Internet không chỉ làm thay đổi thế giới xung quanh, mà làm thay đổi chính con người, đó là kết luận của các nhà khoa học trường Đại học Columbia. Theo họ, các công cụ tìm kiếm tiện dụng đang “giết” dần trí nhớ của chúng ta. http://tindachieu.com/news/2011/07/goog ... nguoi.html Em thấy cái này đúng quá :!: Trước có phone book ĐTDD là quên dần số điện thoại, kể cả số của vợ :wink: . Giờ ỷ vào ông Gúc gù mà nhiều khi k thèm nhớ gì nữa, cái gì cũng search. Có khi như em ngày nào mà k google 1 lần :wink: . Mà hình như từ điển tiếng Anh Mỹ thêm "google" thành 1 động từ rồi thì phải :?:
từ khi tham gia vnav, đây là lần đầu tiên em thấy ngài quân sư "nói thật" ngay từ phút đầu tiên :lol:
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Cũng như có người đổ lỗi công nghệ cao làm con người lười đi. Ảnh hưởng thế nào, theo chiều hướng nào là do cách tiếp cận và sử dụng. Bài báo này chỉ nêu cái nhìn một phía.
Em thì thấy chả đúng Quên cái này thì ta sẽ nhớ được nhiều cái khác. Ví dụ như thay bằng việc nhớ ông A, ông B sinh năm nào, quê ở đâu ta nên nhớ xem ông nào nợ tiền mình hoặc đang mượn đĩa của mình thì hơn.
Nhớ mãi k ra bác nào, nhờ anh Gúc gù 1 phát ra ngay bác MeL_themD, hóa ra bên diễn đàn .... les :wink: http://lesh.vn/forum/member.php?2254-me ... anguage=bg
Em nhớ trong phim Wanted,chú Wesley trước khi "dấn thân" có gõ tên họ mình lên Gúc gờn, mà no result. Hoá ra đây là 1 bằng chứng để "khẳng định bản thân" ? Bác nào tò mò thử search tên họ mình xem sao? Liệu có đáng thất vọng hay vui mừng không? Vui nhất là gần đây có 1 số dẫn chứng về "chính tả Việt" được lấy trên Google. Đúng hay sai nhỉ?
Óc người nó bé tí, nhớ cái gì đáng nhớ thôi cụ ạ Nhớ linh tinh lung tung nhiều quá nó hói bố nó đầu đi ý :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Não bộ con người tuy bé nhưng không "bé" tí nào. Cái đó tuỳ thuộc vào khả năng của não bộ từng người nó có "bé" hay không mà thôi. Cũng như đi chụp ảnh linh tinh lung tung rồi về bình phẩm với nhau về 1 bức ảnh "đẹp" hay không đẹp vậy! :lol:
Các bác đọc về các ông Ford mà sản xuất cái xe Ford ý, các nhà khoa học bảo lão này trông xxx xxx, chả biết gì sất. Lão ý bảo thế các chú hỏi gì, hỏi đê. Xong lão bảo nhân viên ra trả nhời hết. Xong lão lại bảo, cái khó nhất là tư duy. Tôi để dành bộ não để tư duy. Em thấy hình như trên đầu lão cũng chả còn nhiều tóc :lol:
Cũng như đi mua mấy cái đĩa vớ va vớ vẩn về nghe với nhau xong rồi bình phẩm dải cao với cả dải thấp nó có hay không vậy! :lol:
Em thấy hình như là đúng bác caithang ạ, google đang giết dần trí nhớ con người. Nhiều người em thấy thậm chí không nhớ mình là ai nữa. Khổ. :mrgreen:
Sao "tự nhiên" có người "quote" em vậy chứ nhỉ ? :lol: Cũng may em chẳng nói chuyện (dải) cao,thấp bao giờ. Chỉ thấy cái gì không hay,không đẹp thì nói thôi. :lol:
Quote là để nói thẳng ra là đang khen hay chửi người bị quote. Còn em quote là bởi vì em thấy bác động tới những người thích chụp ảnh, bảo người ta linh tinh lung tung này nọ và em không đồng ý, ví nó với những người chơi âm thanh (tạm hiểu là người tham gia diễn đàn VNAV này). Mà bác thấy thế nào lại ra là tự nhiên thì chứng tỏ em lại không đồng ý nhầm vào bác, phí cả nhời. Thế thì để nhời làm việc khác vậy
