Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. Quynn

    Quynn Advanced Member

    Joined:
    23/8/14
    Messages:
    646
    Likes Received:
    67
    Đây rồi. Xin chào cụ Tai. Tôi thấy rằng đã gặp một trái tim đồng điệu. Hẹn ngày gặp mặt.
    Kính cụ và chúc cụ một năm mới hạnh phúc, sức khỏe.
     
  2. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.376
    Likes Received:
    20
    Location:
    Non-Groups
    Chít chắc :mrgreen: :lol:
     
  3. domanhcuong

    domanhcuong Advanced Member

    Joined:
    14/10/08
    Messages:
    448
    Likes Received:
    39
    Dù có đi bốn phương trời.
    Lòng vẫn nhớ về Hà nội.
    Hà nội của ta, thủ đô yêu dấu
    Một thời đạn bom, một thời hòa bình...Hãy nghe và cảm nhận!

    https://www.youtube.com/watch?v=T5VhAuNPQK4#t=46
     
  4. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    _____________

    HÀ NỘI
    Tôi sống ở Hà Nội.
    Tôi yêu thành phố này,
    Cả cái hay, cái dở,
    Như vốn có xưa nay.

    Thú thật, tôi thấy ngượng
    Mỗi lần nghe báo đài
    Gán cho nó đủ loại
    Các mỹ từ rất dài.

    Nào “nghìn năm văn hiến”,
    Nào “thành phố hòa bình”,
    Nào “bộ mặt cả nước”,
    Nào “lịch sự, văn minh”…

    Có thể là thế thật.
    Cũng có thể là không.
    Tôi thì tôi cứ nghĩ
    Là người ta bốc đồng.

    Cả người dân Hà Nội,
    Cả khách khứa vãng lại,
    Cứ nhìn, ngẫm thì biết
    Tôi nói đúng hay sai.

    Mà nếu có đúng thật
    Cũng không nên đem khoe.
    Nghe vừa nhàm vừa chối,
    Vừa hơi hơi nhà quê.

    Nhiều thủ đô thế giới
    Chắc cũng đẹp, xưa nay
    Chưa người nào thấy họ
    Tự khen mình suốt ngày.

    Nước ta, các bác ạ,
    Cứ thích hoành tá tràng,
    Kiểu nói cho sướng miệng,
    Thằng Tây nghe, ngỡ ngàng.

    Lại nữa, về diện tích
    Cái thủ đô nước mình
    Gấp chín lần của Mỹ,
    Hơn gấp đôi của Anh.

    Paris chỉ là muỗi,
    Kém hơn mười ba lần.
    New Jork gọi bằng cụ,
    Dù thằng này đông dân.

    Cho nên mới có chuyện
    Hà Nội, người đi cày
    Đông hơn người đô thị.
    Chẳng nước nào thế này.

    Là vì ta có thói
    Cứ muốn thích hơn người.
    Cái bệnh vĩ cuồng ấy
    Không thể không ngậm cười.

    Trước đây từng có chuyện
    Mở ra rồi co vào.
    Hay lần này cũng thế?
    Đố ai hiểu thế nào.

    Vâng, tôi yêu Hà Nội,
    Một thành phố bình thường,
    Có nhiều cây, hồ nước,
    Giản dị mà thân thương.

    Dẫu dân chưa thanh lịch,
    Thành phố chưa văn minh,
    Nhưng tôi yêu, vì nó
    Là thành phố của mình.

    Thành phố bình thường nhé,
    Không có tính từ nào.
    Đơn giản là Hà Nội,
    Không oai cũng chẳng sao.

    Còn cái hay, nếu có,
    Mong đài báo bớt khoe,
    Vì việc ấy rất chối
    Và hơi hơi nhà quê.

    PS
    Trong dân gian có chuyện
    Kiểu tiếu lâm, thế này:
    Thủ đô thì đại khủng,
    Nước bé bằng bàn tay.

