Giòng nhạc Trúc Phương

Discussion in 'Âm nhạc' started by TiNgocuatoi, 24/1/11.

  1. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Trúc Phương (1933-1996) là một nhạc sĩ nhạc vàng của miền Nam trước 1975.

    [​IMG]

    Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiên Lộc, sinh tại xã Mỹ Hoà, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (Vĩnh Bình), một xứ chùa tháp ở hạ lưu sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Ông sinh hoạt văn nghệ với ty Thông tin Tỉnh Vĩnh Bình cuối thập niên 1950 trong một thời gian ngắn rồi lên Sài Gòn.

    Trúc Phương bắt đầu viết nhạc và lập nghiệp luôn ở đó. Bản nhạc đầu tay của Trúc Phương là bản Chiều cuối tuần và Nửa đêm ngoài phố viết vào cuối thập niên 1950. Bản nhạc Tàu đêm năm cũ của Trúc Phương được viết vào đầu 1960, tặng cho những người sĩ quan phải đi xa nhà. Trúc Phương có một số lượng sáng tác rất lớn, được biết đến từ những năm cuối thập niêm 1950 và được phổ biến nhất trong suốt thập niên 1960 và sau này tại hải ngoại. Những bản nhạc của ông có sức thu hút mãnh liệt suốt 40 năm qua và mãi cho đến ngày hôm nay, nếu nhạc Lam Phương vẫn còn chịu chút ảnh hưởng từ phương Tây thì giòng nhạc Trúc Phương lại mang đậm âm hưởng cổ nhạc miền Nam, giai điệu và ca từ rất đặc biệt, có nét phiêu linh và liêu trai, khó nhầm lẫn với ai khác. Các bản nhạc của ông thường ca ngợi tình yêu, ca ngợi người lính hoặc ưu tư về nhân tình thế thái.

    Tài năng nổi trội nhưng cuộc đời của Trúc Phương mang nhiều u uất. Sau biến cố năm 75, Trúc Phương phải sống một cuộc sống không nhà cửa, khó khăn cùng cực, ông có tâm sự trên một đoạn video ngắn ngủi về đời sống của chính bản thân:

    “Sau cái biến cố cuộc đời, tôi sống cái kiểu rài đây mai đó,”bèo dạt hoa trôi”…Nếu mà nói đói thì cũng không đói ngày nào, nhưng mà no thì chẳng có ngày nào gọi là no…Tôi không có cái mái nhà, vợ con thì cũng tan nát rồi, tôi sống nhà bạn bè, nhưng mà khổ nổi hoàn cảnh họ cũng bi đát, cũng khổ, chứ không ai đùm bọc ai được…đến nửa lúc đó thì vấn đề an ninh có khe khắc, lúc đó thì bạn bè tôi không ai dám “chứa” tôi trong nhà cả, vì tôi không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có thứ gì trong người cả.Tôi nghĩ ra được một cách..là tìm nơi nào mà có khách vãng lai rồi mình chui vào đó ngủ với họ để tránh bị kiểm tra giấy tờ…Ban ngày thì lê la thành phố, đêm thì phải ra xa cảng thuê một chiếc chiếu, 1 chiếc chiếu lúc bấy giờ là 1 đồng…thế rồi ngủ cho tới sáng rồi xếp chiếc chiếu trả người ta..thế là mình lấy 1 đồng về….như là tiền thế chân…Một năm như vậy, tôi ngủ ở xa cảng hết 9 tháng…Mà nói anh thương…khổ lắm….Hôm nào mà có tiền để đi xe lam mà ra sớm khoảng chừng năm giờ có mặt ngoài đó thế rồi thuê được chiếc chiếu trải được cái chỗ lịch sự chút tương đối vệ sinh một tí mà hôm nào ra trễ thì họ chiếm hết rồi, những chỗ sạch vệ sinh họ chiếm hết rồi ,tôi đành phải trải chiếu gần chỗ “thằng cha đi tiểu vỉa hè”, thế rồi cũng phải nằm thôi.Tôi sống có thể nói là những ngày bi đát…mà lẽ ra tôi nên buồn cho cái hoàn cảnh như thế nhưng tôi không bao giờ buồn …Tôi nghĩ mà thôi , còn sống cho tới bây giờ và đó cũng là một cái chất liệu để tôi viết bài sau này.."

