Trưa nay ngồi ăn bún chả Nguyễn Quyền thấy quân sư thẽ thọt về 1 CD mới ra của Ngọc Anh, cựu 3A. Em mới xuống tay 15k chén 1 CD tàu khựa về nghe thử. CD này có 11 bài, và dường như để chắc thắng nên Ngọc Anh đã mời 2 giọng ca nam hàng đầu của Việt Nam hiện nay là Tuấn Ngọc (Một lần cuối) và Bằng Kiều (Sang Ngang) dual hai bài trong CD. Bản đầu tiên Giết người trong mộng cũng là chủ đề của album, NA hát rất hay và đầy xúc cảm. Theo em đây có lẽ là bài hay nhất trong CD này. Nếu ai đã từng yêu và đau lòng vì yêu chắc không thể dằn lòng khi nghe những câu quá da diết "...ơi ngừơi ơi....thôi đành thôi...." mà NA gửi gắm. Đến "Một mình" của Lam Phương thì em nghĩ đúng là tay caithang khen có lí. Một sáng thức dậy, ta như mong manh nhìn qua cửa sổ đã mở hé. Một mình, ngoài vườn kia nắng lên, nhưng trong này ta đang một mình...Thời 3A nhí nhố được NA tiễn vào dĩ vãng quá xa rồi khi cô hát "..tình chồng chất ngổn ngang....còn gì nữa-cho nhau???" quá hay và day dứt. Nghe đến Ướt mi cũng thế. Nghe cứ thấy lồ lộ cái sự yêu sớm của bác nhạc sĩ còm cõi mà tài hoa kia. Nhưng Ướt mi thì nhiều người hát cũng hay, nên khó nói NA hát quá hay bài này. Em tò mò đợi nghe đến "Sang ngang" xem BK hát có "sang"* không. Bản này BK thể hiện rõ sự nhường nhịn khi giọng anh nâng đỡ và làm nền cho NA khá rõ. Bài này hay. Tuấn Ngọc làm em quên đi Chế linh do việc xử lí câu chữ ngẫu hứng, nhưng cũng vì thế mà ta nghe ngang ngang tai và có cảm giác phô phô. Em khong thích bài này, mặc dù là giọng TN cực tốt nhưng hát "Một lần cuối" mà có câu "Thế là tiếng khóc thiên thâu.." là em thấy chột dạ rồi. Còn những bản em không thích? Cũng có một số, điển hình như "Mùa Thu Cánh Nâu"; "Nỗi buồn". Nghe nhàn nhạt, chấm phá tí nhưng không ấn tượng lắm. Nói gì thì nói, em nghĩ đây là CD đáng nghe nhất của Ngọc Anh. Tuyền những bài hay, nhiều bài hát hay. Thúy Nga thu âm thì khỏi phải bàn, cứ gọi là nét nèn nẹt. :mrgreen: Thôi, nói ít thôi để các bác còn có hứng thú nghe. Tặng các bác tí link online: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Giet- ... 16412.html *Chữ em mượn của bác Mike.
Oạch, em mải nghe quên mất cả bát biếc tép tiếc. Thôi nghe nhạc trước cái đã, nghe âm thanh sau vậy. :mrgreen:
Hôm trước em có nghe NA hát giết người trong mộng , đến đoạn " giết người đi, giết người đi..." em sợ quá, off luôn bác ạ. Giờ thấy các bác không sợ thì em cũng bạo gan nghe lại xem sao
Nếu bỏ qua như thế, E cũng vote 5 sao vì mấy hôm nay E cũng nghiền nó nhừ tử trong cái "PHI THUYỀN" của E. Cứ đêm đêm lại "giết ...giết" may mà là giết trong mộng chứ không thì toi. Ngoài những bài Bác nói, E rất thích bài số 2 - Đoản khúc cuối cho E. Sao nó có cái gì đó "giết" E thế chứ. Hôm nào hai Bác lại Móng Cái, qua E - lên nhà E "giết" cho mà nghe nhé. Thân,
Bác ơi em thèm được giết quá. Cứ nghĩ đến Hạ Long là thấy rạo rực cả cái con người. Vẫn đặt gạch chú phi thuyền. :mrgreen:
Danh sách dài lắm rồi, đâm ra lại kiêu KỤ ạ. Quê E mùa này đang "mộc" lắm. Cảnh thì liêu xiêu, trời thì xa thẳm. Biển dợp dờn ẻo lả hay dỗi hờn. E bỏ audio đi câu cá rồi. Chỉ đêm về giết, giết thôi, Mong gặp Bác, thân,
"Đoản khúc cuối cho em" NA thể hiện hơi vội vã, chưa day dứt, chưa thể hiện được tâm trạng của người tha hương! :mrgreen:
Rất đồng ý với bác. Bài này hem hay. Hay vì hôm thu âm lại trùng vào pay day nên cô ý hơi phấn khích chăng? :mrgreen:
Khiếp, nghe tinh thế. Đã thế em ném đá nốt. Thực ra e ếch nghe bài sau vì cũng thấy duyên nó hông có vô :mrgreen: Đâm ra chỉ nghe hết "Một mình" là em chuyển sang Hai Mình luôn. Ứ thèm Em đi roài :lol: :lol: :lol:
Ngủ say rồi hãy "diết" bác ơi! nếu không là "Giết người thì đền mạng" đấy bác nhé. Quả thật nghe NA hát "giết người, giết người đi..." liên hồi thấy cũng ớn ớn các bác nhuể! :lol:
Em đồng ý quan điểm với bác chủ thớt. 1cd rất đáng sưu tầm trong bộ collect của anh em mình. Đề nghị bác Tuấn Nguyễn nhập nhiều đĩa này về bán cho anh em đi, em thấy bác lúc nào cũng hết CD này.
Công nhận với bác, CD này đúng là CD đáng nghe nhất của Ngọc Anh, sau một thời gian, lối hát của NA đằm thắm hơn so với chị ấy của mấy năm về trước. Em cũng thử nghe, để xem mình có "dằn lòng khi nghe những câu quá da diết", "day dứt" hay "chột dạ" như bác nhận xét không. Hình như độ đầy của cảm xúc chưa đạt được như này: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Y_sbMIKooc và chưa tràn ra như này :mrgreen: : http://www.youtube.com/watch?v=g0Kn7gKver8
Em thấy giọng cô Ngọc Anh này và cô Hà Hồ gần giống nhau, cả cách lấy hơi nhả chữ nhưng giọng Ngọc Anh dầy hơn và kỹ thuật cũng tốt hơn. Em nghe lossless thấy không kết CD lắm nên cũng chưa bê về
Em lại nghe bài này chả thấy hay. Có lẽ em nghiện Ngọc Lan ca bài này mất rồi nên giờ không nghe ai hát hay hơn được.
-Thảo nào bác ko kết CD cũng phải.HNH tuổi gì mà lấy hơi với nhả chữ giống NA được????Hy vọng NA ra một CD acoustic nào đó để bác phải mua CD mới được
Nói chung , đây là 1 CD đáng nghe nhưng em vẫn thấy cái bài Mùa thu cánh nâu nó cứ thế nào ấy, không hợp so với tổng thể CD này