    Có nhiều phố rất nhỏ
    Trong thủ đô khổng lồ.
    Ở các phố bé ấy
    Có nhiều ngôi nhà to

    Dành cho các vợ bé.
    Của mấy bác nông dân
    Nay lãnh đạo thành phố…
    Vân vân và vân vân.

    Xiêu tầm :mrgreen:
     
    khoa-hn likes this.
  5. artpro

    artpro Advanced Member

    Joined:
    20/3/12
    Messages:
    386
    Likes Received:
    95
    Ôi rap thơ hay thế! Ko bay bướm, ko lãng mạn, ko mỹ từ này nọ, ko giọng điệu chau chuốt! Nhưng e lại thấy hay, rất hay và đúng, từng câu từng chữ! Cảm nhận những gì nó vốn có!
     
  6. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    20
    Bài hát này cũng nói về HN đây.
    Hà Nội mười hai mùa hoa
    Tác giả: Giáng Son

    Tháng giêng hoa đào bừng nở,
    đón xuân khoe sắc hồng tươi.
    Tháng hai hoa ban ngập tràn,
    tím biếc những gương mặt phố.
    Tháng ba bất chợt một ngày,
    trắng tinh hoa sưa về đây.
    Tháng tư loa kèn mỏng manh,
    những góc phố con đường quen.

    Mùa hoa tháng năm, cháy rực phượng đỏ.
    Hồ Tây ngát hương, mùa sen tháng sáu.
    Ngập tràn lối đi, hoa sấu tháng bảy.
    Trở về tuổi thơ, hoa soan tháng tám.

    Mùa hoa sữa rơi, tháng chín nồng nàn.
    Mùa thu đã sang, mùa hoa cúc đến.
    Tình yêu thuỷ chung, tím biếc thạch thảo.
    Rực rỡ cuối đông, cải vàng ven sông.

    Tôi yêu những sắc hoa...

    Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa
    Là những nhớ nhung ngày ta đi xa
    Là những khát khao mong quay trở về
    Để ta thấy như ngày còn ngây thơ

    Tôi yêu những sắc hoa...https://www.youtube.com/watch?v=7ExLuoQJFnI
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.702
    Location:
    Hà Nội
    Hà Nội tháng 12 hẳn là sẽ đón đông rồi, hôm nay rụt rè thò mặt ra khỏi cửa đã thấy có tí gió buôn buốt tạt ngang lại vội thụt vào khoác thêm cái áo. Đông thật rồi, không còn là mùa thu nửa mùa nữa. Liếc sang thấy thấy cô hàng xóm thuê nhà liền kề cũng đang lạch xạch xe máy phi về, cái váy ngắn lạc điệu và lạc mùa nên bị gió đông bỡn cợt. Chắc cô nàng phải chạy về mặc lại xiêm y cho phù hợp.

    Mấy hôm nay mình hay để ý đến cái loa phường (chĩa vào phòng ngủ của mình), đận hè thì 6h30, đận đông về thì dịch xuống 7h. Bắt đầu bằng một đoạn nhạc quái quỉ gì đó rồi giọng một cô (nghe ổn) thẽ thọt “Đây là đài truyền thanh Phường XYZ”. Mình luôn thầm thì đáp lại cái giọng ngọt ngào và nồng nàn kia bằng một câu “Cái tsb nhà mày, để yên cho bố chợp mắt tị”. Cô gái đọc vẫn kiên nhẫn nào là cần kiệm liêm chính, cần là gì, liêm là gì, kiệm là gì, chính là gì, gì là gì….rồi học tập tư tưởng của một bác xyz nọ. Rồi đến nghĩa vụ quân sự, rồi đến rọ mõm cho chó khi ra đường, rồi đến chuyện anh Đỗ Nam Chum thắng cử và ảnh hưởng Tê Pê Pê…. Toàn những thông tin hết sức quan trọng và cần thiết.

