Chả là em mới trúng chứng khoán nên có ít xiền. Em quyết định Ship bộ này về để chơi. Mong các bác cho em xin chút ý kiến về cách bố trí. Vì em cũng mới tậu 1 căn hộ ở Pacific Palace.
Em không biết là bác thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy lại có thể giúp bác chuyển được cả một căn phòng từ Đức về nước để đặt vào căn hộ bác mới mua thế này! Việt Nam mình tài thật! :wink: :lol: Happy fishing day!
Bác cho em hỏi là em muốn ship mấy cặp loa ở nước ngoài về thì thủ tục thế nào ạ? Em quan tâm đến cặp loa đầu tiên ạ! http://www.higherfi.com/spkrlist/speakerlist.htm
Cặp đầu chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng nên hơi khó bác ạ. Nếu bác thích các cặp còn lại thì đến nhà em nghe thử, thích cặp nào lấy cặp đó luôn cho nhanh, đỡ phải ship làm gì cho mất công.
Hix... Bác giỏi thật đấy! Em thì mất gần 1 năm mới khiêng được bộ Gryphon này về căn nhà trọ của em. Chắc mai có thời gian em sẽ review sau, giờ em gửi các bác vài tấm ảnh chụp bằng Leica M8.2 của em Hệ thống chỉ có vài món đồ đáng kể: Speaker system: Gryphon Poseidon Power amplifier: Boulder Mono 2050 Pre-amplifier: Boulder Pre 2010 CD source: Metronome Kalista Reference/Boulder DA 2020 Còn đây là chiếc máy ảnh chụp trong Gia đình của em: Em sử dụng ống kính kính tiêu cự rời không zoom Tri Elmar M 16-18-21mm độ mở F4 Chúc các bác 1 ngày tốt lành! Regards, NCC
Không có gì khó đâu ạ. Em có hỏi hộ bác. Obama đồng ý chuyển đôi loa đó miễn phí về VN bằng Airforce One vì phong trào phát triển của VNAV. Hải quan VN cũng đồng ý miễn thuế cho bác vì bộ loa khủng nhất nước nhà. Vậy bác còn chờ gì nữa :lol:
Úi, vậy thì vinh dự cho nhà em quá Em vừa phone sang hãng để đặt hàng, tụi nó bảo là loa này không vận chuyển được, đặc biệt là Airforce One quá nhỏ so với nó. Họ sẽ cử 20 nghệ nhân sang tận nơi và đóng tại chỗ. Em đang nói chuyện với "bầu" Đức để xin ít gỗ... Các bác chờ tin em nhé... :mrgreen: @ Shumacher: Dạ, em cảm ơn tấm thịnh tình của bác, thú thật là mấy đôi bên dưới em có hết rồi, nói dối vợ 1 tháng mới đủ tiền để đặt cặp đầu tiên đó bác, tội lắm cơ
Hôm nay quả là ngày may mắn của em các bác ạ. Mới sáng ra Cục thuế gọi điện xin lỗi em rối rít vì đã tính nhầm thuế thu nhập của em nên họ mời em lên nhận lại. Vào cơ quan ngồi chưa ấm cái bàn tọa thì ông anh gọi bảo đến khuân hộ bộ prề - pao Krell gần chục nghìn $$ chỉ vì nó đánh thua cái "âm ly vộ địch" của chã :lol: . Chiều về sếp lại rủ đi nhậu với sếp cho vui. Nhậu về vợ lại thỏ thẻ: anh muốn gì em chiều...... :roll: Thế có may không cơ chứ :lol:
Khổ chưa! Bộ này năm ngoái em bán sắt cân cho mấy chị đồng nát quê Nam Định đây mà. Sao lại phiêu bạt về nhà bác làm gì? Nếu bác nhìn kỹ sẽ thấy nửa dưới của đôi loa đã làm lại lớp ngoài. Nguyên do bộ này em để tầng 1, đợt lụt năm ngoái nước vô kinh quá, loa nặng em chạy không kịp. Dạo đó em bán tầm 50k/kg. Cả bộ nặng tầm 3 tạ đâm em được ngót nghét $1.000, đi Đồ Sơn mua 3 tạ ghẹ ăn 1 bữa hết sạch. Giờ ơ nặng vẫn nghe mùi ghẹ
Hóa ra nhà bác mua muối nhà em :lol: Thoải nào mụ vợ em đến giờ vẫn còn kêu: "Chẳng hiểu ông kia kiểu gì, ăn 3 tạ ghẹ mà mua được có 1 tạ muối, chửa được 1/10 cái thúng nhà mình!". Giờ thì em biết rùi nhé :lol: @ maithuylam: Em lại thấy đoạn cuối bác không may! Em thì lại được vợ sếp hỏi câu đó mới may chứ! Mình phục mình quá đi :mrgreen: