Em mạnh dạn mở cái topic này để các bác giới thiệu những CD nhạc Việt nam ( trong nước cũng như Hải Ngoại) hay để anh em tìm mua và làm giàu thêm bộ sưu tập của mình nhen! Thân mến!
Đã trót mê Như Quỳnh thì CD mới này rất nhìu bài hay. Áo Hoa. The Best Of Như Quỳnh 2 1. Đêm Chôn Dầu Vượt Biển - Như Quỳnh 2. Người Ngòai Phố - Như Quỳnh 3. Nối Lại Tình Xưa - Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh 4. Chờ Anh Bên Đồi - Như Quỳnh 5. Liên Khúc: Con Đường Xưa Em Đi. Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Như Quỳnh, Trường Vũ 6. Xuân Mong Chờ - Như Quỳnh 7. Liên Khúc: Trương Chi Mỵ Nương. Chuyện Tình Bên Nhánh Sông Gầy - Như Quỳnh, Lâm Nhật Tiến 8. Nữa Vầng Trăng - Như Quỳnh 9. Hoa Bướm Ngày Xưa - Như Quỳnh, Trần Thái Hòa 10. Đố Ai - Như Quỳnh 11. Hành Trang Giã Từ - Như Quỳnh, Trường Vũ 12. Mưa Rừng - Như Quỳnh 13. Nhớ - Như Quỳnh 14. Màu Hoa Kỷ Niệm - Như Quỳnh 15. Mưa Đêm Ngọai Ô - Như Quỳnh 16. Hoa Trinh Nữ - Như Quỳnh 17. Phố Đêm - Như Quỳnh, Trường Vũ 18. Nếu Xuân Này Vắng Anh - Như Quỳnh 19. Giấc Ngủ Cô Đơn - Như Quỳnh 20. Áo Hoa - Như Quỳnh, Quang Lê 21. Vọng Cổ Buồn - Như Quỳnh 22. Kể Chuyện Trong Đêm - Như Quỳnh, Trường Vũ 23. Vọng Gác Đêm Sương - Như Quỳnh 24. Ngọai Ô Đèn Vàng - Như Quỳnh 25. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Như Quỳnh
Và đây là cai the best of NQ đã ra khá lâu. The Best Of Như Quỳnh 1. Lan & Điệp 3 - Như Quỳnh 2. Chỉ Có Một Người - Như Quỳnh 3. Ai Khổ Vì Ai - Như Quỳnh 4. Đêm Không Trăng Sao - Như Quỳnh 5. Tình Cao Thượng - Trường Vũ 6. Em Chờ Anh Trở Lại - Như Quỳnh 7. Biết Đến Bao Giờ - Như Quỳnh 8. Duyên Kiếp - Như Quỳnh, Trường Vũ 9. Cánh Hoa Yêu - Trường Vũ 10. Tiếng Hát Hậu Phương - Như Quỳnh 11. Bà Mẹ Quê - Như Quỳnh 12. Liên Khúc Đi Với Tôi + Vui Đời Nghệ Sĩ - Hợp Ca 13. Khúc Ca Mùa Hè - Như Quỳnh 14. Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi - Như Quỳnh 15. Bạc Trắng Lữa Hồng - Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh 16. Nổi Buồn Châu Pha - Như Quỳnh 17. Chồng Xa - Như Quỳnh 18. Đường Xưa Lối Cũ - Như Quỳnh 19. Sắc Hoa Mùa Nhớ - Như Quỳnh, Thế Sơn 20. Huế Buồn - Như Quỳnh 21. Nhớ Người Yêu - Như Quỳnh, Trường Vũ 22. Yêu Cái Đèn Cù - Như Quỳnh 23. Giấc Mơ Cánh Cò - Như Quỳnh, Phi Nhung 24. Hai Kỹ Niệm Một Chuyến Đi - Như Quỳnh 25. Làng Tôi - Như Quỳnh 26. Lời Ru Của Mẹ - Như Quỳnh