    Đột nhiên mình nhớ ra là chả bao giờ nghe thấy thông báo đường nước sông Đà lại vỡ, hay lịch cắt điện. Đâm ra mình lại cựa mình chưởi tiếp bằng giọng thầm thì “Con điên, mày đọc được cần kiệm liêm chính mà không ngượng mồm à”. Rồi trong lòng lại thấy thương thương, tự nghĩ là cũng là công ăn việc làm cả, không đọc thì thằng khác đọc, có khi nghe còn thối hơn. Thôi gạt chuyện loa phường đi, trong Nam có hẳn một anh làm cờ nhíp chưởi nhau với loa phường rồi mình nói thêm cũng nhạt. Xoay sang chuyện khác vậy.



    Mình làm việc ở con phố bỗng dưng có quán bún chả bỗng dưng nổi tiếng ở HN. Từ đận nọ anh Chum thắng chị Tởn ở bển, mình cũng tham khảo bạn bè rằng cố vay tiền chỗ tín dụng nâu về mở quán mát xa mang tên Đỗ Nam Chum (vì nghe đâu anh ý thích dịch vụ như này mới lại bất động sản) có khi lại nườm nượp khách. Hàng ngày đi qua cứ thấy bún chả đông nghìn nghịt người, nhà chủ quán treo biển hết bún rồi mà vẫn cứ kéo đến. Mình chuẩn bị xong hết rồi, nào là địa điểm, nào là nhân viên, nào là thiết kế, giờ chỉ đợi anh Chum lên TT rồi mời ảnh sang làm tí mát xa rồi treo biển là thắng.

    Chỉ cần vụ bún chả anh Ô, cũng đủ thấy ở Hà Thành kiếm tiền khó cực, nó chỉ trở nên dễ dàng nếu oánh được vào thói a dua của người dân nơi này. Phải không nhỉ?

    Bài viết bắt đầu bằng gió đông, kết thúc bằng bún chả và mát xa. Hẳn là liên quan quá.

    Thế thôi.
     
  8. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.475
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Lâu lắm mới thấy bác Tai viết cho HN. :D
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.702
    Location:
    Hà Nội
    Về thôi bác, không phải cho.
    Hì.
     
  10. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.475
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Cho thôi bác. HN thèm khát con chữ lắm rồi. :mrgreen: :mrgreen:
     
  11. nvdungntg

    nvdungntg Approved Member

    Joined:
    13/4/17
    Messages:
    10
    Likes Received:
    13
    Location:
    Hà Nội
    Hà Nội trong tôi là thư thả đạp xe quanh hồ Tây những sớm cuối tuần, là đắm mình trong những bản nhạc không lời khi đêm xuống hay lang thang trên những con phố nhỏ cuối thu đầu đông. Vâng, ý em là em có một chiếc xe đạp, một bộ dàn và một chút lãng mạn. Thế thôi ạ! :)). Có bác nào như em không?
     
    khoa-hn, bv and tai_trau like this.
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.702
    Location:
    Hà Nội
    Cái "thế thôi ạ" của bác có khi loay hoay mãi kiếm không nổi đó. :D
     
  13. nvdungntg

    nvdungntg Approved Member

    Joined:
    13/4/17
    Messages:
    10
    Likes Received:
    13
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, cảm ơn bác, nhưng bác quá lời rồi, cái "thế thôi ạ" của em rất đơn sơ và bình dị mà. Đơn giản chỉ là bớt chút thời gian để yêu và sống cùng Hà Nội. :).
     
    Last edited: 9/5/17
    bv likes this.
  14. nvdungntg

    nvdungntg Approved Member

    Joined:
    13/4/17
    Messages:
    10
    Likes Received:
    13
    Location:
    Hà Nội
    Gửi các bác một câu chuyện phiếm của em, cũng gọi là có chút Hà Nội ở trong đó. Có lẽ là hơi sách vở vì trong đó có địa danh, có không gian, thời gian và tất nhiên phải có có bóng dáng của người con gái,… sách vở mà lỵ.

