ré lên thì chỉ có phim kinh di, đây là 1 bộ phim hoạt hình mang hơi hướng kinh dị, gọi chính xác là kỳ dị, vì những tình tiết ghê sợ và gam màu tối thường xuyên của nó, rất ít giống với một bộ phim hoạt hình. Phù hợp nhất là nên cho trẻ em lớn và người lớn còn trẻ coi.


    [​IMG]
    6. Earth
    Đạo diễn: Alastair Fothergill, Mark Linfield
    Diễn viên: James Earl Jones, Patrick Stewart, Ulrich Tukur
    Đây là một bộ phim về thế giới hoang dã xuất sắc được dựng lại từ bộ phim nhiều tập được đánh giá rất cao của BBC “Hành tinh Đất’. Bộ phim thu lại đời sống hằng ngày của gia đình của 3 loài thú hoàn toàn khác nhau: gấu trắng Bắc cực, voi châu Phi và cá voi lưng gù (toàn mấy con bự bự không hà, chắc tại nó bự rồi nó dễ tuyệt chủng nên quay để dành trước cho con cháu sau này không thấy được thì còn dòm vô TV chỉ trỏ).
    Trẻ em chắc chắn sẽ rất thích phim này vì phim có nhiều trích đoạn ngắn về nhiều hệ thực vật (flora) và động vật (fauna) như vịt nà (ducklings), linh dương (gazelles), sếu (cranes), cây cối (trees) và cả bào tử nữa (spores). Bộ phim tuyệt vời, sẽ giúp các bé nhận biết về tầm quan trọng của thiên nhiên, về nguy cơ xảy ra những thảm họa do việc thay đổi khí hậu. Bộ phim rất xúc động, thỉnh thoảng có nhiều cảnh thương tâm (như khi một con vật mà đoàn làm phim đang quay qua hàng tháng trời bị chết chẳng hạn, em coi còn khóc chứ đừng nói con nít), nhưng những cảnh thiên nhiên hoang dã trong phim đẹp khó tả và thực sự không thể chối cãi là bộ phim hoàn toàn đánh thức lương tâm con người trước lời van nài cũng như cảnh báo của thiên nhiên. Nên cho và cần cho con cái chúng ta xem phim này.


    [​IMG]
    7. Fantastic Mr. Fox
    Đạo diễn: Wes Anderson
    DV: George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Owen Wilson, Willem Dafoe, Michael Gambon, Bill Murray (nhìn dàn diễn viên lồng tiếng là biết kiểu nội dung phim liền hà)
    Phim dựa trên 1 trong những quyển sách ít nổi tiếng nhất của Roald Dahl, nói về một khu nông trại có mấy người chủ nông trại vừa xxx ngốc vừa xấu xa, bần tiện mà còn thô lỗ nữa. Vì họ vừa xxx ngốc, vừa xấu xa, bần tiện mà còn thô lỗ nên họ ganh tỵ với Ngài Cáo toàn năng, vì Ngài vừa thông mình vừa đệp trai, quyến rũ và đểu cáng nữa (như anh George Clooney :”>), không những vậy suốt ngày còn chôm gà của họ. Cả đám bu vô bày mưu để khử Ngài Cáo toàn năng, và gia đình ông vĩnh viễn. Phim này thì không nên cho con nít dưới 9t coi, nhưng mấy đứa lớn lớn chắc sẽ thích, vì rất là nhộn nhạo và lu xu bu kiểu 11 tên cướp thế kỷ hay Người trong giang hồ.


    [​IMG]
    8. Where the Wild Things Are
    Đạo diễn: Spike Jonze
    DV: Max Records, Catherine Keener, Mark Ruffalo, James Gandolfini, Paul Dano, Catherine O’Hara, Forest Whitaker
    Được chuyển tải từ một quyển sách trẻ em của Maurice Sendak, Where the Wild Things Are đươc biến tấu thành một bộ phiêu lưu mạo hiểm dành cho trẻ con với nhiều bài học về thiên nhiên lẫn con người. Max là 1 cậu bé nghịch ngợm thường khiến mẹ và chị cậu phải nổi khùng lên với mấy trò trẻ con của cậu. Cô đơn (sao bây giờ ai cũng dễ bị cô đơn hết trơn, kể cả mấy đứa con nít) Max tìm đến 1 thế giới xa lạ của những con quái vật to lớn. Chúng là hiện thân của mỗi cảm xúc trong con người chúng ta, giận dữ, cô đơn, độc ác, thô lỗ… Ở hoang đảo nơi những sinh vật to lớn đó, Max đã học được những điều mà khi ở sát bên mẹ và chị gái mình, cậu đã không học được - bài học về tình gia đình. Mỗi con người có những tính cách khác nhau, có thể tốt, có thể xấu, nhưng không ai không có bản năng yêu thương đối với gia đình mình. Một điều nữa là “Không phải niềm vui lúc nào cũng khiến chúng ta chân hạnh phúc”, cuộc sống có những thăng trầm, lo âu và mất mát của nó, điều đó khiến người ta trưởng thành hơn so với việc đi mãi trên một con đường chỉ trải hoa hồng.
    Đây cũng là một bộ phim bị đánh giá là phim trẻ con dành cho người lớn vì cốt truyện và tình tiết của phim có nhiều thứ (như khi bọn quái vật giận dữ, khi Max cắn mẹ cậu, những nỗi cô đơn,…) khiến bộ phim bị đánh giá là PG (parental guidance: chỉ những bộ phim mà trẻ con khi xem cần có phụ huynh ngồi bên cạnh, bịt mắt hoặc vỗ về khi cần thiết ^^). Tuy nhiên, Spike Jonze rất xứng đáng 1 ngôi sao khi đã cam đảm thêm thắt rất nhiều vào ngyên tác để tạo nên một bộ phim rất xúc động và đáng xem.


    [​IMG]
    9. The Princess and the Frog
    Đạo diễn: Ron Clements, John Musker
    DV: Anika Noni Rose, Bruno Campos, Keith David, Oprah Winfrey, Terrence Howard, Jenifer Lewis
    Nếu công chúa không hun con cóc thì con cóc có biến thành con nhái hay con gì khác không? Nếu không hun thì kiếm đâu ra hoàng tử để công chúa cưới và có một kết thúc có hậu? Lâu lắm rồi, kể từ sau bộ phim “Home on the Range - Cuộc chiến trên đồng cỏ” vào 2004, chúng ta mới thấy lại được 1 bộ phim hoạt hình made in Disney tuyệt vời như vậy với đúng nét vẽ và âm nhạc truyền thống. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là tính sang tạo trong cốt truyện, một nét có lẽ sẽ trở thành trào lưu sau này và thay đổi cách tạo nên một bộ phim hoạt hình. Mọi khuôn mẫu bị đảo lộn tùng phèo, tốt xấu lẫn lộn, tình tiết mang tính đời thực và những yếu tố thần tiên được khéo léo cài đặt vào nhau một cách rất sáng tạo, các nhân vật được xây dựng rất chặt chẽ, mang đầy tính thuyết phục và phim truyện so với một bộ phim hoạt hình. Đặc biệt, một tình tiết xưa nay chưa hề xuất hiện trong phim hoạt hình: cuối phim có một nhân vật tốt bị chết. Bộ phim nói về một giấc mơ thành công của một cô gái Mỹ gốc Phi và giấc mơ thành người của một chàng trai sống như hoàng tử nhưng hết còn là hoàng tử. Một bộ phim hoạt hình đặc trưng của Walt Disney mang những nét điển hình đầy chất Mỹ của những “giấc mơ Mỹ”.