Chắc Các Bác biết quá rành Ông em ca sỹ này :lol: Trần Thái Hòa - Những Tình Khúc Chọn Lọc 1. Rồi Mai Tôi Đưa Em - Trần Thái Hòa 2. Em Gắng Chờ - Trần Thái Hòa 3. Thu Về Trong Mắt Em - Trần Thái Hòa 4. Bài Không Tên Số 8 - Trần Thái Hòa 5. Nhạt Nhòa - Trần Thái Hòa 6. Trên Ngọn Tình Sầu - Trần Thái Hòa 7. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài - Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ 8. Nỗi Đau Từ Đấy - Trần Thái Hòa 9. Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn - Trần Thái Hòa 10. Paris Và Em - Trần Thái Hòa 11. Nhớ Một Chiều Xuân - Trần Thái Hòa 12. Biết Bao Giờ Trở Lại - Trần Thái Hòa 13. Hoa Bướm Ngày Xưa - Trần Thái Hòa, Như Quỳnh 14. Xuân Tha Hương - Trần Thái Hòa
Đĩa Trần Thái Hòa mà bác Liêm giới thiệu đúng là 1 CD rất hay. Nam ca sĩ này cũng theo đuổi dòng nhạc sang như Quang Dũng hay Đức Tuấn nhưng theo (cá nhân) em, đạt đẳng cấp hơn hẳn 2 người kia. Ngoài chất giọng đầm ấm trời ban, cách xử lý giai điệu, cách nhả chữ, ngắt nhịp quả thật rất tốt, đầy kỹ thuật, nhưng phần tình cảm lại rất dạt dào chứ không "khô" như Quang Dũng hay phải "gồng" như Đức Tuấn. So với Quang Dũng, giọng của Trần Thái Hòa ấm và ngọt hơn, không bị "gằn" (nếu gằn thì theo em, không ai bằng Tuấn Ngọc lúc còn trẻ, nhưng là gằn tự nhiên nên tạo được sự gai góc). Trong CD bác Liêm giới thiệu, em lê tê phê nhất là bản Paris và em (Tùng Giang sáng tác), một bản nhạc rất giàu hình ảnh, rất chiều (vì mỗi khi nghe nó em cứ mường tượng ra một buổi chiều thu lá úa, sông Seine chảy lững lờ dưới bầu trời đầy mây).Bài này nếu người hát trình kém thì rất dễ lạc sang kiểu "sến", còn với Trần Thái Hoà, đó là sự lãng mạn và rung cảm thật sự. Em cũng phê bài Rồi mai tôi đưa em , khác hẳn kiểu hát của Bằng Kiều, đúng là "tám lạng nửa cân". bản Tôi đi giữa hoàng hôn thì hơi dưới tầm người hát (vì đây là ca khúc dễ), còn Trên ngọn tình sầu thì... tuyệt. Trần Thái Hòa và Ngọc Hạ là cặp ca sĩ favourite của em!
Em thì thích nhất bái rồi mai tôi đưa em, nghe cứ như sẽ phải chia tay em iu của mình ngay vậy! buồn buồn trong lòng
Lúc trước em thấy có Elvis Phương và Lệ Thu hát bài này đạt nhất, giờ nghe TTH và BK rồi thì... đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước à!
Hai ông em Quang Dũng và Đức Tuấn thuộc loại ca sĩ gồng mình lấy hơi rồi phun ra chứ chả thấy tình cảm gì hết. Trần Thái Hòa hơi nắn nót nhưng chất giọng ấm áp tự nhiên hơn. Em thì lại khoái Thái Hiền, hôm qua nằm nghe "Tình Khúc Tháng 6" phê quá. Bác nào có nhiều chương trình Thái Hiền post lên cho anh em chiêm ngưỡng tý.
Bác Music_addicted nhiều Thái Hiền lắm. Bộ Thái Hiền của em nhờ bác ấy gửi cho đấy, hi hi. Thái Hiền luôn là số 1 đối với em, từ ngày hát Tuổi Hồng, Ông trăng xuống chơi... cho đến sau này ra hải ngoại hát Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Đôi mắt người Sơn Tây, Đêm chợ phiên mùa Đông, Tháng 6 trời mưa... Cả con người lẫn chất giọng đều sang trọng như nhau!
