Em thấy không shock lắm :mrgreen: Cái chuyện này em nghĩ là các bạn trẻ này chơi vui thôi, không phải là cái gì đao to búa lớn, có điều khung cảnh không phù hợp, và hơi bị đi trước thời đại (ở VN) một chút. Đọc mấy chuyện kiểu này nói chung em chỉ thấy ngứa mắt mấy tờ báo lá cải là chính.
Xem clip này và những hiện tượng tương tự xảy ra thời gian gần đây, em thấy thời đi học của em (thời bao cấp) nghèo - hiền - vui -kỷ niệm . . . còn các bé TEEN giờ kinh quá
Thường thôi bác ơi. Ngày trước hồi em có mấy tuổi mà đã biết cởi áo trước mặt bạn gái rồi đấy. Em yêu sớm mà.
Nhất quỷ nhì ma mà các bác, cơ mà mỗi thời nó một khác, không thể bắt giới trẻ ngày nay cái gì cũng phải như mình ngày xưa được Thế các bác nghĩ xem ngày xưa phụ huynh các bác nhận xét về thanh niên cùng lứa với các bác ntn? :mrgreen:
E có ý kiến, hôm nào tổ chức 1 buổi so sánh trên 1 hệ thống giữa nguồn phát digital và analogue, cho test mù, số người nghiêng về phe nào là phe đó thắng, phe thua phải ... cởi quần ạ! :lol:
Chả có gì mà phải báo động đâu các bác ! Chả là thời nay cái di động nó có sẵn + với Youtube nên tự dưng nhiều chuyện được bày ra thôi ! Chứ xưa kia nhiều chuyện còn động trời hơn nhiều kìa !
Em cũng thấy quá...bình thường...vì em đang...cởi áo ngồi online VNAV đây ạ :lol: Có bác nào thấy em không ... :mrgreen:
Cũng may, chắc lúc đó cô giáo vào lớp ................... cô chưa vào mà thua tiếp ............ dám có màn cởi cúc ...... quần lắm. hix
Nhiều bác toàn nhìn thấy điểm yếu mà không thấy điểm mạnh của các em : 1- Các em dù là Gái nhưng tinh thần thể thao rất cao, thua là chung chứ không xù . 2- Cùng lứa tuổi này ngày xưa các e gái đâu có phổng phao được vậy ? 3- Dám nghĩ dám làm, dám chơi dám chịu, pót lên youtube thì sao nào ? Chào buổi sáng .
Nghành giáo dục mình tiến bộ hết mức còn nói gì nửa : Thầy Hiệu trưởng thì mua trinh, và Ép học sinh hiến vốn tự có để khỏi bị trù dập...thì thử hỏi học sinh làm như thế thì chuyện tất nhiên và bình thường quá rùi chứ nói gì được...