    Chả là đạp xe thể dục ở Hồ Tây, như em thấy, mọi người già trẻ trai gái thì chủ yếu là các bác U60, hiếm có nam thanh nữ tú (mà đặc biệt là nữ tú) và các cháu thiếu nhi lắm - có thể là do cái đội này chưa quan tâm lắm đến sức khỏe hoặc đang tham gia các cái loại hình thể dục thể thao khác funny hơn như tập gym đẹp dáng, vật cổ điển,… thôi em không bàn.

    Thế cho nên bỗng một ngày tháng 6/2014 có một xxx xuất hiện, và thế là mọi giá trị đảo lộn hết cả, đối với em thôi nhé (vì em vốn mong manh, dễ vỡ và bản lĩnh đuối - như con bạn mẫu giáo ngày xưa nó nói khi em và nói mới có 4 tuổi rưỡi, còn mặc quần thủng đít và ăn bánh Pam viện trợ. Câu nói đó ám ảnh em đến tận bây giờ).

    Xin kể thêm về con đường và em một chút.

    Đường ven hồ là đường hai chiều nhưng những người đạp xe lại có xu hướng đạp hết theo một chiều mà em đồ rằng đó là do tính bầy đàn hay vì lý do an toàn hoặc vì một lý do nào khác mà em không biết và cũng không có ý định tìm hiểu.

    Em thì khác, em đi chiều ngược lại, tất nhiên là có ý tứ cả. Thứ nhất, em hay đi nhanh, đi nhanh mà đi cùng chiều với tất thảy mọi người thì vô cùng rắc rối vì chẳng may đang đi gặp một đoàn vài chục bác mặc đồng phục thể thao, chạy xe peugeot clone thuộc hội phụ nữ phường N hay hội người cao tuổi quận K mà nhất là lại vào những đoạn đường hẹp và khó như mạn hồ sen hay sau nhà hàng Phương Nguyên thì thôi rồi, không vượt được, "thích mà không nhích được", tiến thoái lưỡng nan, tinh thần xuống thấy rõ - kiểu như các bác đang đi xe bon thì bị tuột xích ấy (em không nói xe gì đâu nhá). Thứ hai là khi đi chiều ngược lại em có cơ hội ngắm nhìn rất rất nhiều các khuôn mặt ở chiều ngược lại, nhìn một cách công khai và minh bạch chứ các bác thử nghĩ mà xem, đi cùng chiều, thấy một cái bóng xinh, đạp vượt lên, quay ngang sang nhìn, thốn lắm ạ! Thứ ba là khi đi chiều ngược lại, gần như là một mình em một làn, cảm giác thoáng đãng và mát, không bon chen, sướng lắm ạ.

    Như đã đề cập ở trên, một ngày tháng 6/2014 em đã nhìn thấy xxx đó, chỉ trong tích tắc thôi vì theo nguyên lý cộng vận tốc, hai xe đi ngược chiều sẽ nhìn thấy và gặp nhau trong một khoảng thời gian rất nhanh và ngắn, trường hợp của em là khảng 10s tính từ lúc em nhìn thấy xxx đến khi hai xe lướt qua nhau (em bị cận). Ròng rã hai tháng trời như thế cho đến ngày xxx biến mất em có 17 ngày cuối tuần tương đương 170s quý giá, và trong những ngày tháng 6 năm đó em đã làm một bài thơ con cóc đọc các bác nghe tạm giải nhiệt mùa hè:

    “Khoảnh khắc

    Em là cô gái ngây thơ ấy

    Mê mải thả hồn những vòng quay

    Hồ Tây sớm hạ hương sen ngát

    Lãng đãng cung đường mưa bay bay

    Lối qua cổng Phủ sao thanh vắng

    Một tiếng chuông chùa lặng sóng lay

    Nắng lên sương sớm mây cùng tóc

    Em vẫn đi về mưa vẫn bay”

    Nhân tháng 6 sắp đến, nhớ lại chút kỷ niệm cũ, viết câu chuyện phiếm chia sẻ cùng các bác. Âu cũng là cảm xúc của em về Hà Nội, về con người Hà Nội.

    Chuyện nhạt các bác nhỉ.
     
    Last edited: 13/5/17
    HoanComf and hoangtrong like this.
  15. musiclifes

    musiclifes Approved Member

    Joined:
    20/12/15
    Messages:
    9
    Likes Received:
    10
    Hà Nôi trước đây tĩnh lặng, trong trẻo và có gì đó hơi buồn tẻ. Giờ Hà Nội ồn ào, nhuộm nhạm và bon chen. vẫn thích Hà Nội ngày xưa hơn
     
    tai_trau likes this.
  16. khoa-hn

    khoa-hn New Member

    Joined:
    14/2/12
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
    Bác làm em nhớ hn quá! FB_IMG_1520147138089.jpg
     
  17. Banglang

    Banglang Advanced Member

    Joined:
    2/12/13
    Messages:
    84
    Likes Received:
    0
    Hà nội ngày trước thưa người,tĩnh lặng,tinh tế.Tạo cho ta cảm giác đây là thành phố cổ kính,rất khác biệt với những nơi khách.Còn nay thì đông người ồn ào,xô bồ.Lối sống và cách cư sử cũng khác xưa nhiều.
    Buổi sáng đi ăn mà gặp mấy thằng hai lúa ,trúng đề hôm trước thì thôi chẳng muốn ăn.Vào quán cậy có chút tiền hò hét gọi món loạn xạ,mắt nhìn ai cũng lừ lừ như kiểu "bố mua cả thành phố này cho mày xem".Bác nào lớn nên ở Hà nội thì biết,làm gì có thứ người từ ăn đến suy nghĩ giống như lợn con thế:)
     
  18. chauphuong

    chauphuong Advanced Member

    Joined:
    4/4/12
    Messages:
    2.287
    Likes Received:
    1.717
    Em nhớ hồi đầu những năm 2000, buổi trưa em từ chỗ làm phóng xe máy về nhà trên đường Hàng Bột toàn 60km/h. Giờ thì chịu rồi....
     
  19. quanbeo

    quanbeo Approved Member

    Joined:
    19/7/16
    Messages:
    12
    Likes Received:
    1
    Xu hướng hội nhập chấp nhận nhập cả tinh tuý & cỏ rác mà
     
  20. Phan van tam

    Phan van tam Advanced Member

    Joined:
    27/10/23
    Messages:
    106
    Likes Received:
    40
    Hà nội ...

    IMG_20240317_104513.jpg
     
  21. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    782
    Likes Received:
    642
    Location:
    0983613218
    Khen Hanoi xưa và luyến tiếc thì vô vàn hồi ức và "đẹp" lắm! Giờ chỉ cần ngắm mấy cái Cột điện và Dây điện là đã thấy Siêu thực rồi? Mà quả thật thấy cũng hay và giống tác phẩm nghệ thuật. Không rõ mấy cụ chơi điện sạch và audiophiler nghĩ gì nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Last edited: 17/3/24
  22. Phan van tam

    Phan van tam Advanced Member

    Joined:
    27/10/23
    Messages:
    106
    Likes Received:
    40
    À thì chẳng qua bị dụ thuốc thôi mà... Có vậy mấy ông bán dây bán phụ kiện người ta mới kiếm sống được chứ bác. Ngay như nhiều khi bác còn nói:" Tôi nghe đồ của tôi trên hệ thống nhà ông sao tôi đánh giá được..."
     
  23. acoustics

    acoustics Advanced Member

    Joined:
    27/2/15
    Messages:
    70
    Likes Received:
    32
    Mấy hôm nay Hà Nội trời mát lạnh,rất thích hợp đi dạo,du lịch và nhâm nhi li cafe.Mood bữa nào ra Hn là phải tụ họp với các member nha
     

Share This Page

Loading...