Trước em có ông bạn vong niên siêu tầm được 18 bản "Rồi mai tôi đưa em" với các giọng ca hải ngoại và các bản cover khác nhau, thu vào 1 băng cát-xét mà rồi thất lạc mất. Em nghe nói vợ nhạc sĩ Trường Sa cũng siêu tầm đủ các bản "Rồi mai tôi đưa em" do các ca sĩ hải ngoại hát từ khi bài hát ra đời cho đến giờ. Trên forum ta có ai có đu đủ tương đối các bản thu bài hát này k nhỉ?
Nhà em chắc chỉ có khoảng 5 - 6. Chắc chắn thì có Trần Thái Hòa - Bằng Kiều - Khánh Ly - Lệ Thu - Elvis Phương - Tuấn Ngọc. Em biết chắc là có cả bác Tô Chấn Phong chồng Khánh Hà cũng hát bài này nữa, như vậy là 7. Còn 11 người kia là ai nhỉ? Hình như là Duy Trác cũng có 1 bản.
Bài hát "Rồi mai tôi đưa em" này em biết riêng Tuấn Ngọc đã phát hành 3 bản thu với cách phối khí khác nhau ở 3 thời kỳ khác nhau. "... gác vắng, mưa gợi niềm chăn chiếu..." "... ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay..." Nghe buồn các pác hỉ ! Bài hát nổi tiếng này được nhạc sĩ Trường Sa viết khi chia tay cô bồ nhí trong khi chàng vẫn đang sống với vợ (chắc cô bồ thứ ... 99). Vậy mà vợ ông yêu mê mệt bài này
Chào bác ngtatliem. bác có thể cho em biết địa chỉ nơi mua mấy CD mà bác giới thiệu không vậy ? Cảm ơn bác nhiều.
Một giọng ca mang lại cho em dạt dào cảm xúc từ lúc nhỏ còn nghe cát sét cho tới bi giờ nghe giàn ti hơn, vẫn với một giọng ca lả lơi mê hoặc lòng người, em phong cho cô ấy làm DIVA của đôi tai em đấy các bác ạ! ??? :lol: CD của cô ấy đây. Lời Rêu. Ý Lan 1. Lời Rêu - Ý Lan 2. Bài Thơ Cuối Cùng - Ý Lan 3. Bài Không Tên Số 6 - Ý Lan 4. Miên Khúc - Ý Lan 5. Không Còn Mùa Thu - Ý Lan 6. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng - Ý Lan 7. Bài Ca Sao & Nụ Tầm Xuân - Ý Lan 8. Viết Trên Tà Áo Em - Ý Lan 9. Biệt Ly - Ý Lan 10. Đêm Buồn - Ý Lan 11. Tình Cuồng Điên - Ý Lan 12. Phôi Pha - Ý Lan 13. Hạnh Phúc Mang Theo - Ý Lan
Và cái CD trần thái Hòa này hay cũng không kém cái CD chọn lọc phía trên. Trần Thái Hòa - Cõi Vắng 1. Thủa Ấy Có Em - Trần Thái Hòa 2. Hạt Mưa Buồn - Trần Thái Hòa 3. Chuyện Tình Buồn - Trần Thái Hòa 4. Một Thoáng Mơ Phai - Trần Thái Hòa 5. Cõi Vắng - Trần Thái Hòa 6. Hai Năm Tình Lận Đận - Trần Thái Hòa 7. Em Yêu - Trần Thái Hòa 8. Mùa Hoa Bỏ Lại - Trần Thái Hòa 9. Nghe Những Tàn Phai - Trần Thái Hòa 10. Áo Anh Sút Chỉ Đường Tà - Trần Thái Hòa
Bác Liêm giới thiệu thêm thêm cd Cô Láng Giềng,Đêm Đông,nhất là Tình Khúc Lê Uyên Phương cho đủ bộ đi bác.
Hix, bác Liêm ơi, em không nghe được Ý Lan. Em không thể thích nổi Ý Lan. Theo em, điệu quá. Trừ bài Quỳnh Hương nàng hát lúc chưa nổi tiếng. Trong số các nữ ca sĩ nhà họ Phạm thì em thấy không ai bằng Thái Hiền. Nghe Thái Hiền - Thiên Phượng - Thái Thảo cùng hát Xuân ca thì... lúc nào cũng là Xuân.
Nghe ông này review xong lật đật lấy mấy cái đĩa copy ra nghe lại. Nghe xong "gồng" người lên vì ức tên Loving..