    [​IMG]
    10. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
    Đạo diễn: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier
    Diễn viên: Queen Latifah (bà này lồng tiếng cho con mamooth mẹ nà), Denis Leary, John Leguizamo, Ray Romano
    Phải nói cả serie phim Ice Age không chê bất kỳ 1 tập nào được về cả hình ảnh, âm nhạc lẫn plot của nó, cách đưa vào câu chuyện và dẫn ra cửa để ngỏ tới 1 câu chuyện mới rất ngọt, rất sáng tạo. Lần này chàng Sid đệp trai đến nứt băng của chúng ta bị 1 con khủng long bạo chúa má má bắt về hang của nó ở dưới long đất vì giành làm Sid ba ba của con nó. Đàn của Sid rủ nhau dzí con Khủng long má má cứu Sid (bà bầu mamooth Queen Latifah cũng đu đeo theo) và phát hiện ra cả một thiên đàng nhiệt đới hùng vỹ bên dưới lớp băng - thế giới của từng bầy từng bầy và từng bầy khủng long bự (bự hơn cả chàng mamooth Manny papa luôn). Bộ phim đáng yêu tới nỗi con gì trong phim cũng đáng yêu hết, từ chàng Sid hâm hâm tới cô ả người yêu 9 đuôi của chàng, từ mấy con khủng long ở hang đá nhìn như con gà cho tới em bé mamooth Peachy; cả con thạch sùng bự khủng lồ màu trắng mà chàng Buckminster tự kỷ “theo đuổi”. Coi hết phim thấy nó sống lại gầm vang tự nhiên em mừng rơn. Gì chớ ở đời có chút ít đam mê mà nó mất đi thì lấy lửa đâu mà sống.


    [​IMG]
    11. Up
    Đạo diễn: Pete Docter, Bob Peterson
    DV: Ed Asner, Christopher Plummer, Jordan Nagai, Delroy Lindo, John Ratzenberger
    Nhìn là biết phim của Pixar ngay. “Up” là câu chuyện tình yêu của Ellie và Carl, về những chuyến viễn du cả hai muốn đi cùng nhau, về ngôi nhà, mái ấm họ xây cùng nhau, về tình yêu dành cho nhau không bao giờ kết thúc kể cả khi một trong hai mất đi. Sau khi Ellie qua đời, Carl nhận ra họ chưa bao giờ thực sự có một chuyến viễn du nào cả, ông quyết định ra đi, mang theo ngôi nhà yêu dấu đầy kỷ niệm của cả hai để làm một hành trình dành cho bà Ellie. Tình cờ bị kẹt với ngôi nhà và ông lão kỳ quái, nhóc sói (hướng đạo sinh) đáng yêu và tốt bụng Russell đã cùng Carl khám phá ra một thế giới tuyệt vời chưa ai biết tới của những con chim khổng lồ và những chú chó biết nói. Điều tuyệt vời không phải là thế giới tuyệt vời đó mà chính là hành trình họ đã trải qua cùng nhau, không phải là những chú chim khổng lồ xinh đẹp và những chú chó biết nói kỳ diệu mà chính là những điều kỳ diệu họ khám phá ra ở cuộc sống, ở bản than và học được ở người bạn đồng hành. Lại them 1 bộ phim hoạt hình dành cho người lớn với gam màu tinh tinh tế và đường nét rất đáng yêu nhưng lại thể hiện một câu chuyện mà bất cứ ai xem qua cũng phải suy gẫm. Không bao giờ là trễ để yêu thương một người hoặc thực hiện những giấc mơ mình yêu thích. Và không bao giờ là quá lâu khi yêu thương một ai đó hoặc ấp ủ một giấc mơ thực sự sẽ thực hiện trong đời.


