micro mr-611 ko kim , hình thức còn khá , giá 8t có mua được ko các bác ? và chất âm của nó so với tầm tiền này như thế nào? các bác tư vấn giúp em. thú thật với các bác , ngày nào mà em chưa mua được 1 cái cơ đĩa than thì em ăn ko ngon ngủ ko yên , người nó cứ bứt rứt đi ra đi vào lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới cái đầu đĩa than , chết ko cơ chứ! Kính!
Sao bác Thienquy post vô topic nghiện này luôn???? http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=9939 micro mr-611 giá 8T là bao nhiêu hả bác ??? 8 trăm nghìn VND: rẻ 8 trăm đô Mỹ: đắt 8 triệu VND: đắt luôn
Bác Audio Bravo cho hỏi cái clear audio này là bác bán hay biết chỗ bán, cho em xin chút info với. Thanks bác.
bác AudioBravo ơi con Clear Audio Emotion này bao nhiêu vậy bác? có kim hay ko kim? và đang dùng kim gì? bác cho em biết chi tiết nhé. Kính.
MR - 611 nếu hình thức còn đẹp thì tầm 7tr - 7tr5 bác múc thôi, căn bản là đối với cơ yêu cầu tốt nhất là chạy phải ổn định, không Ù sì can nhiễu, tần số 50 Hz là ngon nhất. Mới có cơ mà bác đã vật vã thế đến lúc mua cơ về roài lại vật vã với mấy cái Kim , Phono Box nữa thì còn khổ hơn, nếu xác định chơi LP thì cứ củ từ , đầu tư trước vào CD cho nó ổn đã rồi tính đến LP .
Bác ơi , cd thì em ổn rồi bác à, chính vì thế mà bây giờ em mới rảnh rang để chuyen sang niềm đam mê mới này, các bác cô gắng giúp em để em thỏa niềm mơ ước bấy lâu Kính
Khổ nỗi cô em gái em ở nước ngoài lại còn tạo điều kiện cho em dấn thân vào con đường nghiện ngập này sâu hơn cơ chứ , chỉ 6 ngày nữa thôi là em nhận được 30 LP theo đơn đặt hàng của em :lol: , bà em lại còn đi vác 1 lô xích xông mấy chục cái LP cũ của cái con tây chồng nó chết nó ko nghe nó bán 1$ 1 cái , 1 tháng rưỡi nữa là em nhận đủ. Các bác thấy thế là bắt buộc phải nghiện, nói vui vậy thôi các bác à , cái nghiện này nó là niềm đam mê ko của riêng em , các bác chắc nghiện hơn em nhiều , các bác đi trước và đã có nhiều kinh nghiệm rồi em xin các bác vài lời tư vấn. Chúc các bác vui với cái nghiệp AUDIOPHILE.
Em xin báo tin cho các bác được biết ,său mấy ngày đắn đo suy nghĩ, chiều nay em đã quyết định bê con MICRO MR-10DD. nguồn rời, kim PionerMC còn tốt, máy còn cực mới , thiệt hại 1.100$, em biết là đắt 100$ nhưng vì mới quá nên em bê luôn về nhà đấu qua cục pre accuphase c280 , nghe ngon phết các bác ạ , trước mắt là em tạm yên tâm thưởng thức đã, vừa thưởng thức vừa nghe các bác truyền đạt kinh nghiệm tiếp , nhân tiện đây có bác nào cũng ở Hải Phòng em xin mời các bác tới nhà em chơi và nghe để thẩm định tư vấn thêm cho em. Nay kính.
[highlight=red]có bác nào cũng ở Hải Phòng em xin mời các bác tới nhà em chơi và nghe để thẩm định tư vấn thêm cho em.[/highlight] Có Em đây cũng biển 16K đây.Nhưng sang chơi vớ bác lỡ nghiện hơn bác nữa thì Chít mà bà Ngoại nhà Em,nó xoắn tai Em đau lắm,bỏ nhà theo bác thì không được.hi hi
nếu bác theloitran2001 ở Hải Phòng thật thì nhà em lúc nào cũng rộng cửa đón bác đấy. chỉ sợ bác chê lính mới biết gì mà nói thôi.
Làm gì có ai nghiện mà cai được đâu nhỉ? Có chăng là theo thời gian cứ phải tăng liều dần lên cho nó khỏi vã thôi.Hy vọng bộ đồ chơi mới sẽ giúp bác yên ổn được một thời gian tương đối.
" một thời gian tương đối " là khoảng 1 tháng hay 2 tháng vậy bác? chết tía em rùi, sao tăng đô nhanh thế nhỉ?
Bác thử xác định lại xem mình nghiện gì? Nếu bác nghiện máy thì đơn giản quá. Nghiện kim tết với cả LP mới nguy hiểm chứ 8) Theo em thì 1000 $ đã là mức đầu tư quá ổn cho máy móc rồi. Bác đầu tư tầm 1000-2000 $ cho 2-3 cái đầu tết + 3000-4000 $ cho LP nữa là ổn thôi.
Bác này mới bập vào cái món này mà đã nghiện năng ghê , 1100 $ liều quá cao cho dân chơi Lp's. Chả bù cho Tui hồi mới chơi chỉ dám mua con Pioneer PL 50 gọi là vừa nghe vừa bày cho máu ! thế mà nghiện lúc nào không hay , đã cai một hai lần nhưng tình hình càng ngày càng nghiện nặng
Bác toàn gọi bằng máy giấu số và số Qua INTERNET chi đó nên chiều nay định rủ anh bạn lien hệ lại với bác mà khong thấy số đâu!
Khà khà... Sự thật vẫn là sự thật mà bác. Chơi món này sướng nhất là cầm cái vỏ đĩa trên tay ngắm nghía. Mỗi cái vỏ là tác phẩm thực sự và có nhiều thông tin. Nhìn cái kim lướt trên rãnh đĩa sáng lấp lánh. Thấy dòng nhạc tuôn trào. Sướng hơn nhìn mấy cục sắt vô hồn. Nhìn 2 hôm là nhớ từng vết thẹo :lol:
Mong bác nghĩ lại. Bác mà ghiền cái này thì cái CDP và hàng đóng đĩa CD bác sẽ vứt hết vào thùng đấy.
Nếu bác có vất thì cứ vất cho em. Em xin là cái thùng rác của Bác Bác Thienquy149hk lúc nào em xin đến để được ngắm tý nha. :lol: