Chừng hơn 10 phút nữa thì có cặp chim bự FU13 PP của bác DTH cũng đến tham gia giao lưu. Em nghe bác chủ nói hai chú chim này là tác phẩm đầu tay của bác í nên rất ngưỡng mộ. Hai chú này có bề ngoài trông rất bình dị khá giống các chú chim truyền thống khác với vỏ bằng gỗ đánh vecni và mặt trên bằng sắt (em đoán thế vì trông sơn đen thui). Một đặc điểm khác của cặp này là mỗi chú đều có ba cái lon sữa bò để cung cấp cho đủ nước khi ..... hót
Trong khi chờ đợi chú chim thứ tư của Khăn Rằn đến thì ba chú cũng được ban tổ chức cho hót thử vài bài cho vui lòng khán giả đã không ngại đường xa đến tham dự @Garbolino: Híc, em vừa đánh máy vừa chèn hình thì làm sao mà làm kịp cho bác xem nhanh được.
Gần 10 giờ thì cặp chim 845 PP (pow) của nhóm Khăn Rằn đi kèm với 1 nàng bồ nhí (pre) cũng đỏng đảnh xuất hiện. Theo lời của khổ chủ thì do không biết đường nên đến chỗ giao lưu chậm hết 1 tiếng.
Như vậy là cả bốn chú chim bự (hay cặp chim) với nhiều hình dạng kỳ thú đã tập kết đến nơi đầy đủ. Các chú đều khỏe mạnh và rất nóng lòng để ra sân khấu so tài nhằm biểu diễn một giọng hát mê ly rất "Điêu Thuyền"
Tham dự buổi liên hoan còn có CDP Teac 25SX và cặp pre - pow Plinius monoblock (dùng làm ampli tham chiếu).
Ban giám khảo của cuộc liên hoan là các bác khán giả đến tham dự. Mỗi bác đều được phát một tờ giấy để tự đánh giá các chú chim bự với các thang điểm như sau
Sau khí cặp pre - pow Plinius biểu diễn xong thì BTC tiến hành công việc thắt mỏ (fix volume) của các chú chim dự thi
Thí sinh thứ tư cũng là thí sinh cuối cùng tham gia liên hoan là sumo 4D32-PP của bác dinhthuy cũng được mời lên hát
Cuộc liên hoan kết thúc rất tốt đẹp vì không có thí sinh nào bị sự cố trong lúc hót. Mỗi thí sinh có một giọng hát riêng có không chú nào giống chú nào. Em xin kết thúc bài tường thuật tại đây. Xin cám ơn các bác đã xem và cũng xin cám ơn anh Cung - chủ quán cafe Melamone đã rất nhiệt tình cho mượn địa điểm để các chú chim miền nam có dịp test giọng trước khi ra bắc dự thi sumo 2010. Hẹn gặp các chú chim cũng như chủ trại chim ở cuộc thi sumo 2010. Rất mong các chú chim miền nam hoàn thành xuất sắc các bài thi mà không gặp bất kỳ sự cố nào có thể cản trở các chú chim cất cao giọng được. Thân
Bác Chim Hoang chụp ảnh đẹp.Bình luận sinh động.Rất cám ơn Bác đã làm phóng sự ảnh này.Chỉ tiếc rằng Bác bay sớm quá .Sau giao lưu Sumo miền nam,tìm bác giao lưu quán xá thì bác đã bay mất tiêu !
Kính thưa các bác! Như vậy là buổi giao lưu Sumo miền nam đã kết thúc tốt đẹp. Các sumo đã trình diễn rất ấn tượng, theo tai em thì không thể phân định được amp nào hơn amp nào. Nhưng quan trọng hơn hết là các sumo đã có dịp trình diễn ở không gian rộng với công suất tương đối, đễ qua đó mọi người góp ý, rút kinh nghiệm để sản phẩm hoàn thiện hơn. -Cám ơn anh Phương(Viagraless), anh Hiền(DTH), anh Thủy(DinhThuy), anh Thi(DIY-Lover) đã không ngại đường sá xa xôi mang amp đến giao lưu với anh em GVT-TBG. -Cám ơn các anh em VNAV đã giành chút thời gian quý báu đến nghe và đóng góp ý kiến giúp buổi trình diễn thành công tốt đẹp. -Cám ơn anh Wildbird đã cho những tấm ảnh đẹp, đầy đủ và súc tích. -Đặc biệt cám ơn anh Cung (chủ quán Meloman) đã hết sức nhiệt tình tài trợ từ bộ dàn tham chiếu Plinus đến toàn bộ dây chất lượng cao. Chào Trân Trọng. HaiLua.
Anh em Gò Vấp - Tân Bình không ai cám ơn em vì đã vén được tấm màn bí mật về 1 sự thật mà hơn tháng nay chúng ta bị lừa sao? :lol:
Xin cám ơn bác Sần đã cố công điều tra " Sự thật GK71 " , một chuyên án tưởng chừng đi vào ngõ cụt . Cứ tưởng " Trứng gà và GK71 " , ai dè sự thật lại là " Trứng cút và 6p14 " . :x :x :x