    ====================

    Vậy năm 2010 chúng ta sẽ có những gì?
    2/ 2010
    PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF (12/2)


    3/ 2010
    ALICE IN WONDERLAND (5/3, 3D và Imax)
    DIARY OF A WIMPY KID (19/3)
    HUBBLE 3D (IMAX, 19/3)
    HOW TO TRAIN YOUR DRAGON (26/3, 3D và IMAX 3D)
    THE LAST SONG (31/3, PG)

    4/ 2010
    THE PERFECT GAME (16/4, PG)
    OCEANS (22/4)
    FURRY VENGEANCE (30/4, PG)

    5/ 2010
    IRON MAN 2 (7/5)
    SHREK FOREVER AFTER (21/5)
    PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME (28/5, PG-13)

    6/ 2010
    MARMADUKE (4/6, PG)
    THE KARATE KID (11/6)
    TOY STORY 3 (18/6, 3D và IMAX)
    THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE (30/6, PG-13)

    7/ 2010
    THE LAST AIRBENDER (2/7)
    DESPICABLE ME (9/7, 3D)
    THE SORCERER’S APPRENTICE (16/7)
    RAMONA AND BEEZUS (23/7, G)
    CATS & DOGS: THE REVENGE OF KITTY GALORE (30/7, 3D)

    8/ 2010
    STEP-UP 3D (6/8)
    NANNY MCPHEE RETURNS (20/8, PG)

    9/ 2010
    FLIPPED (17/9)
    GUARDIANS OF GA'HOOLE 3D (24/9)

    10/ 2010
    ALPHA AND OMEGA (1/10)

    11/ 2010
    MEGAMIND (5/11)
    RAPUNZEL (12/11 tại 1 số nơi, 24/11 tất cả)
    HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 1 (19/11)

    12/ 2010
    THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER (10/12)
    TRON: LEGACY (17/12, 3D và IMAX 3D)
    YOGI BEAR (17/12)
    GULLIVER'S TRAVELS (22/12)
     
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Hôm nọ em có ngồi xem lại một cuốn phim không mới và cũng không cũ mang tên "Hình hài Dấu yêu - Lovely Bones" của đạo diễn Peter Jackson và cảm giác xúc động vẫn còn nguyên như xem lần đầu. Em định viết một bài review nhưng thấy trên www.vnexpress.net họ đã viết quá hay nên mạo muội lấy bài viết của họ đặng giới thiệu lại cho những bác chưa xem:

    Thế giới sau cái chết của 'Hình hài dấu yêu'

    Không chỉ là một bộ phim gây xúc động về tình cảm gia đình, "The Lovely Bones" của đạo diễn Peter Jackson còn ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

    Năm 2002, cuốn tiểu thuyết The Lovely Bones của tác giả Alice Sebold ngay khi vừa ra mắt đã gây chấn động đối với thế giới văn học. Hàng triệu độc giả rơi nước mắt sau khi trải nghiệm câu chuyện của cô bé 14 tuổi Susie Salmon qua từng trang giấy. Vẻ đẹp cuộc sống, niềm tin yêu, lạc quan và tình cảm gia đình thiêng liêng được thể hiện tinh tế qua từng câu chữ đã đưa The Lovely Bones trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2002. Bảy năm sau, Peter Jackson - đạo diễn lừng danh của Chúa tể những chiếc nhẫn và King Kong - quyết định đưa câu chuyện này lên màn ảnh rộng.

    [​IMG]

    Phim được mở đầu qua lời dẫn dắt của cô bé 14 tuổi Susie Salmon: "Tên họ của tôi là Salmon - giống tên một loài cá, còn Susie là tên tôi. Tôi được 14 tuổi khi tôi bị sát hại vào ngày 6/12/1973". Susie là một cô bé ngây thơ, có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn nhiếp ảnh và sống trong một gia đình hạnh phúc. Vào buổi chiều định mệnh trên cánh đồng ngô, cô bé đã bị tên hàng xóm George Harvey hãm hiếp và giết chết. Susie lạc vào một thế giới hư vô nằm ở giữa thiên đường và cuộc sống thực. Ánh mắt của cô bé lúc nào cũng dõi về trần gian, nơi những người thương yêu Susie đang phải trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất.

