Thôi vậy em tự chửa cho em 10076 phiếu (đúng = số thành viên VNAV đến thời điểm em post bài trừ đi 2 bác tai-trau và aficio đã bầu cho bác) Mai bác trao quà cho em luôn nhé :lol:
backdraft wrote: Một radio đèn hiệu Toshiba sản xuất năm một chín sáu mươi mấy...hai band SW và MW...em làm mất một số con vis! Xin kính trao cho thành viên ..hài hước nhất năm 2008...mời các bác giúp em bình bầu ạ! Bác Tai bầu cho bác chủ topic. Bác chủ topic không xứng đáng "bị" bầu. Nếu bầu theo tiêu chí: Người giỏi KTDT, nhiệt tình chi sẻ, hay gây chuyện và thù hơi bị dai vv thì may ra bác ấy có cửa, còn hài hước thì tôi không bầu, 100 lần không bầu. Nhưng nếu theo tiêu chí: vừa nóng nảy lại vừa nhẫn nại thì tôi tin không ai vượt bác ấy.
Em xin trao phần thưởng cho lão Tai Trâu...................50 cuộn băng Cassete MAXELL Metal UD :lol: :lol: Mời lão Tai chuẩn bị tư thế nhận quà tại Hà Lội cũ nhá :mrgreen: Thân,
Em cũng bầu cho bác Tai, gì chớ văn chương thơ phú vè vịnh thì nhất Bác, bầu xong nhớ khao em bữa trưa rau dưa ở Jetli là u ki rồi
Bác tai-vâu ơi, em cũng bầu cho bác, thía khi nào vào Sì Gèn bác nhớ cho em tí mật nhé ... Lần trước bác vào, ko gặp được bác em tiếc tới tận bây giờ :mrgreen:
Hị hị, bác nói thế làm em chiều nào cũng ra ngã 5 đợi bác, người ta tưởng em đón khách thì chítttttt. :wink:
Thế bác tai-trau đã nhận được giải thưởng chưa ah. Nếu rồi thì hôm nào cho em mượn nghe ké tí nhá. Của ngon thế mà chẳng tới phiên mình. Thèm quá trời lun :wink:
Thật hả bác. Nhưng thế nào là hài hước thì bác không nói rõ, rồi thể lệ cuộc bình bầu da nàm thao, nội cái vụ này lại cãi nhau dăm bảy chục trang thì phần thưởng có mà đem đi bán cưn.
Thấy bác Chim bay lượn lờ xung quanh chú Da Đi Ô này như kền kền trên sa mạc em lại đâm lo. Thôi thì bác backdraft ngừng tháo, chuyển ra giúp em, ra đây em phá tiếp cho rồi report cho bác. :idea: