Là do em gặp vận đen thôi bác ạ, lắp ngược phim Thời tiết xấu là cứ phải Kodak mà phang thôi, shanghai chỉ chơi được lúc nắng đẹp thôi bác ạ.
Chết thật, sờ đến tủ thì hết tiệt phim màu âm 120 rồi, thế lại lôi QL17-GIII ra dùng vậy. Hà Nội buổi sớm.
Phố Phan Đình Phùng, T5.2007 (em nhớ tháng 5/2007 giá vàng khoảng 1.300k/chỉ, mua phim Fuji Reala 120+tráng scan ở Nguyên Cầu = 115k/cuộn, trước đó một thời gian em mua cái Hass 500c/m+80C(trắng) đúng 1 cây vàng :shock: )
Thật à cụ? tại cụ kỹ tính ý chứ. Thế cụ mang ít Kodak cụ chê cho em, em lại cá hồi cho cụ món cụ thích vậy
Re: Hà Nội, Hà Nội.h Sáng qua sờ đến mới đi tìm, khắp nhà không thấy cuộn nào, có khi em đi công tác ở đâu đấy để quên ở KS mất rồi. Giờ chỉ còn mỗi BW và slide (toàn món ngại cả). Bác ling chơi kỹ thật đấy, thảo nào ảnh màu đẹp thế, em thì chơi toàn dùng phim hết date với tráng chỗ nào rẻ nhất. Nhưng em nhớ khoảng năm 1997, công việc phải dùng em phải chụp khoảng mấy trăm cuộn slide, cả phim và tráng khoảng 40.000, chẳng biết vàng bao nhiêu, nhưng chỉ tương đương với 1 cuộn phim âm và ra ảnh 9x12 (em toàn làm Đức Đông). Bây giờ mới thấy đắt và chất lượng thật tệ. Mà cứ tưởng phim ảnh khó bảo quản, thế mà lô phim đấy em nhét túi nylon vứt ở giá sách từ năm 97 đến giờ, hôm nọ mới lôi ra cho mượn, hơi mốc nhẹ nền tí, nhưng rửa qua scan lại vẫn dùng để in lịch được. Trong khi bao nhiêu ảnh số của em đã đi đời nhà ma vì các loại ổ cứng hoặc quản lý không tốt. Sáng sớm mà phố Hàng Lược đã hối hả đóng hàng.
Bác liming nói em mới nhớ lại hiệu ảnh Đức Đông, trước em có việc gì liên quan đến ảnh cũng chỉ làm duy nhất ở đấy(sau này các bác lớn tuổi nói lại là vào thời đấy họ làm cũng là đắt nhất ), nghĩ lại em thấy cứ chụp xong là tráng ra ảnh xem ngay còn hay hơn ra file rồi lưu trong máy tính như bây giờ. Em nghĩ vào thời điểm này chơi phim vẫn là rẻ và có chất lượng tốt hơn trước kia, không biết còn được bao lâu nữa.
Cái của bác Kool là cái chày chứ đâu phải cái loa, các em dạt là phải. Em cũng dạo Bờ Hồ, cho nó hết cuộn 135/QL17
Không phải là cái chày mà là cái chuỳ :mrgreen: Mai em đi công tác tới cuối tuần, chiều cafe tí các cụ nhể
Mấy cái ảnh chụp bằng quốc lộ 17 của bác Liming cứ bị hồng hồng ấy nhỉ. Hay em xem bằng Laptop bị vậy.
Bác thử đổi máy khác xem sao, em thấy màu sắc nó cứ linh tinh. Em dùng Kodak Pro Image outdate, thấy mỗi cuộn nó ra 1 kiểu màu khác nhau.
@Kool: Ngược tốt đấy chứ, mù đâu mà mù. Em thích chụp tele hơn đầu góc rộng nên thích mấy cái này của cụ. @donquixote: 2 cái ảnh Bờ Hồ đấy là 2 kiểu cuối của một cuộn phim, em xoẹt xoẹt 2 phát liền nhau, chả biết sao lại thế.