Á! Diễn đàn này có CHỬI nhau hả bác? Bác "tạm hiểu" mà "sâu" ghê, em có nói gì đâu mà bác ví luôn cả với anh em trên VNAV nữa,chết em không cơ chứ! Em có bao giờ động gì tới những người chụp ảnh ở trên diễn đàn đâu,em chỉ động tới những bức ảnh "lung tung linh tinh" thôi. Em vẫn cảm phục trước những bức ảnh mà em cảm thấy thực sự đẹp đấy chứ! (không tin bác cứ kiểm tra,kẻo oan em :lol: ). Còn có bác nào tự ái thì là bác ấy tự thấy ảnh mình.... Thôi,em không nói nữa! Dạo này thấy 1 số Mod ... Hì,em ứ nói nữa! :lol:
Ấy chết, các bác lại bàn đi đẩu đi đâu . Thế nhưng cho em cũng a dua theo các bác tí 1. Thể tích óc k liên quan đến lượng thông tin nhớ óc vào đâu ạ. Cái này em nhớ chắc. Nhưng cũng thỉnh thoảng nên defrag lại lấy chỗ trống. Hê hê. 2. Trí nhớ (nạp kiến thức) và tư duy là 2 hoạt động khác nhau của bộ óc chứ. Có phải bớt chỗ cho trí nhớ thì dành chỗ cho tư duy được đâu ạ. Cái này em cũng nhớ chắc luôn.. Có giống ram với hdd k các bác nhể? 3. Tất nhiên tư duy ngon nghẻ thì chắc cũng cần phải có nền tảng kiến thức ngon nghẻ. Cái này em k chắc lắm, để em google lại 4. Đẹp - xấu, hay - dở cứ gọi là cảm nhận chứ thực ra 1 phần là tư duy chủ quan của mỗi người, dựa trên kiến thức (theo trí nhớ) của tự các ông ấy. Bao giờ lượng kiến thức nó đủ độ hoặc nó được thay thế thì có khi lại có cảm nhận khác chưa biết chừng. Cái này google bó tay 5. Bản thân con người cũng lão hóa (như em) hoặc khó thay đổi được cách tư duy (như các quan chức) hoặc nạp thêm thông tin k vào (bẩm sinh) thì hay bị tư duy lối mòn, lại có tính khệnh nữa là dần dần thành bảo thủ trịnh thượng và kệch cỡm. Hu hu.
Hí! hí! Được vào mục thư giãn mà không cảm thấy thư giãn,thì em ứ vào. :lol: Nhưng mà cũng hơi chạnh lòng vì mình lại cười trên sự ... của người khác. :? (mặt Châu Tinh Trì ạ)
1. Thể tích không liên quan nhưng diện tích lại liên quan đến khả năng của bộ não. 2. Ghi nhớ và tư duy là 2 hoạt động khác nhau, nhưng bớt thời gian nhớ thì có thêm thời gian tư duy - Ram và HDD có chức năng hoàn toàn giống nhau.
1. OK 2. OK luôn :mrgreen: thêm cái tư duy có 2 kiểu 1' Tư duy theo lối mòn , được lập trình sẵn - cái MT là điển hình :wink: 2' Tư duy sáng tạo - cái này chưa định nghĩa rõ ... có thể do ngoại cảnh tác động gây tác động tức thời như kiểu electrical shock :lol:
Cá nhân em thì thấy cái gì cũng có 2 mặt, và nếu biết tiết chế thì chắc sẽ không có chuyện giết chóc gì cả. Ví như các bác chơi loa đài, nếu như biết cân bằng giữa thời gian, tiền bạc bỏ ra mua đĩa thuốc và nâng cấp đồ với thời gian, tiền bạc cho gia đình, vợ con thì chắc là cuộc sống sẽ vẫn vui vẻ ấm êm như bình thường :mrgreen: Đôi dòng suy nghĩ buổi sáng đến cơ quan không thấy mặt lão sếp :lol:
Tư duy mỹ học thì ngoài kiến thức cơ bản ra còn phải có tiền mua thân mua ống xịn nữa chứ . Có thiết bị xịn cũng được cái thấy tư duy thẩm mỹ của mình hơn hẳn thằng có thiết bị không xịn bằng
Oái, mới có đêm qua mà giờ topic đã đổi chiều ghê thế. Theo em các bác đừng quá lo lắng về khả năng nhớ của bộ óc. Nghe đâu có cố lắm ta cũng chỉ dừng được 20% khả năng của bộ não thôi, còn lại cũng vẫn để không cơ mà. (Để em google lại). Em khoái số 3 và số 4 của cụ quân sư mặc dù nó cách hơi xa cái post ban đầu.
Lại phát sinh vấn đề, bớt thời gian nhớ để có thêm thời gian tư duy thì đó là kiểu học thuộc lòng. Còn ghi nhớ là 1 thói quen bản năng của bộ não, có cái thì ghi vào bộ nhớ tạm (RAM), có cái thì lưu vào óc (HDD) Từ khi có kho thông tin sẵn trên internet thì con người càng hiện đại càng ỷ lại vào "sợt" .:cry: