Gửi các bác 1 link khá hay về Linn. Có thể có lúc cần dùng. http://home.coqui.net/vicdiaz/linnhist.htm Em thì ko thấy mấy cục nho nhỏ đen đen đó xấu xí cục mịch tí nào cả. Hidden Charm đó các bác ah.
Có lẽ thế nên nghe nhạc không nhìn dàn máy vi lúc nào dàn máy cũng như ở chế độ chờ, không số bài không volum, có mỗi cái đèn led bé tẹo.
Hehe, vấn nhớ vẫn nhớ :mrgreen: Hôm nào rảnh giao lưu nhé! @ Các bác cho ý kiến gặp gỡ giao lưu sớm đi ạ...
Hội Linn làm tới bến đi các bác, cuối năm rồi họp mặt một bữa cho zdui. Hiện có một ẩn sỹ đang chơi bộ Linn cấu hình như sau: 1- Pow Linn LK240 monoblock -->> kế hoach sang năm 2010 sẽ làm Linn Klimax Twin hoặc lên hẳn Solo 2- Pre Kairn đời chót. --->> Klimax Kontrol kế hoạch trong tầm tay 3- CD IKEMI --->> CD12 tầm ngắm từ xa 4- Loa Dynaudio Confidence C1 Ấn sỹ này còn là FAN của Dynaudio nữa, Center Focus 220C, Sub Dyn SUB250, đang lọ mọ kiếm thêm cặp Contour 1.3 SE làm Surround nữa, kiếm hoài chẳng ra Bác Tùng Hờ bố trí ọp lai ném đá ổ Linn này đi , e cố xin côta lên ọp cùng các bác
Chỗ này ném phải rất cẩn thận, vì địa hình khá hẹp và bị chia cắt, ném Linn mà trượt chắc vỡ đầu anh em :lol: Sẽ tổ chức sớm, chiều mai chú có lên được không? Có vụ ném đá ác đấy... Gì chứ Index chắc phải đóng thùng gửi trả về cố quốc :lol: Vụ kia xong rồi nhé!
A Tùng ơi, dùng Linn để làm surround, dùng LK100 để lấy đường tiếng, đường hình cắm thẳng vào tivi có được không a? Chắc cũng same same hoặc đường tiếng hay hơn mấy con AVR nhỉ :lol:
Trước em cũng chơi Majik-I một thời gian, cho em tham gia hội Lim với ah. Các bác tập trung ở đâu báo em nhé. Thân,
Các bác ọp đột xuất thế này e xin côta sao kịp Thôi cuối tuần ở nhà ngắm khuyên vậy. E đang tìm cách xử lý chú mèo xấu tính đây, chẳng lẽ lại...
@ Các bác cho ý kiến gặp gỡ giao lưu sớm đi ạ...[/quote] Hôm nào đi ới em một tiếng cho em hóng hớt tí nha anh Tùng [/quote] Why not??? Để lại số điện thoại và địa chỉ đi, có gì anh ghé qua rước cho trân trọng :lol:[/quote] Ai lại làm thế...tổn thọ em mất :mrgreen:
"Hidden Charm" cái từ mà cả tổng cục du lịch Việt nam nghĩ mãi mới ra để quảng bá cho ngành du lịch Việt Nam. Mấy ông tổng cục du lịch tham ghê lắm cơ. Muốn người du lịch đến Việt nam lâu lâu đây. Vì duyên dáng đã khó cảm nhận lại còn bị ẩn giấu nữa chứ. Nhưng riêng Linn Audio thì hidden charm thật vì nó cần thời gian để khám phá và "nghiện ngập". Cheer to club members và cả visitors nữa.
Khổ thân chú chơi Audio thì sợ cháy nổ, chập mạch, rơi đổ loa đài Chơi chim thì sợ mèo vồ :lol: Chuyển sang chơi..... gì thì hết sợ hả chú Tệ
Tình hình off chai thế nào rồi các bác ơi Trời rét làm cái gì cho nó nóng giờ ạ? Súng ống em đầy đủ rồi, em vác đi bùm... chéo... cho vui
Tiếc quá, hôm qua trưởng ban thông tấn của nhóm bận quá nên không đến được. Tiếc quá, tiếc quá đồng chí tungh nhỉ. Hôm qua được bữa rất xôm tụ, rượu ngon, mồi ngon, nhạc cũng ngon. Hihi
Sau khi được các bác ghé qua tệ xá và cho em loa Katan mới hót, em say sưa nện cho loa nó mềm , mỗi ngày 3 tiếng quên cả vào nét, thành ra chưa có lời cảm ơn các bác được :lol: Cảm ơn bác Quanglan và các bác đã hướng dẫn giúp vụ đánh giải trên giải dưới, cảm ơn các bác đã ủng hộ và giúp đỡ để mình có lựa chọn phù hợp với không gian nghe nhạc của mình. Rất tiếc hôm đó chú tungh vi việc riêng không qua được, hẹn tungh hôm khác nhé. Xin có lời mời các bác khi em katan tiếng đã hết chạy rà ta lại làm bữa say sưa. :mrgreen: mong các bác ủng hộ.