Hôm qua, thứ 7 ngày 27/11, Câu lạc bộ Audio Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc có buổi giao lưu và học hỏi kinh nghiệm với một số anh em chơi Audio tại Hà Nội. Ngoài thời gian giao lưu, ăn uống và đến xem, thưởng thức nghe nhạc từ bộ dàn từ tiền triệu đến tiền tỷ, mọi người trong đoàn đã đến xưởng đóng loa của bác Mười “Hoa” ( Nằm sâu trong ngõ Văn Chương - Khâm Thiên) - một người được coi là một trong những nghệ nhân hiếm hoi đóng loa đất Hà thành để tham quan và tìm hiểu. Thời gian tuy ngắn, nhưng mọi người đều rất vui vẻ vì sự đón tiếp niềm nở, thân tình của anh em Hà nội, đặc biệt là sự chân tình, mến khách của bác Mười, vợ chồng chú Hoàng Anh..., tin chắc, bất kỳ ai trong những anh em đam mê Audio sẽ có cảm nhận như vậy khi có dịp gặp và nói chuyện cùng bác Mười và mọi người.. Xưởng đóng loa ngổn ngang những thùng, những kèn đang làm dở, thể hiện sự lao động nghiêm túc, đầy tâm huyết của một nghệ nhân già đang mệt mài cống hiến cho người nghe những sản phẩm chất lượng tốt nhất và hay nhất. Tuy muộn (quá 11 giờ đêm), nhưng bác Mười nhiệt tình dẫn mọi người đi khắp xưởng để ngắm nghía và hỏi đáp. Khi trở về, bác còn tận tình làm người dẫn đường để đoàn không lạc đường và trở về nhà được sớm nhất. Trên đường trở về, mọi người không ai ngủ và không ngớt tiếp tục nói chuyện về loa về kèn, về âm ly như khi khởi hành… tưởng như quên hết cả mệt nhọc. Mọi người đều bầy tỏ lòng cảm ơn tới bác Mười, chú Hoàng Anh… và luôn chúc các bác, các anh em chơi Audio Hà Nội, đặc biệt là bác Mười "hoa", bác Hiên "già", Hoàng Anh và mọi người... luôn khoẻ mạnh, luôn đầy ắp tâm huyết và niềm đam mê, sự nhiệt tình như hiện có để tiếp tục hun đúc, bồi dưỡng và chia sẻ cho những anh em đam mê Audio đi sau. Mong sớm có lần gặp mặt lại bác Mười, Hoàng Anh và anh em… tiếp theo ở Hà Nội hoặc Vĩnh Phúc vào một ngày sớm nhất./.
Chúc mừng hội Audio Vĩnh Yên thành lập Bác hội trưởng Cubat giới thiệu anh em hội viên đi Chúc mừng bác Mười Hoa
Hy vọng 1 ngày gần đây em vinh dự được gặp gỡ các bác. Chúc mừng Câu lạc bộ Audio Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc !