Em chỉ mới được nghe Giang Tử ca duy nhất 1 bài (sau 75) trong đĩa nhạc của VN phát hành. Các bác có ai biết băng nhạc nào có giọng ca của ca sĩ này cho em xin thông tin với nhé. cám ơn các bác,
Giang tử Giọng ca trầm , còn có biệt danh là "ca sĩ mặt ngựa" :lol: hát giong nam trầm rất hay Giang Tử Tên thật: Giang Tử 1954 - Việt Nam Ca sĩ Tự Do Giang Tử nổi tiếng từ trước năm 1975 với những ca khúc về miền Tây quê hương, cho đến tận bây giờ, anh vẫn có cộng tác với một số nhà hàng ca nhạc ở Sài Gòn, không kể còn được mời hát cho nhiều tiệc cưới hay tiệc sinh nhật. Người ca sĩ đến nay vẫn còn giữ được phong độ này hiện cư ngụ tại quận Gò Vấp. links http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.htm ... D&t=artist
Bạn có thể kiếm album Nhật ký đời đôi do Cục Nghệ thuật biểu diễn phát hành. hoặc vào đây để down file lossless. http://www.hdvietnam.com/diendan/26-lossless-albums/171576-giang-tu-nhat-ky-doi-toi-2011-flac.html Chào bạn.
Giang Tử hiện nay đã sang định cư tại Mỹ rồi bác ui. Bài nhạc duy nhất em được nghe trong CD sau 75 mà Giang Tử hát là bài "Qua ngõ nhà em" hình như trong CD: "Chuyến đò quê hương" của VAFACO phát hành. Hồi đó mới nghe em giật mình, không hiểu "cha" này là ai mà hát giọng giống Duy Khánh đến 90%.
Mới tối qua em lục lại cái CD "Nhật ký đời tôi" nghe đêm khuya rất phê. Hứng quá tính pót lên hỏi có ai nghe đồng chí ca sỹ này không thì sáng nay đã có rồi :mrgreen: Các bác nói giống Duy Khánh chứ em thấy khác, mới nghe sơ qua thì thấy giông giống, nhưng bản chất của giọng ca thì khác nhiều.
"Chuyến đò quê hương". "Chuyến đò không em". "Chuyến đò vĩ tuyến" Đò ở đây không biết là đi bằng thuyền hay đi bằng công nông ( trong Nam gọi là xe đò ) các bác nhỉ? :?:
Mit có nghe bài hát "đầu tay" làm nên sự nghiệp của Cs nàytrước 75 là bài " căn nhà màu tím " giọng nam trầm nghe rất lạ . http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jHoHEoNzOI Em chỉ e ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hé Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết anh đang trộm nhìn Vào mộng chưa tỏ lối bến mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi..
Chắc chắn là bằng thuyền rồi bác! , đi bằng xe thì phải là "xe đò", còn không có chữ xe thì "đò" = thuyền!!
CD Nhật ký đời tôi HN chỗ nào có các bác nhỉ ? Em tìm mấy nơi nhưng chưa thấy. Bác nào biết chỗ nào có cho em biết với nhé cảm ơn các bác,
Theo em biết, Giang Tử có 2 CD: "Nhật ký đời tôi" và "Qua ngõ nhà em". Trong DVD ASIA65, Giang Tử song ca với Phương Hồng Quế bài "Giọt buồn ko tên" hay lắm các bác à. Thân.
Ở quê Đại ca tớ có cuốn băng ccasette nghe toàn bài lạ rất hay, trong CD ko có, nhưng lại mất tựa bây giờ đang tiết quá! Các bác biết GT có ca bản nào khác không ạ!
Bác đã thử tìm ở Hồ gươm Audio chỗ Hàng Bài chưa? Và 1 cửa hàng nữa cũng của HG Audio thì phải, chỗ gần tượng đài cảm tử đường Đinh Tiên Hoàng. Em nghĩ là 2 chỗ này có đấy.
Giang Tử hát cùng Ngọc Minh và Đan Nguyên bài "Lá thư trần thế" cũng phê phết các bác ạ. Tuy nhiên vẫn thua Duy Khánh hát bài này cùng Thanh Tuyền và Bạch Quyên, nhạc Pre 75 nên nghe càng thấm. :mrgreen:
so sánh kiểu chế linh và trường vũ :mrgreen: các nhân em thấy GIANG TỬ chỉ na ná thôi!chứ để đến tầm như DUY KHÁNH là rất khó! đơn cử như "ngày đá đơm bông" duy khánh http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=My5KUSI9el giang tử http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MXXb7RgJ7y nghe khác 1 trời 1 vực :lol:
Bác so sánh thế này thì hơi quá. Nếu hơn nhau thì cũng chỉ một trời một núi thôi chứ một vực thì :mrgreen: Khi em nghe Chế Linh thì thấy hay hơn Trường Vũ, và khi nghe Trường Vũ thì nhiều khi thấy...hơn Chế Linh :lol:
Giang Tử có hát bài Đưa Em Về Bên Đó không các Bác ? Vì thời SV em có nghe và thích bài này nhưng không nhớ là có phải GT hát không mà tìm hoài kg ra.
Bác tệ quá, đưa 2 bài có 2 nhịp hoàn toàn khác nhau của 2 ca sỹ khác nhau mà so sánh thì em thua bác. Nếu lấy cùng 1 bài của Tuấn Vũ hát ở 2 thời điểm khác nhau với 2 cách hoà âm khác nhau đã thấy khác rồi bác ợ! :mrgreen:
Ca sỹ này gần như vô danh cho đến khi em thấy xuất hiện trên Asia DVD65 song ca với Phương Hồng Quế bài Giọt buồn không tên, một trong những cặp song ca ấn tượng nhất mà em xem gần đây. Cũng từ đó em mới tìm hiểu và qua cụ Google tải về mấy Cd lossless của ca sỹ này và càng ngạc nhiên hơn khi CD "Qua ngõ nhà em" lại do SaigonVafaco phát hành năm 2008. Mời các bác cùng thưởng thức, linh của nó đây http://www.mediafire.com/?sharekey=d3fc ... a86919100c. Về chất giọng thì chẳng hiểu sao có bác lại cho rằng hơi giống Duy khánh nhỉ? Duy khánh thì mượt nhưng hơi buồn, còn Giang tử thì hơi khô nhưng rất mộc.