Bác đừng vội khẳng định vội thế, em nhờ các bác chuyên gia hơn bác này chỉ chỗ cho em với. Em có nhớ đã nhìn thấy có shop bán rồi nhưng giờ quên mất thôi, và giá cả cũng rất chi là mền nhé
Một giọng ca đáng nghe, e thực sự bị ấn tượng vs chất giọng của cô ca sỹ này khi hát bài kỷ niệm, cứ buồn man mác các bác ạ, CD phối khá mộc, chỉ có tiếng piano và chút ít ghita, phần giọng lồi ra nổi bật trên nền nhạc nên khá dễ nghe ạ
CD này được phát hành vào đầu thập niên 90 . Em nhớ chắc khoảng 1992 hay 1993 gì đó khi em vừa bước chân vào cấp 3 . Trào lưu nhạc hải ngoại lúc bấy giờ phải nói là " cực thịnh " của các hãng Mây Production , Paris By Night , Đêm Sài Gòn...Thời điểm này , giọng hát Ngọc Lan đã khẳng định được vị trí trong lòng khán thính giả sau khi cộng tác với hãng Mây Production làm 2 cuốn băng riêng vào năm 1989 - 1990 . Don Hồ thì khác , xuất phát điểm muộn dù khi đó cũng 30t nhưng...mới được người yêu nhạc biết đến sau cuốn băng Paris By Night 12 ( 1991 ) Thời đó , ca khúc Đêm Vũ Trường & Khúc Thụy Du là 2 ca khúc được Don Hồ thể hiện với phong cách " lạ " so với những người trước đó từng hát và có sắc thái riêng...Ngay cả thời gian sau này " Đêm Vũ Trường " của Don Hồ vẫn luôn gắn chặt với nhiều người yêu mến anh . Những ca khúc còn lại trong Album đối với em thì...không có gì đặc sắc Nói chung , hầu hết những đĩa nhạc gốc hải ngoại sản xuất trước năm 1997-1998 bây giờ đều khó kiếm lại . Chỉ có những người yêu ca nhạc và có điều kiện khi ấy mới có hoặc rất kỹ tính mới còn lưu giữ được đến ngày nay...
Đúng là xưa nay mọi người thường biết đến Nhạc Phú Quang qua Nhà Hát Lớn với dàn nhạc giao hưởng hoành tráng , những khán phòng sang trọng có giá vé ngất ngưởng hay những bản thu âm cầu kỳ qua những đĩa nhạc giá thành...đắt hơn đĩa nhạc ngoại . Vậy mà Ngô Quang Vinh lại quyết định đưa nhạc của Phú Quang về với sự giản đơn , mộc mạc chỉ với cây Guitar , Violon và tiếng trống Cajon bập bùng . Ấy vậy mà 12 ca khúc ( 10 bài hát + 2 bản hoà tấu ) trong Album Lớn Lên Cùng Hà Nội ( Born in HaNoi ) có giá 1 tô phở + 1 ly cafe...lại là đĩa nhạc được giới " chơi âm thanh " xếp vào dạng....Nên Nghe - Nên Có - Nên Gối ( đầu giường ) :lol: Nhạc sỹ Phú Quang : Vinh hát thật thà, đúng nốt quá, giống như đang thổ lộ cảm xúc với người yêu vậy . Cháu cứ hát êm ái, cảm xúc thế này rất dễ đi vào lòng người. Chú không nghĩ nhạc của chú lại được hát mộc và nghe lạ tai đến thế! Rất hay! Ngô Quang Vinh : Chúng ta ai cũng có kỷ niệm , đối với tôi Hà Nội là nơi tôi sinh ra , lớn lên và gắn bó . Hà Nội đã tạo cho tôi nhiều cảm xúc khi ở bên . Bất kể những lúc vui , buồn hay trống trải tôi đều tìm đến 1 góc Hà Nội của riêng tôi để giãi bày...và những tình khúc về Hà Nội của nhạc sỹ Phú Quang đã luôn làm tôi yêu...rồi...khắc khoải... ---------------------------------------- Tranh thủ giới thiệu ké thêm 1 Album cũng " Chất " và đáng nghe nằm trong series Album khá quen thuộc Tình Ca Trần Viết Tân GIỮA HAI CHIỀU QUÊN - NHỚ
Trước đây Phú Quang có nói với Ngọc Anh 3A đại khái là: "chỉ có cháu là chú cho cả album một người hát nhạc của chú thôi đấy". Em không rõ từ sau Ngọc Anh đã có cậu mợ nào được vậy không hay chú NQV này là duy nhất sau N.A
Hình như có 1 chút khác biệt bác ạ Những Album Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang là do Phú Quang làm Giám Đốc sản xuất . Còn Album này của Ngô Quang Vinh thì...tự làm Dù sao thì đây cũng là đĩa nhạc hay , mộc mạc , thu âm tốt...hợp với thị trưởng VNAV :lol:
Cá nhân mình đã nghe Album này thì thấy anh ca sĩ hát nhạc bác Phú Quang rất mộc mạc theo phong cách Acoustic - giọng cũng ấm, tình cảm, nhẹ nhàng - và đặc biệt làm cho nhạc Phú Quang Lạ, Mình thấy đây là một album khá ổn và nghe những lúc đi xa Hà Nội
Các bạn có thể tìm và cho mình xin bản nhạc gốc của cả khúc " Chỉ Còn Mình Anh ( Chỉ Còn Mình Em) Anh Tú - Quỳnh Vi - lời của cố nhạc sĩ Lữ Liên " cho mình được không !! Mình tìm cả năm trời mà không ra !!!
Như đã hẹn, Ca sỹ Bạch Yến vừa cho ra đời album hát tình ca lam phương. Một album rất đáng có trong tay tiếc là phát hành giới hạn nên giá hơi cao và khó mua. Nghe online thấy thích nhất bài sáng tác riêng cho Bạch Yến - "Cho em quên tuổi ngọc". Giọng hát 72 năm nhưng vẫn rất điêu luyện nồng nàn tình cảm. Của em: Demo http://www.nhaccuatui.com/playlist/bach ... kJinK.html Bài viết phỏng vấn khi ca sỹ về VN. http://m.giadinh.net.vn/van-hoa/danh-ca ... 266932.htm
giới thiệu : Du ca đồng quê Vafaco phát hành khá lâu Nhạc nhạc nhàn, âm thanh hoà âm phối khí tốt Tham khảo: http://mp3.zing.vn/album/Du-Ca-Dong-Que ... 9Z78F.html
Các bác ơi.. Em muốn tìm 2 CD Lời Quê và Ở hai đầu nỗi nhớ mà tìm không thấy shop nào bán cả.. Các bác chỉ giáo cho em địa chỉ với ah.. HN hay SG gì cũng được, trên VNAV càng tốt ah.
Theo em, bộ đĩa "Ca Khúc Da Vàng" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có 5 CD là một trong những bộ đĩa quý hiếm nhất ở VN.
Bộ đĩa này gồm những ca khúc của TCS sáng tác và ghi âm trước năm 1975 ở Sài Gòn. Nó trở thành một hiện tượng vì nội dung phản chiến.
Em vừa thấy cuốn này, từ thời Phương Nam Film vẫn còn tên cũ là Cty Văn hóa Tổng Hợp Quận 11 Nhìn thấy list hấp dẫn nhỉ, tiếc là giờ khó mà tìm thấy