Bốc mộ topic này lên. Em cũng thích nghe Hồng Trúc. Giọng hát đậm chất nhạc vàng và theo em có nét gì đó hơi giống Phương Hồng Quế.
Em cũng đang nghe đĩa Hồng Trúc tuyệt phẩm, phải nói là giọng cao ngút trời mây, nếu dùng để test dải trên của dàn máy chắc cũng ok hehe :lol:
Hồng Trúc hát hay như thế mà không thấy lên hình cho trung tâm Thúy Nga hay Asia bao giờ các bác nhỉ ?
Em cũng rất thích cô này. Hát hay và nhìn cũng xinh, nhất là cái miệng . Mà em cũng thấy đa số dĩa của Hồng Trúc được thu âm rất tốt, sắc lắm. Nghe bài Biển Tuyết cô này hát rất phê, phần thu rất nét và sắc sảo..
Em cũng yêu giọng ca hong truc Em còn thấy album hobg truc và lương Gia Minh mà bác chưa có và còn vài đĩa nữa cơ
Hồng trúc hát cho ca dao lên đĩa khó tìm lên đắt quá các bác ạ, em hỏi giá một số shop hét đắt hơn đĩa thúy nga gần trăm nghìn, các bác biết chỗ nào bán đĩa hồng trúc rẻ hông mách e với
May là Hồng Trúc hát cho Trung tâm Ca Dao, chứ hát cho Trung tâm Phượng Hoàng bác còn khổ nữa :lol:[/quote] Em có vài đĩa trường vũ của tr tâm phượng hoàng phải nói trung tâm này thu hay, hơn hẳn thúy nga nhưng vẫn kém asia các bác ợ
Hồng Trúc giống Mai Thiên Vân. Mới nghe thấy giọng ngọt ngào... hay. Nghe vài 3 bài thấy mệt... chưa bao giờ nuốt hết nổi 1 CD của 2 em này!
Giọng của MTV cao và lanh lảnh, nghe nhiều thì đúng là mệt tai và hơi nhức đầu, còn HT thì ấm áp và truyền cảm hơn. Nhất là bài Mưa đêm tỉnh lẻ nghe còn hay hơn Trường Vũ và Quang Lê nhiều. Còn nhược điểm của các CD Hồng Trúc là phần hòa âm, nhạc của tất cả các CD đều na ná như nhau, gây nên cảm giác nhàm chán và không phong phú.
Nghe cd hồng trúc cũng hay mà, còn nghe nhiều thì đến ca sĩ giời cũng thấy chán thôi, thỉnh thoảng mở ra nghe sẽ thấy hay thôi
Vậy bác thế nào chứ em mà nghe Tuấn Vũ thì cả tháng cũng được. Chế Linh, Duy Khánh, Giao Linh, Hương Lan, Trường Vũ... em làm liền tù tì vài CD!
- Thỉnh thoảng tâm trạng, em cũng thích nghe Hồng trúc (em khoái cái đĩa Cay đắng bờ môi của cổ) giọng ca mộc mạc đi vào lòng người. Tuy nhiên cái gì nhiều quá cũng chán, thỉnh thoảng phải thay đổi: lúc nhạc vàng, lúc xanh, lúc đỏ, lúc tây, lúc ta, lúc Jazz, lúc Rock (Thế mới biết đàn ông thật khổ có mỗi 1 món buộc phải ăn từ lúc lấy vợ đến khi xuống lỗ, ngán đến tận cổ mà chẳng dám chê :mrgreen: )
em rất thích nghe Hồng Trúc hát, khuya nào em cũng nghe... HT có giọng ca rất đặt biệt hiếm có ca sĩ nào thể hiện được.
Đúng là mỗi người một gu ko ai giống ai, nếu buộc phải nghe marathon nhạc thì em sẽ chọn nghe nhạc vàng, giả sử bắt em nghe 1 hơi hết 1 set Lp của Beethoven (3-4 đĩa) thì chắc em phát rồ mất. :lol: . Nhạc vàng thì còn có lời hát, bài lạ bài quen có thể lẩm bẩm hát theo, chứ cái món kia cứ ri rỉ réo rắt mà phải nghe vài giờ không điên mới là lạ.
e thích Hồng Trúc 7 Nhất , đĩa này phối chuẩn , rất nhiều người sử dụng đĩa này để test bán lóa về nhạc xưa đó các bác
Em thì ngược lại bác ạ, nghe ca sĩ nước ngoài thủ thỉ cả ngày ko biết chán, còn nhạc vàng chỉ nghe được 1 hay 2 đĩa thôi là mệt lắm rồi