Em thấy ngã tư Đinh Liệt - Tạ Hiện với Hàng Bạc có rạp Chuông Vàng, chéo góc đường thì có Trung tâm y tế, 1 góc thì bán CD (lởm), góc còn lại thì búa xua nào là vàng, bạc thổ cẩm, rồi hiệu thuốc tây... chứ không có shop khắc bia mộ ạ Nói về HN em cũng máu chụp lắm mà chưa có thời gian để lang thang. Rảnh em mời bác cafe giao lưu nhé
Hà nội đẹp lắm các bác ah, cứ dến gần tết em nghĩ đến Hà nội lại nôn nao cả người. Cảm ơn bác có những bức ảnh về Hà nội đẹp quá.
Đúng là Hàng bạc - Đinh liệt nhưng là cỡ 3 năm trở về trước, bây giờ chỗ này có cửa hàng bán thuốc Tây thế chỗ. Hình như bác tungh là dân Hàng Bạc chính hiệu thì phải ?
Hehe, chuẩn đó bác :mrgreen: Trước cửa Cafe Hằng - Chỗ em hay ngồi Tối bác có kế hoạch gì không? Cafe nhá :lol: