Em là fan nặng của ca sĩ này Bỏ qua yếu tố mang tính thời cuộc, các bài hát của ca sĩ này em nghĩ khó có ai thể hiện xuất sắc hơn được. Giọng ca này em nghĩ cả các bác miền Nam và miền Bắc, trẻ và già đều có 1 thời gian gắn với sự nghiệp nghe nhạc, nhất là thời cát-xét nở rộ. Phải k các bác ?
Em thấy bác nói đúng, mấy bản "Con đường xưa em đi", "Mai lỡ mai mình xa nhau", "Thành phố buồn"... mà nghe Chế Linh ca thì phải nói là "nhức nhối". Đệ tử của Chế Linh là Trường Vũ có hát lại nhưng em thấy ko giàu tâm sự bằng.
Ổng là con của Chế Mân hả bác? Em cũng thích một số ca khúc của Chế Linh, càng về già hát càng hay, càng tâm trạng. Có lẽ nhạc vàng nó lại cần như vậy. Em thích nhất là bài "Túy ca" do ổng ca, buồn, phiêu.
em cũng hay nghe ca sĩ Lính Chê hát, chỉ có điều là cd của Chế Linh hơi ít, em chỉ có mỗi Tình bơ vơ xuất bản trước 75. Theo em giọng ca Chế Linh sau năm 75 lại hay hơn nữa, các bác nào có cd xin phép cho e copy hay chỉ chỗ mua cd giúp e ! Thân
Em mê bác Chế Linh đến độ nếu có một ngày nào đó bác ấy zdề VN hát là phải đi xem cho bằng được zdà bắt tay bác ấy một cái để quên đi cái câu hát "yêu là chết ở trong lòng một ít". Nghe đâu đó có CL hát là y như zdằng em xin một bản copy. Rất tiếc trong khoảng 5--->7 năm trở lại đây ông trời đã rút bớt cái ổng tặng cho bác ấy là bây giờ zà quá hát hết truyền cảm zdồi :lol: :lol: :lol:
Ha ha, bà con tới chơi em hay mở Jazz hay giao hưởng để " đỡ quê ", còn thực ra ở nhà em nghe Chế Linh không hà Em có khá nhiều các bài hát của Chế Linh ( nhất là từ khi wen bác Sanh Trang ) gần đây em còn dụ được vợ em nghe Chế Linh luôn ( vợ em Hà Nội đỏ mà ) Nhưng em đang tìm bài " ... thôi im đi vui gì mà cười ... " mà search hoài ko thấy cà, bác nào giúp em với Tks
Chào các Bác! Em lại còn có cả CD Xuân Chế Linh nữa mới phế chứ! Cứ gần tết là em nghe bài Mùa xuân của Mẹ trong CD này thấy nhớ quê da diết.
Cái đĩa " Xuân tha hương , Xuân viễn xứ " mỗi năm gần tết là em nghe nó đầu tiên và luôn luôn nghe bài cùng chủ đề 2 ,3 lần rồi mới qua những bài khác .
Cách đây mấy năm,vợ chồng em đến nhà 1 người bạn chơi,bác này có bộ Marantz CD95,ampli đèn Music Angel.Trong khi trà thuốc bác ta mở đúng cái CD Chế Linh-10 năm ko gặp,tưởng tình đã c..uũuu...tinh tinh tinh...mây trôi bao năm tưởng mình đã quên...tình tính tinh.Em nghe mà phê mất mấy ngày.Lần đầu tiên biết trên đời lại có thứ loa đài hát hay như rứa.Sau đó nhờ bác ta lập nick trên mạng nghe nhìn để nghiên kíu loa đài tự đó. Cùng với Chế Linh em còn thích Duy Khánh,ít nhất là bài "Xuân này con ko về"
các bác đã tự khai là đang phê với cs Lính Chê rồi nhé, các bác cho em địa chỉ bán cd để em mò đến đi! xa đâu em cũng đi ! thanks các bác
Đĩa này còn có tên: "Xuân tha hương, Xuân lạc xứ", em nghe > 10 năm rồi mà vẫn phê. Em mê Chế Linh từ hồi còn thịnh hành Băng cối và Cát sét, mê cả Duy khánh nữa, sau này Trường Vũ hát lại em nghe không được. Bác caithang hôm qua đi cafe gặp trời mưa lạnh nên tâm trạng hả ? Hôm nào em mời bác nghe Chế Linh hát từ đôi Sonus Faber xem có phê không nhé! Tuy không được mộc mạc, khê khê nhưng cũng bay và phiêu lắm. Regards, NCC
Em nghĩ không phải 1 mình bác sợ "quê" đâu, em tin là còn nhiều fan của Chế Linh ở VNAV lắm! Bài bác muốn tìm chắc là bài này rồi: Nụ cười chua cay Sáng tác: Tú Nhi Trình bày: Chế Linh Thôi im đi im đi xin đừng cười vui Thôi im đi im đi vui gì mà cười Trong hôm nay chắc em say men rượu hồng Cớ sao em mời tôi lại làm chi đây. Em em ơi duyên ta kiếp này đành thôi Không bên nhau không chung đi về một đường Em mang đi những yêu thương những đam mê Những hẹn hò và thật nhiều em ơi. Cớ cớ sao em cười Cớ cớ sao em buồn Nụ cười chua cay Nụ cười thương đau Nụ cười dối gian khổ đau. Không vui sao người cười tươi Đang vui sao người gục đầu Trong cơn say có ai nghe xót xa không Ôi cuộc đời nào ai hiểu ra sao ... Mời các bác nghe tạm tại đây: http://music.quannhacvang.com/a000.php?loi=1675 Regards, NCC
Năm ngoái em gặp ổg này lượn lờ ở Văn Miếu mừ, ký tá tùm lum cho mấy choai choai lại gần, còn ký lên cả áo eem mờ xưng AE ngọt sớt, nhưng về bị ôg già chửi nên em vứt đi rùi,hehe em có hỏi chuyện mấy câu thì cũng tự nhận giờ già rùi giọng xuống lém chỉ đỉnh cao những năm trước 90 thui, tiếc là lúc đó trong túi k có cái Cd nào để pác ấy ký, trông nhăn nheo lắm rùi nhưng có vẻ vẫn thích nhiều người để ý nhưng ở HN mừ , người dân a lê phớt hehe
Bác liên hệ với bác Quốc Hương ấy, bác ấy có cả một list các CD nhạc vàng phê lém - và có nhiều CD Chế Linh, Tuấn Vũ, Hương Lan, Thanh Tuyền. Tất nhiên là đĩa chép thôi bác ạh nhưng chất lượng OK. em cũng đặt của bác ấy gần 30 cái rồi .
Chào bác cho em xin "đút" một chân vào Che Linh's Fan Club của Bác. Bác nói " bỏ qua yếu tố mang tính thởi cuộc" thế có bỏ qua yếu tố mang tính tình cảm riêng tư của ca sỹ này không ạ? vì em rất tò mò về vấn đề này, muốn được nghe ý kiến của các Fan khác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ôi ! Bác tận ngoài ấy mà còn ...phái Chế Linh thì trong này nó đã thấm vào xương tủy của em rồi. Hồi em còn tắm mưa, ở truồng thì đã thích nào Chế Linh, Duy Khánh, Thanh Thúy, Khánh Ly, nhóm 3 người,.... nghe không biết chán. Mặc ai nói mình nghe sến, mặc ai nói nhạc ủy mị, mặc ai....miễn sao mình nghe mà thấy trong lòng dễ chịu, thư thái, không làm phiền lòng ai là tốt rồi. Hồi 2 cụ Duy Khánh, Chế Linh học tập về được phép hát lại ở rạp Quốc Thái, quận 11, em thường xuyên là khán giả đi nghe và còn chung vào trong hậu đài nữa là. 2 cụ có chơi "ken " bác ạ, chắc có lẻ là để tạo cảm xúc, trước khi hát mỗi cụ quất 1/2 cóc rượu đế, nhất là cụ Duy Khánh quất cái ót nguyên cóc luôn . Cở em bây giờ phải quất 5 ve thì loa mới có ...hơi :lol: Nghe Chế Linh phải sưu tầm những đĩa trước 75 mới phê. Sau này, thu lại ở hải ngoại tiết tấu nhạc hơi nhanh nên em không thích bằng. Chúc bác vui !
Bác đã tìm được chưa vậy? Bác cho em cái địa chỉ em in tặng bác cả cuốn "Chế Linh Cười" thu qua CD nghe nét căng vì cuốn này còn rất chất, không sì, không lạo xạo. Nếu bác muốn nghe ngay thì có thể download từ đây http://amnhacviet.net/ Bác chọn băng nhạc, chọn trước 75 vần a-h. Có ngay và đầy đủ! Chúc bác vui vẻ!
Nói ra mới biết nhiều bác trên này cũng khoái nghe Chế Linh ghê! Trong đó có em và amply vô địch nữa đó :lol: Em nghe Chế Linh từ khi còn rất nhỏ, khi còn ở quê (nghe ké ông già ở quê đấy) , đến giờ này vẫn không quên, em nhớ khi đó nghe bằng băng casset “Tình bơ vơ” thì phải - trong đó có bài hát “Nếu mai anh chết em có buồn không, anh xin bia đá để tên người sống…’ quá da diết…. Bác nào thích Chế Linh và một số ca sỹ nhạc Việt xưa thì ghé qua Quochuong đấy, em mua ở đây cũng khá nhiều đĩa đó. Bala
Em tuy ít tuổi nhưng đã mê Chế Linh rồi, em nghiện từ khi nghe ông già hay bật , nghe nhiều nghiện lúc nào ko biết. Bây giờ hầu như toàn nghe Chế Linh, thỉng thoảng đã tí Duy Khánh, Thanh Tuyền. ĐÚng là nghe Trường Vũ Ko thể bằng chế Linh được, vẫn thiếu cái ấm áp, nghe hơi buồn, tình cảm của Chế Linh
Phiền bác quá , nhưng lời đề nghị của bác quá hấp dẫn em chịu không nổi, vậy để em thử download theo lời bác, nếu ko đc thì bác cho em xin 1 bản copy, em xin đa tạ ạ :wink:
Mọi người thường nói sài gòn trước năm 75 có Tứ Trụ Triều Đình là Nhật Trường, Duy Khánh, Chế Linh và .... Mỗi người một vẻ, nhưng em kết Chế Linh và Duy Khánh hơn (chắc cũng giống mọi người. Nghe Chế Linh hát mấy bài tình ái, còn Duy Khánh hát về lính thì thôi rồi lượm ơi.
Chủ đề mới lập 1 ngày mà đã có hơn 20 replies, chứng tỏ sức hút của Chế Linh và Nhạc vàng còn lớn quá
Hì hì, các bác đều là audiophile mà lại đi nghe nhạc vàng à!? Nói vui thế, chứ nhạc vàng cũng là một "thời hoa đỏ" của em đấy ạ. Nhớ lại hồi sau 1975, miền Bắc du nhập nhạc vàng, cải lương, quần loe, tóc dài, dép sampo, dép tông, xe đạp mini... Nhạc vàng ngày đó phổ biến với Khánh Ly, Thanh Tuyền, Chế Linh..., cùng thời với nhạc disco Boney M và ABBA. Thời gian trôi đi, tâm tư tình cảm thay đổi, nên dòng nhạc em nghe cũng có thay đổi. Tuy nhiên bây giờ, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh em vẫn thấy hay.
Bên cạnh các thể loại nhạc quốc tế gây nghiện như Jazz, Vocal, Classic, thì nhạc vàng Việt nam cũng có mức độ gây nghiện không kém đâu, có khi còn nghiện nặng hơn đấy. Đêm khuya thanh vắng, le lói ánh đèn, hay những chiều ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi, mà bật mấy bài nhạc vàng xưa, âm lượng nhỏ vừa đủ nghe, tay cầm điều thuốc với ly cà phê đắng thì.......chẳng còn gì để nói cả. Mà cái giống nhạc vàng này, em nghiệm rồi, ca sĩ càng về già thì giọng hát càng phê. Lạ hơn, phần hoà âm càng mộc càng ít nhạc cụ càng hay, chỉ cần ít tranh, ghi ta cộng thêm tiếng trống và cạch nhịp là đủ. Không giống như mấy ca sĩ trẻ hải ngoại bây giờ, tiếng nhạc át cả tiếng ca, nghe điếc tai không chịu được. Bác nào nghe 2 đĩa CD The best of Như Quỳnh thì biết ngay. Phối nhạc theo kiểu mới, dùng để thử loa thì được chứ bảo thưởng thức nhạc đúng chất nhạc vàng thì không ngửi được. Em có mấy lời không biết các bác có đồng cảm không nhỉ??????