    Chứng kiến nỗi đau của gia đình, Susie mới thực sự nhận ra tình cảm của cha mẹ dành cho mình lớn đến nhường nào. Cô bé tìm mọi cách để thông tin cho gia đình biết được bộ mặt thật của kẻ sát nhân và nơi hắn ta giấu xác của mình. Tuy nhiên, ở cõi hư vô mà người ta thường gọi là "thế giới sau cái chết", Susie ngày ngày gặp biết bao câu chuyện kỳ lạ, những khung cảnh huyền ảo và cả những người bạn cùng chung cảnh ngộ. Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu với Susie.

    Đạo diễn Peter Jackson vốn nổi tiếng với những bộ phim được đầu tư và trau chuốt về mặt hình ảnh. Từ ba phần của Chúa tể những chiếc nhẫn cho tới King Kong, ông đều cống hiến cho khán giả những hình ảnh mãn nhãn. Với The Lovely Bones, Peter Jackson đã xây dựng một "thế giới sau cái chết" với bao điều huyền ảo, bao khung cảnh hùng vĩ với nhiều màu sắc rực rỡ. Tất cả đều tồn tại trong trí tưởng tượng của cô bé 14 tuổi. Susie điều khiển thế giới sau cái chết theo ý muốn và cảm xúc của mình.

    [​IMG]
    "The Lovely Bones" đem tới cho khán giả những hình ảnh tuyệt đẹp được dàn dựng công phu. Ảnh: Paramount.

    The Lovely Bones đem đến cho người xem nhiều sắc thái cảm xúc với sự tổng hợp từ nhiều yếu tố và thể loại khác nhau. Từ tình cảm lãng mạn, tâm lý, gia đình, kinh dị rùng rợn, trinh thám, giả tưởng, thần thoại hay thậm chí cả hài hước - tất cả đều được đan xen nhau trong suốt 136 phút chiều dài phim. Các tình tiết phim liên tục được phát triển qua giọng kể của Susie khiến người xem thực sự bị hút vào thế giới đặc biệt của phim.

    Phim sử dụng phương pháp dựng song song ở nhiều trường đoạn với hai tông màu đối lập để tạo nên sự tương phản, đẩy kịch tính câu chuyện lên đến cao trào và đem lại cảm giác hồi hộp, hoang mang cho khán giả khi theo dõi. Độ tương phản trong The Lovely Bones còn được thể hiện ở việc xây dựng bối cảnh. Khu phố nơi gia đình Susie ở tạo cảm giác chật hẹp, bức bối trong khi đó thế giới tưởng tượng sau cái chết của cô bé lại mênh mông, rộng lớn. Hình thức "gieo" và "gặt" trong điện ảnh cũng được thể hiện khá rõ nét qua từng chi tiết của phim.

    Dàn diễn viên của The Lovely Bones đều là những tên tuổi nổi tiếng từng giành giải hoặc được đề cử Oscar. Vai diễn Susie do nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan - người từng gây ấn tượng với bộ phim Atonement vào năm 2007 thể hiện. Gương mặt đặc biệt của Saoirse như thổi vào nhân vật Susie một vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng không kém phần mạnh mẽ, thông minh. Diễn xuất tài tình của cô được biểu hiện ở những trường đoạn nội tâm dữ dội.

    Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới Stanley Tucci - người thể hiện vai kẻ sát nhân George Harvey. Anh thực sự nhập tâm với nhân vật của mình. Bề ngoài của Harvey có phần đạo mạo nhưng vẫn toát lên một vẻ tàn nhẫn, độc ác và khiến khán giả rùng mình mỗi khi xuất hiện. Stanley hoàn toàn xứng đáng với đề cử Oscar 2010 dành cho Nam diễn viên phụ hay nhất với bộ phim này. Một điểm đặc biệt là các diễn viên trong phim từ Saoirse, Stanley cho tới Rachel Weisz, Mark Wahlberg đều rất xuất sắc khi lột tả tâm lý nhân vật của mình bằng đôi mắt.

