Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG Nụ cười tự tin khi mang các chàng sumo đi thi đấu và biết đâu cũng là nụ cười chiến thắng vào cuối ngày mai.
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG Sumo ngoài này, em đố các bác mặc như thế này đấy. :lol: chắc chỉ có cách mặc áo len bên trong và mặc áo VNAV bên ngoài.
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG Từ từ, hết sức bình tĩnh vì em lỡ nhận tiền làm show hình cho GVTEAM-TBG rùi. :roll: Thui em dọt đây, chúc hai chàng sumo của GVTEAM-TBG gặt hát thắng lợi vào ngày mai
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG Dạo một vòng quanh đấu trường. Rùng mình ớn lạnh. Song lão khất cái ngoại công thua sút quần hùng nhiều quá. Hy vọng nội công của song lão bù vào được. Fu13 - Kim mao sư vương với tuyệt chiêu "Sư tử hống" (trước khi gia nhập Minh giáo, Tạ Tốn là .... ăn mày :lol: ) GK71 - Hồng Thất công với "Giáng long thập bát chưởng"
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG Lão này gian thật, hoá trang giống đội bạn, trà trộn vào trong đội hình, mắt liếc ngang liếc dọc, âm mưu gì đây không biết :lol:
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG Ò ó o..............dậy thôi các bác ơi. chuẩn bị no bụng để có sức đi lấy cup về.
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG 2 chiến hạm vừa mới xuất kích là bị giang hồ ... chém tơi tả . Nhưng mà không sao , " Song lão cái bang " thì phải tơi tả , rách rưới một chút cho có ... phong cách .
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG Lên đường đi chiến đấu thôi các bác!!!Đi sớm cho nó....Máu! :lol:
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH Em đang cafe ở trước toà nhà TTXVN, các bác đến lẹ đi
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT XƯỞNG @vietnguyen: Truyền cho em một chút máu anh Việt ơi , ngoài này sáng nay trời buồn và lạnh lắm :mrgreen:
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH Xe tăng Cần thơ bắn 1 phát nứt bống gvteam, bắn phát thứ 2 ù nguồn luôn máy bay tầm thấp tầm cao cũng điều bị bắn 1 phát rớt
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH H... Ừ... Ừ.... M! Sự cố Quang Minh Đỉnh trong "Cô Gái Đồ Long"! Sang năm Trương Vô Kỵ sẽ xuất hiện. Còn tình hình trước mắt là... "ba nươi sáu chước, tẩu vi thượng sách".
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH Tội phạm đây các bác ạ...sớm không nứt trễ cũng không, đúng vào lúc chuẩn bị...sướng là...tèo...
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH Tuy thất bại nhưng vẫn vui vẻ...ăn nhậu, ngày dài tháng rộng tha hồ mod miết, chỉ lỡ hẹn một năm thôi...
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH Loại chân đèn mình xài hình như không phải 9 chân tăm mà nhiều hơn, thoáng nhìn thì tưởng cùng kích cỡ. Chân đèn này có vấn đề, cái GK 71 lúc làm cũng lọt khí 1 bóng. Cái Fu13 cũng đã bị lọt khí một bóng. Phóng điện tạch tạch của cây GK lúc làm chắc cũng do vụ chân đèn này. Chân đèn tiếp xúc không tốt cũng có thể khiến lúc ù lúc không. Rõ ràng ở nhà đo AC ngõ ra có hai số không sau dấu phẩy. Vậy mà khi xung trận thì ù. Nhảm nhí quá. Tóm lại là chủ quan quá H... ừ... m
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH Cụ Trưởng ban cho biết, mới tìm được nhà tài trợ vé masasge free 6 tháng, chờ Trương Vô Kỵ xuất hiện. Các bác cứ thoải mái đi nhé, chữ ký của em không có bản quyền
Re: GVTEAM-TBG & 2 SUMO 2011 - CHUẨN BỊ XUẤT KÍCH Xem lại hình thì thấy vết nứt rõ ràng xuất phát từ chân đèn. Đề nghị Sass Thiếu hiệp làm ngay một chuyến du ngoạn Cù Lao Phố trước khi nhận vé massage free
Cám ơn các bác Gò Vấp - Tân Bình đã đón tiếp thân tình, đầm ấm Em đã về đến HN chiều nay Hẹn gặp các bác ở Sumo 2012 tại Hà Nội, hy vọng lúc đó các bác sưu tập nốt giải còn thiếu
Hạnh phúc trên đường đi, không phải nơi đích đến. Vậy nên đội sổ thì đường đi mới dài, và hạnh phúc mới bất tận. Hôm thứ Bảy gặp lại Tyro thấy rất vui. Nhớ những ngày đầu nhảy vào thú chơi âm thanh, anh em gặp nhau như cá gặp nước... Em vốn nhiều đam mê, như đứa trẻ luôn cần đồ chơi mới. Vậy mà thoáng cái đã chục năm, đam mê với audio vẫn chưa dứt. Đúng là một thú chơi đầy ma lực. Em từng đọc đâu đó nói rằng âm nhạc vốn là thứ không phải của trần gian, nó đã được đưa đến từ thế giới khác. Có lẽ vì thế mà nó quyến rũ đến vậy. Sự quyến rũ đến từ cội nguộn ở nơi chốn mơ hồ...
