Phương Dung hát Biển Mặn hay quá... nghe hoài, nghe đi nghe lại mà không thấy chán, càng nghe càng thấy thích.... Các bác có biết hàng nào có đĩa của Phương Dung không ah? Em đi lượn một số hàng đĩa trên Tôn Thất Tùng chưa thấy... Cám ơn các bác đã đọc tin
CD Phương Dung hải ngoại 2 Bác ơi. Bác alo gọi Tèo Quoc Huong hay ghé CD Hải đường CMT8 xem có không nhé Bác. Đĩa này xưa lắm rồi nên HTK em sợ không có,lúc trước em có đĩa TQ lạc đâu mất rồi.
Đĩa Phương Dung sau 75 em thấy trên thị trường cũng có bán nhưng không nhiều lắm, còn trước 75 thì Phương Dung có ra băng cassette Sơn Ca 5 do một mình Phương Dung ca, đây là băng cassette em đã nghe từ thời cấp 2, theo cảm nhận của cá nhân em đây là bộ băng tuyệt hay, rất mộc mạc….đến giờ em vẫn còn thích nghe. Bala
Hehe, bác lại là con nghiện nhạc Trần Thiện Thanh giống em rồi... :mrgreen: Công nhận Phương Dung hát Biển mặn còn hay hơn Nhật Trường... :lol:
Định nhắc đến Bác thì Bác đã lên tiếng. CD Rưng Rưng Lệ còn cái nào giữ em một cái giá tốt nhé,chút em ghé lấy với cái đĩa gì Bác hay tặng có Phương Dung hát bài Biển Mặn pre 75 luôn nhá. :lol:
Ok. cái CD Hát cho Tình yêu bác chưa có ah? Mời bác ghé qua em nhận hàng về nghe Tết P/s: CD Rưng Rưng lệ của trung tâm nào? ai hát vậy bác? tự dưng em không nhớ
Khánh Hà hát của trung tâm Khánh Hà luôn. CD Hát cho tình yêu em chưa có Bác ơi, Bác ký chữ ký thật to bằng bút lông mực tàu Bác nhé. Xin lỗi Bác chủ tí nha.
Em cám ơn các bác đã trả lời... có bác nào biết ở HN muốn tìm Phương Dung thì tìm ở đâu không ah? Trần Thiện Thanh thì em mê lắm... bài hay list ra thì nhiều lắm... không biết ổng ăn uống gì mà sáng tác hay thế... toàn bài chất.. :mrgreen:
Àh em nhớ rồi . Cái Cd đó lên đường rồi bác ah. Qua tuần nhé sẽ có lại. Bác có ghé em bây giờ không em chờ bác? Thân P/s: Xin lỗi Bác chủ nhe vì vào topic bác quậy quá .[/quote]
Các bác quậy cũng là dịp cho em mở mang kiến thức âm nhạc thôi... Bác nào biết chỗ nào ở HN bán CD của Phương Dung ới em nha
Chắc do nguồn nước Bác ạh! Bác trần t Thanh ngày xưa ở cầu thị nghè. Nếu giờ bác còn sống và có sinh hoạt trên VNAV thì thuộc hội BTA rùi! :mrgreen:
Bác ở HN có thể liên hệ với bác duchangbai xem có còn không? Nếu không bác có thể liện hệ với em! Các CD sau nếu bác muốn có một bản F1 thì rất đơn giản ạ! - Rừng lá thay chưa - Thanh Tuyền + Phương Dung (LV 168) - Lính xa nhà - Tuấn Vũ + Phương Dung (Thúy Anh 67) - Vùng lá me bay - Tuấn Vũ + Phương Dung (Thúy Anh 50) - Kiếp cầm ca (LV 205) - Đố ai (LV 108) Kính bác!
Khiếp quá, bác Anh Le gặp đúng Bách Khoa Toàn Thư Hải Ngoại đây rồi... :mrgreen: Yên tâm cái gì cũng có hết. Tuần sau qua em cafe anh nhá, đang nghĩ kế có được cái Như Quỳnh Nếu đời không có anh để ăn Tết đây anh ơi... :wink: Thương em thương cho chót đi :roll:
Ke ke, Phương Dung muốn nghe phê phải chơi băng cối cơ mấy bác ơi . Cái tiếng bass chầm chậm, méo méo nhưng mê hoặc thì ... không có CD nào lại được đâu ạ.
Em ké cẩm bác chủ Topic tẹo nhé.... Bác Ducati999 có thể giúp em bộ F1 này được không ạ ? Cảm ơn bác nhiều lắm lắm...
Cám ơn bác, bác cho em hỏi bác Đức HB ở bao nhiêu hàng bài ah? HN lạnh quá... em đang bị cúm nhưng cũng phải cố mò đi kiếm vài cái về nghe cho khỏi cúm
@ trinhleminh : :lol: Thương lắm, thương lắm! Nhưng a cũng chả biết làm thế nào ... @ viagraless : Em cũng đang bị nhiễm virus ma-nhê đây bác ơi! Vật vã suốt ... :cry: @ baohun00 : Kính bác chek PM ạ! @ Anh Le : Bác duchangbai có shop trên vnav đó bác! Bác ghé hỏi thử xem.
Cuối cùng thì cái nhà bác gì bán đĩa ở ngã 3 rẻ vào phố Huế cũng có bác ah, em múc liền 6 cái lòng vàng cả pre lẫn after 75 16k 1 cái rất hợp lý :mrgreen: May em chưa có casette và băng cối không chắc còn phê nữa Mấy cái shop trên Tôn Thất Tùng toàn chém 25k.. thế mà nhiều lúc em vẫn phải múc :evil:
Bác Le Anh ráng tìm CD Sương Lạnh Chiều Đông của cô Phương Dung, cd này rất giống chương trình Hương Quê 1 - Tiếng Hát Phương Dung phát hành trước năm 1975: Khi nào bác Le Anh tìm được dĩa này cho em biết luôn nha, em tìm lâu rồi không thấy, trên mạng em chỉ tìm được mp3 320kbps T_T