Gặp Lại Người Bạn Sau Hơn 20 năm

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by snel, 16/2/14.

  1. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    57
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Nhìn bạn Bác qua ảnh, sao E thấy gần vnav mình thế, cô ấy dường như cũng đang vô tình chờ đợi 1 ai đó. Không biết khi nào mới gặp mặt nhau và khoảng cách sẽ gần lại nếu nỗi nhớ bạn nhiều thêm lên. Nếu là E, cũng dồn tổng lực để cái tình là tình bạn hay tình yêu cũng thật chặt.
    Thân,...
     
  2. hochoiaudio

    hochoiaudio Approved Member

    Joined:
    29/7/11
    Messages:
    33
    Likes Received:
    21
    Location:
    Sài Gòn
    Mong lắm Bác ah, lúc họ đi em nào hay biết gì. những năm 80 không đi bằng máy bay như bây giờ mà có thể đưa tiễn nhau được, họ đi bằng thuyền... Em chỉ nhớ sáng hôm đi học lên lớp thấy báo sĩ số lớp vắng mấy đứa bạn thân, chỉ nghĩ tụi nó bệnh hoặc bận việc chi đó... Nhà cũng gần nhau và cũng rất thân nên em cũng rất thắc mắc sao mình chẳng biết tin gì, chẳng nghe tụị nó nói gì... Vì ngày xưa họ đi trong bí mật mà... Hôm trước vẫn đi học bình thường, vẫn chơi đùa bình thường, nên em chẳng để ý gì...
    Ngày chia tay chẳng được gặp mặt nhau, chẳng nói được lời nào... Cho tới tận bây giờ cũng chẳng có tin tức gì....Chỉ nghe trong xóm nói hình như tụi nó đang ở Mỹ và cũng đã có gia đình hết rồi...Chuyện cũng gần 30 năm rồi nhắc lại như mới hôm qua, đau lòng thật.
    Như vậy cơ hôi Bác gặp được bạn là rất cao, hãy để mọi chuyện nó theo tự nhiên... Nhà Phật thường nói có mọi chuyện tùy Duyên, hay bên đạo thường nói bề trên đã sắp đặt, hay mọi chuyện không nằm ngoài tầm tay của Chúa!
    Chúc Bác vui nhe!
     
  3. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Vâng em cũng cảm ơn bác động viên em ạ.
    Em nghĩ về mặt tình bạn chúng em sẽ cố gắng kết nối lai, còn chuyện kia xét về khía cạnh con người ( cô gái đến tuổi trưởng thành lấy chồng sinh con là lẽ thường-làm thiên chức của 1 người mẹ,chăm lo cho gia đình và con cái :D )
    Nhưng về góc nhìn xã hội, xã hội chúng ta có cái gì đó gần gũi hơn. Còn xã hội nơi cô gái sống cũng khó lòng hoà hợp với mình được.
    Thân.
     
  4. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Những lời tự sự của bác chất chứa tình cảm gần như không thể xoá nhoà theo năm tháng.
    Những tình cảm ấy đối với bác rất trân trọng. Em nghĩ đây là lần đầu tiên bác cho mọi người biết đến.
    Đọc những dòng bác viết em cũng hiểu phần nào trong bác luôn có tình cảm đặc biệt với những người bạn phương xa, mà trước đây bác không nghĩ là có ngày mình không gặp lại họ nữa.
    Em nghĩ khi bác biết được tin họ không còn ở trong xóm nữa, bác đã rất buồn.
    Cảm ơn những chia sẽ của bác về tình bạn hết sức đáng quí ạ :D
     
  5. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.069
    Likes Received:
    365
    Hổng phải thơ của mình đâu, hình như đó là 1 đoạn trong bài "Khúc Tình" do Ý Lan hát.
    Hay là bác tìm nghe thử xem và thấy được thì gởi cho cô ấy....!!!
     
  6. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Ok bác.
    Ca sĩ Ý Lan hát nhạc hơi buồn bác ạ.
     
