Hôm nay là ngày của bác rồi. Ghớm, sắp đi công tác mấy ngày mà cứ như đi đến vùng cực bắc không bằng, post liên tục. Mà em ghét nhất kiểu cứ đụng vào " nỗi đau đen trắng " đấy.
Bác giữ được thế là đáng quý lắm, chẳng như em lung tung, tản mát hết. Trước có 1 thùng tôn đựng phim ở cơ quan, chuyển đi chuyển lại điên quá tống hết đi cùng sách vở, giấy tờ, ảnh, báo cũ. Rồi đến cái đận toi mấy cái ổ cứng thế là coi như xong. Bia Hàng Vải.
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em.
@Comingup: Cảm ơn bác động viên, chắc tại em chỉ chụp chơi để thư giãn những lúc rảnh rỗi, chứ không có trăn trở, suy tư gì nên nó thế. Ví dụ ảnh trên là sáng CN em ngồi ở Cafe Bốn Mùa Bờ Hồ, còn đúng 1 kiểu trong back, thấy trời mát mẻ thì thích bấm và bấm nốt để rửa - ai chê nhàm em cũng đành chịu. Bác vẫn dùng Nikon đấy chứ? Em mua được cái lens 24/2.8 AFD cũng mấy tháng rồi mà chưa chụp, đợt này nhân tiện hết phim chắc sẽ dùng thử xem sao.
Ơ bác này, em có 2 đồng phạm mà bác cứ nhồi nhét cho em mấy bát liền thì em nuốt làm sao :roll: Ảnh khấc cái nó mướt mát bác nhỉ
Vâng, em thích ảnh như thế. Dạo này em vẫn cần mẫn chụp gia đình. Cuối tuần này có một đợt lang thang đc nên chắc sang tuần sau sẽ mang vài kiểu qua cho bác bình giúp cho nó mau tiến bộ.
Em chụp bằng Hass, lens 80/2.8 bác ạ, tối quá chụp 1/15s nên cử động của người hơi rung. Cùng hoàn cảnh, cái ảnh trên bằng QL17 đúng là có kém hơn.
Ngoài cái film khổ to ra thì cái máy đẳng cấp khác nhau xa quá bác ơi, bảo sao nước ảnh đẹp thế. Boked cứ lung linh quá cơ.