Em xin được tự giới thiệu em là tay ngang 100%, trước đây 2 tháng em hoàn toàn mù tịt về mấy cái như là DSLR, khẩu độ, tiêu cự, iso ... Một ngày đẹp trời em lạc chân vào cõi vnphoto và phát hiện một thế giới đầy màu sắc. Thế là cái máu "Thích đủ thứ" của em lại nổi lên. Rãnh rỗi sinh nông nỗi em đã hy sinh một khoản quỹ đen kha khá để rước về một em Nikon D7100 trước con mắt chử A và miệng chử O của gấu nhà. Thế là em bắt đầu cuộc hành trình "bắn phá" những gì trước mắt có thể "bắn" được. Em thì làm HDV du lịch nên cũng có cơ hội được đi lòng vòng đây đó. Và chuyến đi Hàn Quốc - Nhật Bản vừa rồi cũng là chuyến thực tập đầu tiên của em với DSLR, rất mong được các bác ghé tham quan và góp ý để sau này em sẽ có những bộ hình đẹp hơn gửi các bác nhé. Em xin cảm ơn nhiều. Em xin bắt đầu đây ạ: Sân bay Incheon - Seoul (Hình em xuất thẳng từ RAW qua JPEG bằng ViewNX 2 nhé):
Dạ em có chụp nhiều lắm nhưng hem dám công bố sợ bị tội "Truyền bá văn hóa phẩm sung sướng" lắm bác ơi :mrgreen:
Núi lửa Seong San - Một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới Xém tí nữa thì dẫm phải anh bạn này Vài nhành hoa trên đường lên núi Một cánh bướm nhỏ trên nhánh cây bên triền dốc
Chỗ này giống Gành Đá Đĩa - Phú Yên nè Bonus - Đố bà con biết ai đây ạ. Ai đoán trúng sẽ được thưởng 1 ... cục kẹo sâm Hàn Quốc nhé
Đảo Nami - Thiên đường của tình yêu. Nơi đây nổi tiếng với hàng cây phong bộ phim "Bản tình ca mùa đông" Đi phà qua đảo Phong cảnh nơi đây rất lãng mạn Hình như mới có cặp tình nhân vừa tỏ tình nơi đây Cặp đôi "hoàn cảnh" trong "Bản tình ca mùa đông" Những con đường tình yêu Một góc bình yên Lãng ... xẹt ...
Từ ngày bác "lạc chân vào cõi vnphoto" đến khi bác chụp những bức này la bao nhiêu thời gian ạ? Ảnh đẹp lắm, em chụp hoài mà không coi nổi,