    Susie cũng như bao cô bé khác đang ở tuổi dậy thì: ngây thơ, trong sáng, mang trong mình nhiều hoài bão và ước mơ. Tuy nhiên, Susie đã phải lìa xa cuộc đời quá sớm, khi mà cuộc hẹn đầu tiên với chàng trai mà cô bé thích còn chưa thực hiện được, nụ hôn ngọt ngào đầu tiên cũng chưa được trải nghiệm, chặng đường trở thành một nhiếp ảnh gia mà cô bé vẫn luôn mơ ước vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc... Thông qua câu chuyện của cô bé 14 tuổi, The Lovely Bones còn muốn cho người xem thấy rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết quả thực rất mong manh. Không ai có thể đoán trước được tương lai mình sẽ ra sao, vì vậy hãy biết trân trọng từng giây phút của cuộc sống và đừng để nó trôi qua một cách vô ích.

    The Lovely Bones đặc biệt đề cao giá trị của tình cảm gia đình. Sau cái chết của Susie, cả gia đình cô bé phải trải qua những ngày tồi tệ nhất. Mẹ Susie thậm chí còn không dám vào phòng của cô bé, cậu em trai thì mơ thấy Susie trở về, người bố thì mất hết bình tĩnh và trở thành một con người khác... Nhưng khi nỗi đau mất mát được xoa dịu bởi thời gian, họ trở nên mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn vì biết rằng Susie sẽ mãi mãi hiện hữu trong tâm trí họ như một "hình hài dấu yêu" luôn nhắc nhở tất cả phải sống tốt hơn.

    Được chuyển thể từ tiểu thuyết nhưng The Lovely Bones được xây dựng có phần nặng nề và gây ám ảnh hơn. Câu chuyện của Susie khiến nhiều khán giả không khỏi thương xót cho số phận của cô bé và để lại nhiều dư vị bâng khuâng. Tuy nhiên, bộ phim đã hoàn thành tốt việc truyền tải những ý nghĩa, những bài học sâu xa từ các trang sách lên màn ảnh rộng. Đặc biệt, nụ cười trong sáng của cô bé Susie đem tới cho người xem một cảm giác ấm áp và một sự lạc quan, niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Một bộ phim hay, và rất nên xem khi các bác ngồi âu yếm với bà lão nhà mình bên cạnh.
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Bonus thêm vài tấm hình của hai nhan vật chính mời các bác thưởng lãm :mrgreen:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan vào vai chính Susie Salmon.
     
  21. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nam tài tử Mark Wahlberg vào vai bố của Susie
     
  22. thichloato

    thichloato Advanced Member

    Joined:
    7/10/08
    Messages:
    314
    Likes Received:
    1
    cám ơn bác lại có phim em xem hết các phim bác rì viu rồi rất phê, khi nào có phim hay bác lại riview nhé . Nhiều khi đứng chọn phim cả buổi mà phân vân chảng biết xem phim nào , chỉ sợ lúc mang về nó lại không phê thì mất công :mrgreen:
     
  23. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    18
    Em vốn thích phim action nên em xin đề cử BAD BOY II. Phim rất hay từ cảnh quay hoành tráng đến nội dung đầy kịch tính đến phút cuối. Các cảnh hành động đuổi bắt, đấu súng thì thôi rồi con cá hồi các bác ạ. Em xem phim này ko biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy hay. 1 bộ phim action kinh điển từ xưa đến nay. Đạo diễn Michael Bay là người đại tài. Phim nào của ông em cũng rất thích tuy nhiên hình như ông chỉ sử dụng 1 êkip làm phim nên phim nào cũng na ná nhau từ nội dung đến các cảnh quay hất từ dưới lên nên dù bộ phim em chưa từng xem bao giờ chỉ cần xem 1 đoạn là đã biết phim của ai roài :lol:
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Đêm nay khó ngủ quá, em mò dậy giới thiệu một bộ phim xưa ơi là xưa. Em xem từ hồi còn là sinh viên các đây đã khoảng 15, 16 năm.
    A Walk in The Clouds - Em xin tạm dịch là "Lần bước trên mây".
    Đạo diễn: Alfonso Arau
    Diễn viên chinh: Kenu Reeves
    Năm sản xuất: 1995

    Bộ phim được làm lại từ một cuốn phim của Pháp. Tai_trau em thì có liên tưởng đến một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam là "Bao giờ cho đến tháng 10".

