Thấy các bác bàn tán về ca sỹ này xôn xao quá, mà lại đúng vào giọng ca em thích nên em mạo muội lập topic này cho những ai yêu mến giọng ca này. Trong làng nhạc nhạc hải ngoại, thì có lẽ 2 giọng ca em thích nhất là Hoàng Oanh và Giao Linh. Nhất là thời còn choai choai nghe bác này song ca với Tuấn Vũ là em chết đứ đừ. Em xin mở hàng này: Chuyến tàu hoàng hôn cho Hót.
Giao Linh - Nữ hoàng nhạc sầu là ca sỹ làm em mê nhạc vàng , ko biết là em mê nhạc vàng hay mê giọng hát ca sỹ , Giao Linh phải nói có giọng hát nức nở , tha thiết nhưng rất mượt mà , riêng nhạc vàng thì em thích Giao Linh ca nhất , các fan già của GIAO LINH đều khen GIAO LINH hồi trẻ đẹp lắm cd Giao Linh bây giờ ko còn phát hành , và vì yêu thích em cũng đã cố sưu tập được 2 cd của 2 trung tâm la LÀNG VĂN và GIÁNG NGỌC với giá thực sự chát chúa
Khổ thân bác nhể, em mua mấy CD (gốc, mất bìa và list) ở các shop CD quê em giá có 10k/chiếc của Giao Linh. :mrgreen:
Cảm ơn Bác tai_trau đã lập ra topic này. Em cũng là fan của Giao Linh đây. Đối với giọng ca Giao Linh, nhiều bài hát qua giọng ca này với lối xử lý nhấn nhá, luyến láy, ngân vào cuối câu đã ở lại lòng người nghe. "Nữ hoàng sầu muộn" là biệt danh gắn liền với giọng ca buồn, da diết này. Có một bài hát rất quen thuộc mà cá nhân em cho rằng không ai hát hay hơn Giao Linh. Đó là bài Lòng Mẹ của Y Vân. Bài hát này đã nghe qua không biết bao nhiêu là ca sỹ thể hiện. Từ ngọt ngào qua tiếng hát Hương Lan và Hoàng Oanh, cho tới lạ qua tiếng hát Thái Thanh, Thanh Thúy. Nhưng khoảng mười mấy năm trước, khi mà CD chưa có nhiều, em được nghe trong 1 băng nhạc Giao Linh có bài này và bài Biển Mặn. Thì cảm thấy cảm xúc rất lạ. Bao nhiêu lần nghe Lòng Mẹ thì thấy là một bài hát hay và ngọt ngào viết về Mẹ. Thế thôi. Thế nhưng nghe Giao Linh hát, với giọng hát buồn và da diết, tuy lúc đó còn nhỏ, nhưng em đã có cảm xúc dâng trào, xúc động tựa như lúc nhỏ khi xem Kịch Lá sầu Riêng tới đoạn bà Mẹ dưới quê lên thăm cô Diệu, bị cô Diệu kêu về sớm vì sợ bà Hội Đồng mà thời đó lần nào xem tới đoạn này nước mắt đều rơm rớm. Rất tiếc là băng nhạc ngày xưa không còn, em tìm hoài không thấy. Nhưng bây giờ, trong CD "Điệu Ru Nước Mắt", Giao Linh có hát lại bài này. Cũng may là cách xử lý cũng không khác xưa lắm, chỉ có bài phối là khác. Hiện tại đã trưởng thành, đã ít nhiều có những trãi nghiệm cuộc sống, khi nghe lại Lòng Mẹ, nhưng cảm xúc của em vẫn như xưa. Nhưng cảm xúc này lại làm em ngồi nghĩ về Người đã sinh thành ra mình, nghĩ tới những việc mình đã làm buồn lòng Mẹ, rồi lại hơi nghẹ ngào. Quả thật, chỉ có Lòng Mẹ qua tiếng hát Giao Linh mới làm em có cảm xúc như thế. Bài này em chỉ nghe 1 mình và Rằm tháng 7 năm nào em cũng đều nghe. Các Bác thử nghe 1 lần 1 mình xem sao nhé. Em sẽ tìm link để tặng các Bác sau. À, còn một bài nữa mà em cho là không ai hát hay bằng Giao Linh, đó là nhạc xuân mà hát buồn, mà em lại thích mới lạ chứ. Đó là bài Câu chuyện đầu năm.
em trả hẳn bác 100k /1cd nhé , bác bán ko GIAO LINH em thích nhất bài này : http://www.youtube.com/watch?v=V634FEJrusk
100$ em cũng chả bán, nếu bác ở Sài Gòn ra HN thì em tặng CD gốc. Nếu bác ở HN, thì em tặng F1. :wink:
Bác Tai có bài Thà trắng thà đen của Nữ hoàng sầu muộn cho em nghe ké đi. Giao linh thì em ghiền nhất là bản này với bản Tha la xóm đạo nghe ray rứt lắm
Tặng các Bác Câu chuyện đầu năm và Lòng Mẹ http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cau ... ABOUE.html http://mp3.xalo.vn/player.xalo?id=31576 ... 9580761262
Giao Linh hát bài "Tiếng xưa" của Dương Thiệu Tước thì cũng đáng nằm trong bộ siêu tập lắm đó các bác à. Tê tái luôn hehehe
Nhớ hồi xưa mình còn trẻ thấy mấy anh chị lớn tán nhau : Nếu em là Giao Linh anh sẽ là Tuấn Vũ ... Hic Ngày xưa Rồ-Man-Ti-Se thía các bác nhể
em thích bài "phận má hồng" lần đầu tiên được nghe là hồi lớp 6 qua cái đài national 1 cửa băng 1loa mầu nhũ bạc các bác có đĩa gốc chọn lọc ra 24 bài nhân bản f1 giống như các bác bên Chế Linh đi ạ :mrgreen:
Đối với em, nghe nhạc vàng hay nhạc sầu không thể nào thiếu các giọng ca "ruột" mà có thể nói là Tứ Quý của riêng em: Thanh Thúy, Giao Linh, Hoàng Oanh, Phương Dung. Rồi kế tiếp là Hương Lan, Thanh Tuyền... Chúng ta đã có topic cho các giọng ca của Hoàng Oanh, Giao Linh, Phương Dung rồi. Còn lại giọng ca khói sương rất đặc biệt là Thanh Thúy các Bác nên có một Topic cho giọng ca này. Bởi em nghĩ, giọng ca của họ đáng được chúng ta yêu quý, mỗi người mỗi chất, mỗi hoa mỗi sắc, không lẫn lộn vào bất cứ đâu được. Cho tới bây giờ, sau mấy chục năm từ thời vàng son của họ, Việt Nam chúng ta vẫn không tìm được giọng ca nào như thế.