Hairspray - most interesting musical film of 2007

Discussion in 'Phim ảnh' started by Loving, 3/6/08.

  1. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Năm ngoái, sự lôi cuốn quá mức đối với giới trẻ của High School Musical 2 đã khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây là phim ca nhạc hay nhất năm. Bản thân Loving cũng rất sơ sót khi bỏ qua Hairspray - bộ phim được dàn dựng lại từ bản gốc năm 1988 và vở nhạc kịch cùng tên trên sân khấu Broadway năm 2002. Chính Hairspray chứ không phải High School Musical 2 mới được giới phê bình cũng như hầu hết khán giả phương Tây nhất trí chọn là phim ca nhạc đỉnh cao của năm 2007.

    Giấc mơ thành hiện thực
    Không chỉ thành công về mặt nghệ thuật, Hairspray cũng đạt mức doanh thu cực kỳ lý tưởng, thu được gần 119 triệu USD tại Mỹ và hơn 200 triệu USD trên toàn cầu, xếp ở vị trí thứ 3 trong số các phim ca nhạc ăn khách nhất mọi thời, chỉ sau Grease và Chicago, qua mặt nhiều tác phẩm kinh điển khác như The Sound Of Music, West Side Story, My Fair Lady, Moulin Rouge, Dream Girls, Walk The Line... Doanh thu của phim cũng vượt qua nhiều phim bom tấn ra mắt cùng thời điểm như Ocean's Thirteen, Evan Almighty...

    Baltimore là tên một album của nữ ca sĩ có chất giọng "khê như thuốc lào" Nina Simone, một ca khúc của Tori Amos, và là tên của một thành phố thuộc bang Maryland (Mỹ), nơi diễn ra bối cảnh trong phim Hairspray, thời điểm là năm 1962. Nhân vật chính của Hairspray là cô bé mập ú Tracy Turnblad với khát vọng trở thành ngôi sao trong chương trình truyền hình The Corny Collin Show. Bên cạnh thông điệp "chỉ cần nỗ lực theo đuổi, bạn sẽ thực hiện được ước mơ", các nhà làm phim còn gửi gắm vào đó các thông điệp lên án mạnh mẽ tệ phân biệt chủng tộc. Hairspray có nghĩa là keo xịt tóc, sở dĩ phim mang tên này vì 1962 là giai đoạn thịnh hành các kiểu tóc cần sự trợ giúp đắc lực của keo. Phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao gạo cội như John Travolta, Michael Pfeifer, Queen Latifah, Christopher Walken, James Madsen cùng các diễn viên trẻ đang lên: Zac Efron, Amanda Bynes và đặc biệt là Nikki Blonsky trong vai chính Tracy Turblad. Việc Nikki vượt qua hàng ngàn ứng viên khác để trở thành ngôi sao của Hairspray nhờ tài năng bất chấp ngoại hình cũng đã là minh chứng rõ rệt cho việc theo đuổi và thực hiện ước mơ rồi.