    Em xin tóm tắt nội dung như sau:

    Trong phim này các bác sẽ gặp lại diễn viên Kenu Reeves yêu thích của em trong bộ quân phục chỉn chu và còn chút ngây thơ hơn so với series Ma Trận.
    Chiến tranh qua đi, cũng giống như bao người lính bỏ lại sau lưng đời lính phải đối mặt với cuộc sống thường nhật. Kenu Reeves vào vai một người như thế. Anh rong ruổi trên những con đường để bán những hộp sô cô la như biết bao người bán dạo bình thường khác, cho đến một ngay anh gặp cô gái thật xinh đẹp trên một chuyến xe. Một câu chuyện dường như không mới khi cô sinh viên trẻ trung này về nhà với một cái bụng bầu, chuẩn bị đối mặt với mọt người cha cực kì khắc nghiệt trong việc giữ lễ nghĩa gia đình, mặc dù ông rất yêu thương con. Cô là con gái một gia đình có vườn nho thật lớn và nổi tiếng có tên là Las Nubes có nghĩa là Những Đám Mây.

    Hai người đã quen nhau trên chiếc xe đó, và anh đã không đành lòng trước vẻ tuyệt vọng của cô gái để cuối cùng đã đồng ý cùng cô về nhà, nhận với gia đình là cha đứa bé. Anh không biết cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi vì lòng trắc ẩn ban đầu này.

    Sự kiêu hãnh của một gia đình lớn, lòng yêu người của những người dân trồng nho, sự thanh bình của Những Đám Mây, sự lãng mạn của từng ngọn cây lá cỏ, và hơn tất cả là người con gái dịu dàng kia đã mang lại cho người lính trẻ mồ côi một tình cảm gia đình thật đầm ấm. Nhưng canh cánh trong lòng anh vẫn luôn còn đó vì ở thành phố, vợ anh vẫn đang ở đó.

    Cô gái xinh đẹp và tội nghiệp cũng chợt nhận thấy anh không phải là cứu cánh nhâtrs thời của mình nữa mà là tình yêu thật gần của mình. Cô yêu anh, nhưng biết mình không thể giữ anh lại, nên một sáng có nhiều sương mù, anh đã ra đi, tìm về người vợ vẫn luôn ở trong trái tim anh. Nhưng cuộc sống trớ trêu không muốn mọi thứ đơn giản thế, anh về nhà chỉ để thấy trái tim mình tan vỡ khi gặp lại người vợ của mình.....

    Anh quay về với vườn nho...

    Ai đã xem cuốn phim này sẽ không thể quên được cảnh Vườn Nho, hay Những Đám Mây bùng cháy. Có cảm giác như tình yêu của con người với con người đang bùng cháy, để mọi người có thể vượt qua mọi rào cản và định kiến, để được yêu nhau hơn. Cuối cùng còn lại một khúc rễ nho tổ, nhưng điều còn lại lớn hơn là tình yêu còn đó, để một vườn nho mới sẽ lại hiển hiện ở nơi này.

    Những bước đi trong đám cháy như những bước chân trong mây, hay cảnh những người phụ nữ chân trần trên những chùm nho là những cảnh quay thật đẹp và ám ảnh.

    Phim ra đời đã lâu, đã giành được Quả Cầu Vàng trong 1 năm nào đó, nên chắc chắn các bác nhiều người đã xem. Tai_trau em vẫn coi đây là một trong những bộ phim có thể xem lại nhiều lần. Chúc các bác ngủ ngon.
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Poster của phim (em lấy trên mạng):

    [​IMG]
     

Share This Page

Loading...