Hà Nội những ngày này đã tràn ngập hoa Sưa, hoa rơi rắc ngập lối đi, hoa làm sáng bừng lên những góc phố cuối đông. Năm nào mình cũng dành vài buổi chụp loài hoa này. Sáng nay là buổi đầu tiên. Bộ ảnh này mình chụp bằng D7000 và 55-300 VR. Mời các bác cùng xem và chia sẻ ảnh đẹp về loài hoa này tại đây nhé. 1. 2. 3.
Mùa này Hà Nội tuy khó chịu về độ ẩm, nóng không ra nóng lạnh không ra lạnh nhưng được cái nhiều loại hoa đẹp. Ảnh bác chụp đẹp.
đẹp quá hoa này la hoa cảu cây tiền tỷ đây ngày xưa đi học hay mang vào lớp đốt mùi sợ luôn ng ta hay cong gọi quả là quả thối thì phải
Hoa Sưa hay còn gọi là Trắc thối mà chùm ảnh bác chủ thớt chụp là loại nở hoa rất đẹp vào đầu xuân ,cây này hở ra là bị chặt ngay vì gỗ của nó thấy bẩu làm đồ tâm linh tốt lắm Hoa Sữa nổi tiếng cả trong thơ ca ,không chỉ đặc sản ở Hà nội mà nhiều nơi khác có trồng , đặc sản của nó có lẽ phải nằm ở các tỉnh có cái hơi lạnh của mùa đông se se thì mùi nó còn thơ mộng và đỡ nồng , chứ trời nóng mà gặp mùi này dức đầu lắm nha :mrgreen: :mrgreen:
Hà Nội bây giờ trồng hoa sữa quá nhiều nên nhiều tuyến phố bị ngộ độc về mùi hoa sữa. Có khi do hoa sữa rẻ dễ trồng nên trồng nhiều chăng?. |Em thấy mấy phố cũ thời xưa trồng cây thường trồng xen kẽ nên mùi thơm thoảng thoảng, còn bây giờ các tuyến đường mới trồng hoa sữa vô tội vạ nên mùi nồng nặc chứ không còn nồng nàn nữa.
hoa sữa ẩn chứa trong ta bao ký ức tuổi trẻ ,mỗi lần thoảng qua nó làm ta lại nhớ tới món ốc luộc của tiết thu