Chào các bác. Hôm nay vui quá nên chia sẻ với các bác. Em có 1 người bạn gái ở cùng xóm, học cùng trường cùng lớp từ lớp 1 đến lớp 7, chúng em chơi cùng nhau, đi lễ cùng nhau, tập dâng hoa cùng nhau cho Đức Mẹ ( bên Thiên Chúa Giáo-thường vào tháng 5 ), nói chung là thân. Năm lớp 7 cô gái cùng gia đình qua Mỹ định cư nên mất liên lạc từ đó. Qua Facebook chúng em nhận ra nhau và nói chuyện lại. Những gì quá khứ trước đây còn lưu giữ trong ký ức từ từ hiện ra, phải nói là cảm giác giống như nghe 1 đĩa nhạc yêu thích vậy. Em cứ nghĩ rằng cô bạn đã lập gia đình, nhưng vẫn chưa( chắc bên Mỹ ng ta lập gia đình trễ) Hình cô bạn em đây.
Bác tìm bài Bài Ca Hy Vọng do Hồng Nhung hát nhé. Trong đĩa Việt Nam Mến Yêu, đời đầu made by Bến Thành Audio 1999.
Em Vừa gặp sáng nay trên Facebook, chuyện trò rất lâu và sau khi chúc ngủ ngon cô bạn thì em đăng bài viết ạ
Thanks bác Mike em sẽ tìm và nghe thử. Thật ra em không hy vọng điều gì. Riêng việc gặp lại và trò chuyện với người bạn mình thích là rất đáng quý ạ.
Em chúc mừng bác,em rất hiểu được lúc này bác vui đến nhường nào nào Mà bác đã lập gia đình chưa? Nếu chưa bác sẽ mất ngủ dài dài đó ạ :mrgreen:
Không có gì bác ạ. Chúng em hồi xưa chơi với nhau rất vui, con nít mà, cũng thấy thích thích nhau. Bi giờ gặp lại nhau thì vui mừng chứ bác, chứ không có gì đâu a
Tình cảm, tình bạn đẹp, nó được hình thành từ 2 trang giấy trắng tuổi thơ nên khắc cốt ghi tâm, tạm cất ký ức đi và giờ nó ùa về như con bão. Đọc bài E thấy Bacs đang rất vui và HP, chúc Bác đêm nay ngủ ngon. Lâu lắm rồi trên vnav mới có 1 bài chia sẻ chân tình nhưng ngoài chủ đề audio. Giá mà hôm nay là 14/2. Thân,
Em tám tý nhá :mrgreen: Năm lớp 7, bình thường (ko phải trường hợp học dốt bị ... lưu ban :lol: ) là 12 tuổi. Sau hơn 20 năm, vị chi là bác và cô ấy cũng hơn 32 tuổi rồi. Bác ... giục cô ấy ... lấy chồng đi thôi :mrgreen: Tám chút cho vui, bác đừng giận nha. Em cũng thấy vui cho bác vì đã liên lạc đc với cô ấy và bác có những tình cảm/tình bạn đẹp như vầy. p/s: Chẳng bù cho em, mấy cô bạn thân đi lấy chồng, vậy là ... hết thân :lol:
Chờ bao lâu nữa ? Khi ta bạc đầu Tình cờ gặp nhau Ngỡ ngàng nhìn nhau Để rồi... Còn gì nữa cho nhau !
Tks bác. Vâng, những gì lưu trong ký ức thường rất quan trọng mình mới nhớ lâu như vây Có lẽ tuổi thơ em nhớ nhất là với cô bạn ấy.
Đọc lời chia sẻ chân tình của Bác thấy vui và mừng cho Bác, cái gì đến nó sẽ đến... Nếu có duyên chắc chắn sẽ được hôi ngộ...Duyên đến đâu ta tính đến đó, chẳng có gì phải lo, phải nghĩ vui được thì cứ vui hạnh phúc được thì nên hạnh phúc. Giá như em được như Bác, em cũng có hoàn cảnh gần như Bác. Nhưng bạn của em vừa là trai, vừa là gái... Chúng nó cũng đi nước ngoài từ năm em học lớp 7 lớp 8, vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn hàng xóm nên rất thân rất nhiều kỷ niệm.... Vậy mà đã hơn 20 năm em chưa gặp lại chúng nó, thỉnh thoảng trong giấc mơ về tuổi thơ vẫn thấy hình ảnh chúng nó giật mình thức dậy... Buồn suốt cả ngày..... Trong đám đó em cũng có cô bạn rất thân cũng thích và để ý nhau nhưng chỉ là tình cảm con nít mà...Nghe nói cô ta cũng đã có gia đính và có con, em thì cũng vậy... Tuy nhiên em vẫn rất muốn gặp một lần để hỏi thăm, để biết và để nói cho nhau nghe về tuổi thơ ngay xưa, cho tới lúc này em vẫn không có cái may mắn đó... Một lần nữa chúc mừng Bác, xin chia vui cùng Bác.
Cảm ơn lời chia sẻ chân thành của bác. Thật ra thì mỗi người ở mỗi nơi đều có cuộc sống riêng. Họ có lập gia đình hay không cũng là chuyện hiển nhiên, em không quan trọng lắm. Bản thân em cũng không hiểu nổi là thỉng thoảng có mơ về cô bạn đó(gần đây nhất là cách đây 3 hôm(trước ngày em gặp lại cô bạn 2 hôm)-em cũng bó tay lun), mặc dù thời đó đã qua nhìu năm rồi. Em nghĩ có dịp nào đó có thể bác cũng sẽ gặp lại họ à
Topic này hay quá ! Em lọ mọ trên cái diễn đàn này từ thời đầu có nó giờ mới có một thẻa này rất rất đặc biệt ! Cảm ơn bác chủ topic đã chia sẻ tâm tình và mình mong bác chủ hay coi đây là mối nhân duyên đi đừng có ngại chi kẻo hối ko kịp Mục tiêu đã định , chủ động tấn công ko có cần phòng thủ ! Tranh thủ thời cơ nhất cự ly, nhì cường độ dùng tổng lực tấn công ngay và luôn ! Nói thật với bác chủ là em vào hoàn cảnh này của bác là em chơi hết vốn luôn đấy nhá :lol: