Chào các bác cho em hỏi Gold Album - Ngọc Lan (gốc) ở Sài Gòn có chỗ nào bán không ? bác nào biết cho em hay nhé thân chào
Edit ... Chúc các bác Fan Ngọc Lan một mùa Xuân vui tươi hạnh phúc Nhưng giọng ca Ngọc Lan buồn lắm các bác ơi ... Buồn nghẹn ngào, buồn vời vợi ...
Nghe nhạc NGọc Lan có cái gì đó buồn bã ,yểu mệnh.trước em hay nghe,sau vì biết sự thật đời tư chị ấy em buồn lây không nghe nữa
Em có tất cả các ambul của ngọc lan file flac khoang 16g bác nào cần qua e chép mà ghi ra đĩa nghe cũng đựoc
Cứ ghé nhà mình, địa chỉ 6T Cư xá Phú Bình- lạc long quân -p.5- q11, mình sẽ chép tặng cho bạn cd gold Album có cả bìa cd luôn, cd ngọc lan mình có khá nhiều. hy vọng gặp bạn 1 ngày gần nhất. Phú- 0903393488 .
Không, đối với em là không. Nghe vài bài vui tai thì được chứ nghe nhiều thấy nhàm và nhạt nhẽo, giọng ca mảnh mai, mỏng dính này nghe nhẹ nhàng thôi, có thể làm người ta thích thú vì nhân dáng của cô ta, vẻ đẹp quí phái của cô ta. Sorry fan của NLan nhé Cùng thời với NL, em thích Kiều Nga hơn và cá nhân em thấy khi hát thì kỹ thuật của Kiều Nga vững chắc hơn nhiều
Với bác là vui tai, nhưng với tôi thì không. Ngọc Lan đem vào lòng tôi những tình cảm dồi dào, mãnh liệt ẩn trong lời ca buồn bã của bài hát mà những nghệ sĩ, ca sĩ khác không làm được. Dù giọng ca mỏng dính, chói chói đấy, dù mãi sau này tôi mới biết nhiều về Ngọc Lan , nhưng những số bản nhạc tôi biết khi nghe cô hát bằng máy casette những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước vẫn còn nằm trong lòng tôi. Nỗi buồn của một con người của Ngọc Lan được cô thể hiện dù qua lời viết của người khác. Buồn lắm ! Kiều Nga và Ngọc Lan : Trong một số nhạc nước ngoài 2 cô thể hiện (nhạc Pháp) thì mình thấy 2 cô đi cùng hàng, nhưng về nhạc Việt, thì Kiều Nga thua Ngọc Lan xa lắm bác ạ. Tôi không bàn về kỹ thuật nhé :mrgreen: :lol: Trung
Đĩa này âm thanh cũng tốt bác à. Do hải ngoại phát hành nên âm thanh tót hơn so với Sài Gòn phát hành. Với CD này thì ca sĩ Ngọc Lan hát một mình. Bác có thường nghe Ngọc Lan hát không?
người ta bảo ca sỉ Giao Linh là Nữ Hoàng sầu muộn( theo dòng nhạc sến) ,còn mình thì cho rằng ca sỉ Ngọc Lan cũng là Nữ Hoàng sầu muộn(theo dòng nhạc trữ tình hiện đại).
Em thấy kiều nga không thể so với ngọc Lan được, kiều Nga hạt nhạc thị trường chẳng có hồn khi hát còn ngọc Lan thì ngược lại mỗi lời ca của nàng đầy những tâm trạng, vài Anh bạn có cho em vài đĩa kiều Nga mà em chẳng bao giờ bật nữa, sorry các bác fan của kiều Nga nhé, thế mới Là âm nhạc, muôn vẻ
Giọng ca NL quá đạt cho thể loại nhạc trử tình ,em thích nghe bài lời buồn thánh do cô ấy trình bày nghe rất tê các bác ơi, đúng sách của em luôn .
Mỏng nó có cái hay riêng của mỏng :mrgreen: Quan trọng tiếng hát của Ngọc Lan nó rất tình cảm, xuất phát từ trái tim của người nghệ sĩ đa cảm nên mới làm rung động lòng người. Kiều Nga giọng hay nhưng một màu, không tạo được nhiều cảm xúc như Ngọc Lan.
Em thích Kiều Nga hơn, nghe kỹ thuật hơn, có học hơn, sang trọng hơn, đầy đặn và dày dặn hơn. Hát thì ai chả từ trái tim. Thế tóm lại a Chim xanh bay theo Trung Quốc hay theo Ngọc Lan đây. Em đang soạn đĩa mà cũng ko yên...