    Sự cuốn hút của âm nhạc
    Hairspray là một bộ phim ca nhạc thuần túy, thế nên yếu tố hấp dẫn nhất của phim vẫn là... âm nhạc, cộng thêm những màn vũ đạo được dàn dựng công phu cực kỳ đặc sắc. Không chỉ phim Hairspray ăn khách, CD soundtrack của phim cũng đã bán được hơn 1 triệu bản tại riêng thị trường Mỹ và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Trên sân khấu nhạc kịch và bản phim năm 1988, phong cách âm nhạc của Hairspray chỉ là dance và R&B, còn trong bản 2007, nó đã được mở rộng ra với pop, rock 'n' roll, twist, R&B, power ballad, tuy nhiên, vẫn mang đúng màu sắc hào nhoáng và bóng bẩy của những năm đầu thập niên 1960. Mở màn bằng Good Morning Baltimore, cô bé Tracy Turnblad đã đưa người xem (và cả người nghe) gặp gỡ một thành phố nhỏ nước Mỹ đang trong buổi bình minh. Giọng hát của Nikki Blonski khá trong trẻo, sự tươi trẻ, hồn nhiên của cô đã hoàn toàn chinh phục người xem khi đoạn điệp khúc bắt đầu: Good Morning Baltimore. Every day is like an open door... Cho đến I Can't Hear The Bell, một bản ballad khá lôi cuốn về tình yêu đơn phương và thâm kín, Nikki Blonski đã cho thiên hạ thấy cô sẽ là một nghệ sĩ trình diễn hàng đầu trong tương lai. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ Mỹ đã từng nghe đi nghe lại I Can't Hear The Bell mà không biết chán. Dĩ nhiên, trong Hairspray không chỉ có Nikki Blonski biết hát và hát hay. James Madsen - chàng Cyclops lạnh lùng trong X-Men cũng có thể tươi cười, nhảy múa và thể hiện một giọng hát rất ổn trong bản The Nicest Kid In Town. Đây có lẽ là ca khúc đặc trưng nhất của thập niên 1960 có thể tìm thấy ở Hairspray - nó vừa có chất rock 'n' roll vừa pha màu twist tưng bừng, rộn rã. Bên cạnh đó còn có The Lady Choice do Zac Efron thể hiện - người xem (và cả người nghe) có thấy thấy ở đó phong cách biểu diễn khá đặc trưng của Elvis Presley. Những người thích R&B cổ điển chắc chắn sẽ hài lòng với The New Girl In Town và đặc biệt là I Know Where I've Been - một bản ballad chơi hoàn toàn theo phong cách Motown do Queen Latifah trình bày. Sau một Mama Morton rất xuất sắc trong Chicago, nữ nghệ sĩ đa tài này lại một lần nữa phô bày được khả năng diễn xuất cũng như ca hát của mình trong Hairspray. So sánh hai bản Big, Blonde And Beautiful với 2 version khác nhau: một pop do John Travolta và Michelle Pfeifer thể hiện, một R&B do Queen Latifah thể hiện, người nghe sẽ thấy nhiều sự độc đáo trong phong cách hòa âm phối khí. Mặc dù đã rất nổi tiếng với vai nam chính trong High School Musical nhưng phải đến Hairspray Zac Efron mới thực sự chứng tỏ được tài ca hát của mình, bản It Takes Two chắc chắn làm nhiều người nhớ lại Frank Sinatra hồi trẻ với chất giọng nhừa nhựa và kiểu luyến láy khá điệu đà. John Travolta, diễn viên chính của phim ca nhạc ăn khách nhất mọi thời Grease nay chịu làm xấu hình tượng (béo ú) và giả gái để vào vai mẹ của Tracy Turnblad nhưng vẫn không mất đi phong độ của một ngôi sao. Anh nhảy múa vẫn như hồi còn trẻ trung trong Sartuday Night Fever và giọng hát cũng không hề kém, bằng chứng là ca khúc Welcome To The 60's được coi là một trong những ca khúc hấp dẫn nhất Hairspray. Không như High School Musical chủ yếu nhắm vào lớp khán thính giả là thanh thiếu niên, Hairspray dành cho tất cả mọi người, tuy nhiên, giới trẻ nếu xem phim cũng sẽ rất thích thú với nhiều màn ca vũ độc đáo như Run And Tell That, Without Love, You Can't Stop The Beat... Và mặc dù đã được dàn dựng thành phim nhưng tất cả các màn ca hát và nhảy múa trong Hairspray vẫn mang đường nét, dáng dấp của phong cách nhạc kịch (có thể thấy rõ điều đó qua các ca khúc như Good Morning Baltimore, (The Legend of) Miss Baltimore Crabs, You're Timeless To Me, Welcome To The 60's...) Và khi phim đã kết thúc, nhớ đừng bỏ qua phần credit để được thưởng thức thêm một ca khúc rất độc đáo và vui nhộn là Mama I'm A Big Girl Now. Chơi đằng sau các nghệ sĩ là Hollywood Symphony Orchestra, vì thế, chất lượng âm nhạc của Hairspray là điều không phải bàn cãi thêm.

    Như vậy, mặc dù phim ca vũ nhạc không còn được xem là hàng "hot" nữa nhưng đều đặn mỗi năm Hollywood lại tung ra được một bộ phim xuất sắc ở thể loại này, thế là quá đủ. Mùa hè năm nay sẽ là Mama Mia! bước lên màn ảnh rộng, và khán giả đang hồi hộp chờ xem các ngôi sao gạo cội như Pierce Brosnan, Colin Firth, Meryl Streep và người mới Amanda Seyfried có gặt hái được thành công như những John Travolta, Michelle Pfeifer, Queen Latifah và Nikki Blonsky đã làm không. Nếu bạn là người mê nhạc kịch, nếu bạn là fan của dòng phim ca nhạc hiện đại, nếu bạn đã từng say mayGrease, Moulin Rouge, Chicago, Dream Girls... bạn sẽ chẳng có lý do gì bỏ qua Hairspray. Một bộ phim "đáng xem và đáng nghe" đến từng giây một!
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. hhteam

    hhteam New Member

    Joined:
    8/3/08
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
    Film này nhạc mình không thích bằng high school musical có lẽ không hợp gu . Điều thú vị là coi xong mới biết John Travolta đóng vai giả gái !
     

Share This Page

Loading...