Hạnh phúc trên đường đi, không phải nơi đích đến. Vậy nên đường đi càng dài, hạnh phúc mới bất tận. Bác nói câu này thật chí lý. Em rất ngưỡng mộ sự đam mê âm nhạc và tinh thần làm việc của các bác trong bang hội GVT-TB. Trong suốt thời gian qua các bác thật sự đã rát hạnh phúc, và chỉ không may gặp nhiều tai nạn rủi ro nơi phút cuối mà thôi. ( GVT-TB có rất nhiều tài năng, mà như các cụ thường nói : "Chữ tài liền với chữ tai một vần" mà, ) Hôm thứ Bảy gặp lại Tyro thấy rất vui. Nhớ những ngày đầu nhảy vào thú chơi âm thanh, anh em gặp nhau như cá gặp nước... Em vốn nhiều đam mê, như đứa trẻ luôn cần đồ chơi mới. Vậy mà thoáng cái đã chục năm, đam mê với audio vẫn chưa dứt. Đúng là một thú chơi đầy ma lực. Đúng là có ma lực và Bác khó lóng dứt bỏ được nó rồi, một khi đã sa chân vào . ( vì bản thân em đã bị nó cuốn hút vào mê hồn này gần 40 năm nay rồi, và mới chỉ DIY hơn 2 năm nay thôi, nhưng ngày càng say nghiện với đô cao, nặng hơn trước ) Em từng đọc đâu đó nói rằng âm nhạc vốn là thứ không phải của trần gian, nó đã được đưa đến từ thế giới khác. Có lẽ vì thế mà nó quyến rũ đến vậy. Sự quyến rũ đến từ cội nguộn ở nơi chốn mơ hồ...[/quote] Hìhì ! Bác say nghiện quá rồi nên huyền thoại vậy thôi, thực sự âm nhạc vốn là thành quả sáng tạo, và là đỉnh cao của tri thức nhân loại trên hành tinh này thôi, vì thế nên bản Symphony số 9 của Beethoven mới được chọn làm bức thông điệp của nhân loại chúng ta gửi vào vũ trụ cho các hành tinh có sự sống khác trong không gian vũ trụ bao la, chứ nếu âm nhạc không phải của trần gian thì đâu được chọn làm đại diện cho nền văn minh nhân loại này được phải không bác ? Kính bác.
Hìhì ! Bác say nghiện quá rồi nên huyền thoại vậy thôi, thực sự âm nhạc vốn là thành quả sáng tạo, và là đỉnh cao của tri thức nhân loại trên hành tinh này thôi, vì thế nên bản Symphony số 9 của Beethoven mới được chọn làm bức thông điệp của nhân loại chúng ta gửi vào vũ trụ cho các hành tinh có sự sống khác trong không gian vũ trụ bao la, chứ nếu âm nhạc không phải của trần gian thì đâu được chọn làm đại diện cho nền văn minh nhân loại này được phải không bác ? Kính bác.[/quote] Bản nhạc đó vốn đã tồn tại sẵn rồi, Beethoven là một trong số những Thiên Sứ mang nó đến trần gian thôi