Lý do là đây . Có sự chênh lệch vậy cũng dẫn đến sự khác biệt rồi., đối với đồ tầm này thì hơn nhau 2kg là cả vấn đề ., Chắc thành phần của nó cũng có nhiều đồ khủng hơn dòng làm ở Jap, các bác nhỉ? Dây nguồn nữa., cũng góp phần rất lớn cải thiện chất lượng âm thanh., Liệu có cách chế lại dây nguồn không bác nhỉ?
-Chào các Bác : *Riêng giá của Esoteric X-1 năm 1991:390.000 yên và Teac 50 năm 2000 là :250.000 Yên , nếu không nói về giá ,tiếng Teac 50 mỏng và gai góc hơn , do vậy nghe cảm giác khô hơn , tiếng Esoteric X-1 (USA): thì mượt mà , dày hơn và đều cả 3 dãy *So sánh Esoteric X-1 USA và Esoteric X-1 Nhật : tiếng của Esoteric X-1 Nhật không thoát khỏi ảnh hưởng của Teac nên chất tiếng rất giống Teac *Esoteric của Em thì không dùng dây nguồn của máy vi tính hay dây nguồn thường ( mà dây nguồn thường là dây gì ?), thử hỏi nếu các Bác sở hửu CDplayer $1.000 thì có sài dây nguồn của máy vi tính không? *Một lần nữa : nếu các Bác nào vẫn chưa tin đó là thật , Em xin mang cái Esoteric X-1 USA đến để nghe và so sánh ( có thể lổ tai Em không chính xác )với Esoteric X-1 Nhật và Teac 50 Xin chào
Chắc vụ này bác nói chính xác., em chỉ được nghe X1 Jap thôi., tiếng hơi thiên Teac Em nghĩ không ai dùng dây máy vi tính cho dàn máy của mình đâu., chí ít cũng là dây theo máy., dây thường các bác đề cập ở đây là dây theo máy., ai lại tháo dây theo máy ra để dùng dây vi tính bao giờ. :wink: Em máu cái vụ nghe để nâng cấp "chính mình" quá., ngặt nỗi em ở mãi ngoài này
Bác ơi., em muốn thử là để cùng nhau nhận định về cái hay cái dở thôi., Bắt xác thì với một người mới chơi như em phải buồn mất ... tháng.
Bác dungext có nhã ý lấy em PM94 của bác ý làm phần thưởng cho vụ này, còn trọng tài thì em đề nghị bác dungext làm trọng tài luôn, bác Black Jack có đồng ý không ạ ?
Bây giờ nhiều Mạnh Thường Quân quá., Vậy thì còn gì bằng., có nhà tài trợ là nhất rồi. Nhà tài trợ kiêm trọng tài có ý kiến gì không ạ?
Quả này chơi khó em rồi các bác, em có mỗi cái gia tài đó thôi k mang ra làm quà đc đâu. Nhưng có cái đen đen này đc k ạ vì em cũng đang quan tâm tới vụ này lắm, cũng vì có một ôg chủ hàng đang lăm le vác 25XS tới nhà em
Cái này có nhìn đêm được ko bác? Nếu có cho em cái giá Nhà hàng xóm mới dọn về đối diện, có cô con gái khoảng 19... :roll:
Hehe k nhìn đêm đc đâu bác, nhưng có tí ánh đèn bên đó đc rùi , tối qua em vừa soi đc hai vợ chồng ở khu tập thể bên cạnh cầm chổi choảng nhau mà cứ như đứng cạnh cửa sổ ấy :lol:
Nhớ đừng tưởng đứng cạnh cửa sổ nhà nó bước vào can ngăn thì bỏ bu. Giải thưởng là nhóm ồng thì hẻo quá, k được PM94 thì cũng phải cặp Advent chứ
Cái em Esoteric X1 này hùi bữa bác Dũng Audio bán nhanh quá nên chưa được nghe thử! Nghe các đại ca nói mà tủi quá, muốn đem thằng Teac 50 bán quách
Sau khi được mắt thấy tai nghe Esoteric X-1, cá nhân em cho rằng: Đây là một CDP được thiết kế khá gấu dành cho thị trường ÂU. Với 4 em giải mã 4 x AD1862N-J – SM5813APT, CDP này cho ra chất âm bay bay thong thả ( ko quá chi tiết nên nghe lâu ko hề mệt mỏi), giải cao hơi thiên sáng nhưng tinh tế, giải động khá rộng nên có thể nói em này rất phù hợp với thể loại nhạc giao hưởng. Tuy nhiên nếu nghe Jazz và Vocal thì chưa được thuyết phục vì giải trầm xuống chưa được sâu. Có lẽ đây là vấn đề phối ghép chăng??? Trên Diễn đàn em thấy Bác Loving và Dong songbac đang sở hữu hai em này. Nếu tiện các bác có thể review chi tiết hơn nữa về em CDP này và quan trọng hơn là các bác đang phối ghép như thế nào để các anh em học hỏi nhé. Thân,
Em thì thấy nịnh tai nghe lâu mới mệt Em thì thấy nghe jazz và voical không nhất thiết cần trầm xuống thật sâu
Em thì thấy nghe Basso mà trầm không xuống được sâu thì buồn lắm ạ. @Diatone81: mai em sẽ mang Basso đến nhà Bác thử. :mrgreen:
Basso em có cả vol.1 và vol.2, bác mang đĩa khác đi Em thì thấy nghe cái đĩa này nó nịnh tai tệ, chỉ nghe được vài bài là chán, cảm giác cái cổ họng ca sỹ to như cái chum ý :lol:
Em thì thấy nghe cái đĩa này ở dàn nào cũng hay Bác thử tiếng trầm bằng track 2 & 6 ở đĩa vol.1 phải không :mrgreen: