Một từ ngữ nào đó xuất hiện trong dân gian thường nó đã mang đậm tính thời gian,tính lịch sử. Còn cách nhìn,cách lý giải lại là thuộc tính của từng thế hệ từng môi trường khác nhau mà ra !!!Nói đến "trẻ Trâu" người ta hình dung ngay đó là những đứa trẻ quần áo nâu sồng,tóc trái Đào 3 chỏm,rất hiếu động,rất hồn nhiên vô tư. lúc thì vắt vẻo lưng Trâu với cây sáo Trúc trên môi,lúc thì xông xáo láu lỉnh tinh nhanh với trò chơi đánh trận giả...Với tôi "trẻ Trâu" là vậy đó. :shock:
Xin chào các bác "Hà Nội tản mạn ký". Tôi thấy ở miền nào, vùng nào, giới nào, dân thường hay chức sắc...cũng có những người có những thói hư tật xấu. Ở trong Nam mà gặp mấy ông nói 1 câu Đ... 1 câu tôi đố bác nào chịu đc...chỉ 1 chước CHUỒN...
Tại vì em tìm ở SG chứ ở HN thì bước ra là có một bát ngay. @luulinhlanh: quán ở Trần Quang Khải bác ah. Mới mở, be bé kiểu HN.
Lúc đầu bác taitrau viết như Thạch Lam, về cuối bác Skmeyou viết như Nam Cao. Tiếp đi các bác ơi. Em thích HN...
Hà Nội mình dạo này sao rồi các bác ời? Cứ vẩn va vẩn vơ như kiểu tôi buồn ko biết vì sao tôi buồn, và tôi chợt nhận ra có lẽ Hà Nội thơ mộng quá nên cũng có quá nhiều những mơ ước viển vông...Và nó làm ta buồn chăng ???
Hai Bà Trưng rẽ vào Trần Quang Khải. Đến ngã ba đầu tiên, bên trái (đoạn mì xào cũ). Em quên béng số nhà rồi.
Hấp dẫn hay không là do món chấm. Tự pha. Lưu ý: lá chanh trên đầu tủ bán hàng chứ không có sẵn trên bàn. :mrgreen:
Vâng, nhìn cái tô, nước lèo với muối tiêu chanh, tương ớt có vẻ là vị Bắc, nhưng gà công nghiệp thì phải, em phải tới thử mới được, tks again.
Tiếng Hà Nội sẽ biến mất vì người giúp việc? Đây là lo lắng của TS Lê Thị Bích Hồng Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương. http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/100928 ... viec-.html