  7. Rõ Rồi

    Rõ Rồi Advanced Member

    Joined:
    25/6/12
    Messages:
    803
    Likes Received:
    42
    Đây là bài hát "Một mình" của nhạc sĩ Lam Phương, em khoái Khánh Hà hát nhất, mời bác nghe nhé :)

     
  8. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.069
    Likes Received:
    365
    chắc đúng rồi, mình có nghe bài này trong album chủ đề Khúc Tình do 1 bác trong 4 rum này tặng
     
  9. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    chắc đúng rồi, mình có nghe bài này trong album chủ đề Khúc Tình do 1 bác trong 4 rum này tặng[/quote]
    Đúng bài này rồi 2 bác a :D
    Thanks.
     
  10. rosa

    rosa Advanced Member

    Joined:
    25/5/11
    Messages:
    349
    Likes Received:
    9
    Sao Bác giống em thế, chuyện của em cũng qua rùi, đường ai nấy đi. Tặng Bác Bài thơ Chờ Mong của Nguyễn Bính
    Chờ Mong
    Chờ mong như suốt đêm qua,
    Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày...
    Lần lần lá rụng rồi đây,
    Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
    Tiếng đâu rào rạt rộn ràng?
    - Ngựa ai ai cưỡi trên ngàn lá khô.
    Tiếng đâu xao động lô xô?
    - Xe ai ai đẩy ngang bờ giâu xanh.
    Buồng hương bóng bóng mình mình,
    Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa.
    Người về chỉ những người ta,
    Gió mơ hồ nhắn người ta quên về.
    Nay rồi mai lại ngày kia,
    Nhớ mong chờ đợi đến khi...? hỡi chàng!
     
  11. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Cảm ơn bác....có sự chờ đợi đâu đó trong lời bài thơ nhưng em cũng chả hiểu gì.... :(
     
  12. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Cô bạn em " Gạo đã nấu thành cơm " hồi 09.2015.
    Cám ơn các bác đã chia sẻ cảm nghĩ.
     
  13. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.570
    Likes Received:
    34
    Location:
    247Express
    bác có phải người nấu cơm không ? hay lại lỡ nhường cho người khác ? :D
     
  14. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Em ko liên quan đến vụ nấu cơm này bác ạ.
    Em đứng tứ xa thầm vỗ tay chúc mừng họ. :D
     
  15. rock0em_h_x

    rock0em_h_x Advanced Member

    Joined:
    25/1/11
    Messages:
    2.009
    Likes Received:
    108
    Location:
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Thế bác đã bị nấu thành cơm chưa? :D
    Em đêm qua cũng gặp lại 1 người bạn cũ, đã ko gặp nhau từ 5 năm nay rồi.
    10 năm trước đó là mối tình đầu của em, đêm qua gặp lại, đi bộ cùng nhau 1 đoạn, và ôm 1 cái ... nồng nàn. Cảm xúc ngày xưa ùa về, như mới nguyên của 10 năm trước. :mrgreen:
     
  16. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Xin chúc mừng bác có những giây phút tuyệt vời.
    Em cũng cố gắng tranh thủ trong năm nay thôi bác ạ.
    Cũng mệt mỏi về chuyện tình duyên lắm rồi.
    Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Sau khi kết hôn em sẽ khoe các bác hình 2 đứa em.
     
  17. phongthance

    phongthance Advanced Member

    Joined:
    10/3/16
    Messages:
    52
    Likes Received:
    0
    Thâm thúy thật, e phải tập cái náy mới đc
     
  18. kdtrieuan

    kdtrieuan Approved Member

    Joined:
    14/4/16
    Messages:
    6
    Likes Received:
    0
    Đúng là tình bạn nhỉ, qua bao nhiêu lâu vẫn có thể nc
     
  19. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Dạ. cám ơn bác quan tâm.
    Em ko hiểu vì sao cô ấy chặn Facebook em luôn sau khi từ lúc bắt đầu gặp lại nc đc 3 tháng thì "mất tín hiệu" luôn :( .
     
  20. hoahuongduong

    hoahuongduong New Member

    Joined:
    17/5/06
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Bác thật là tốt duyên, chúc cụ vui vẻ,hoan hỉ sau 20 năm găp lại
     
  21. litono

    litono Advanced Member

    Joined:
    2/5/08
    Messages:
    2.057
    Likes Received:
    17
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    VUI HÉ! Em hóng :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     

    Attached Files:

  22. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    149
    Tấm hình nhìn ổn quá bác Litono :D
     

Share This Page

Loading...