    Bài hát Thói Đời được ông sáng tác năm 1971 đã gây xúc động cho hàng triệu con tim cùng chung số phận nghiệt ngã của cuộc đời , với riêng ông thì là một lời tiên tri chính xác cho quãng đời 25 năm còn lại của mình. Ông đã âm thầm từ giã cõi đời trong cảnh nghèo nàn , cô đơn, bi đát trong một căn trọ tồi tàn quận 11 vào ngày 19/8/1995. Tài sản vô giá mà ông để lại cho nhân thế là những bản nhạc đã đưa tên tuổi ông lên đến đỉnh cao danh vọng của nền âm nhạc miền Nam trước 75.

    Các sáng tác nổi tiếng : Ai Cho Tôi Tình Yêu, Nửa Đêm Ngoài Phố, Thói Đời, Buồn Trong Kỷ Niệm, Mưa Nửa Đêm, Hai Chuyến Tàu Đêm, Chiều Cuối Tuần, Đêm Tâm Sự,…..và còn rất nhiều những sáng tác rất tuyệt vời.

    Nguồn tổng hợp : Wikipedia, trung tâm Asia và em.
     
    Tags:
  2. Hamcq

    Hamcq Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    874
    Likes Received:
    6
    Những ai trong lúc thất tình mà nghe nhạc Trúc Phương chắc ... dám uống thuốc rầy lắm :(
    Có lúc TP thuê căn gác trọ ọp ẹp của một anh thợ mộc chuyên đóng thùng loa trên đường Ngô gia Tự. Sau đó TP có về Vĩnh long tham gia văn nghệ tại đó một thời gian. Công nhận nhiều bản nhạc TP nghe cũng ghiền. Có một số bài được đưa vào Tân cổ giao duyên, cũng có một số bài được [vinh hạnh] độ chế miên man.
     
  3. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    "Dòng nhạc" chứ bác Tý ?
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Bác tyngocuatoi khi lấy thông tin về nên trích lại nguồn. Cần tôn trọng tác giả thật sự của các bài viết.
     
  5. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Em cũng thích các ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương...Lời giản dị, đi thẳng vào lòng người...CD và DVD mới sau này của Thúy Nga có trình bày lại các ca khúc đặc sắc của người nhạc sĩ này... :wink:
     
  6. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Bài viết trên em chắt lọc từ nhiều nguồn và xen kẽ cả sự hiểu biết của em về nhạc sĩ Trúc Phương chứ không phải coppy & pase.
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, cám ơn bác đã chắt lọc giúp anh em có thêm thông tin về người nhạc sĩ này.
    Tặng thêm các bác:

    http://www.tinhyeutraiviet.com/forum/gr ... sionid=228
     
  8. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Khi được hỏi đâu là bài hát bản thân mình thích nhất, ca sĩ Chế Linh đã trả lời : Thói Đời. Sau 75, Chế Linh cùng rất nhiều văn nghệ sĩ khác cùng chung một hoàn cảnh khốn khó, người ta thấy Chế Linh lang thang trên đường phố Sài Gòn với bộ dạng lôi thôi, "cào cấu" bạn bè, nhưng may mắn hơn nhạc sĩ Trúc Phương, anh đã đến được nơi mình muốn đến. Và Thói Đời đã cho anh thấm thía thế nào là thói đời.
     
  9. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Em sửa lại bài viết trước khi bác viết bài này rồi đấy.
     
  10. cong_nong_dau_ngang

    cong_nong_dau_ngang Advanced Member

    Joined:
    7/3/07
    Messages:
    184
    Likes Received:
    1
    Công nhận bác Tí Ngọ rất thích lồng ghép chánh trị vô bài viết nhé!
     
  11. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Đồng Tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu ai ?





    Đỉnh quá Trúc Phương ơi, Asia ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  12. vinhtruong9

    vinhtruong9 Advanced Member

    Joined:
    17/10/07
    Messages:
    456
    Likes Received:
    29
    Clip này có bị kiểm duyệt ko vậy mấy bác !
     
  13. Suotngayloavoidai

    Suotngayloavoidai Advanced Member

    Joined:
    31/3/07
    Messages:
    1.334
    Likes Received:
    103
    Location:
    Where the Worst becomes Worse!!!
    - Chắc là không vì em thấy cái tiêu đề là Giòng nhạc cũng không bị kiểm duyệt :D
     
  14. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48


    Nối tiếp đi qua
    Thiếu bóng đàn bà
     

Share This Page

Loading...