Post mấy tấm hình nóng hổi mới đi sáng nay để các bác cùng thưởng lãm. Còn nguyên ngày chơi ở Seol nên em không biết làm gì,...quyết định lựa chọn tua. Có rất nhiều loại, tuy nhiên cuối cùng em chọn đi DMZ vì tò mò. Mặc dù nhận được khuyến cáo nên cẩn thận vì hiện nay quan hệ 2 miền Triều Tiên đang căng thắng....Vậy là em lựa chọn chỉ đi DMZ chứ không đi JSA (joint security assembly)....JSA gần sát biên giới hơn. Bến xem DMZ, trời mưa mù mịt nên hình xấu quá . Em hơi thất vọng khi tới DMZ, khu phi quân sự gì mà tụi Hàn làm giống như siêu thị Lotte quá . Toàn kính, nhôm trang trí và inox thôi....
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Mây đồng tiền North Korea, em mua một mớ...chả biết tỷ giá thế nào.... Cũng có lác đác hàng quán bán đồ lưu niệm ở khu vực cổng của DMZ...
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc DMZ được thành lập từ năm 1953 ( theo hướng dẫn viên nói) và được quản lý bởi lực lượng của UN (chủ yếu là Mỹ). DMZ thành lập sau cuộc chiến tranh Triều Tiên nối tiếng, 3 năm (bắt đầu từ năm 1950) chết hơn 6 triệu người. DMZ là khu vực khoảng cách 2km tính từ border lines....thực ra thì cứ lấy đại thế thôi chứ Border line hiện nay 2 miền còn chưa thống nhất...
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Đi xe tới khu vực này, tất cả khách phải chuyển sang xe bus do DMZ tổ chức thăm quan... Khách du lịch đủ loại quốc tịch
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Chán một cái là ở bên ngoài cấm hoàn toàn việc chụp ảnh, lính Hàn rất nghiêm khắc trong chuyện này nên em chẳng có được kiểu ảnh nào bên ngoài mà ảnh đó mới đẹp...ví dụ như tole gate đi sang Bắc Hàn, làng Bắc Hàn bên kia biên giới... Khi tới nơi, tất cả khách du lịch được nhét vào một phòng chiếu phim, toàn dùng projector xịn của Samsung, giới thiệu về cuộc chiến tranh Triều Tiên và sự hình thành của DMZ.
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Sau đó sang một bảo tàng nhỏ kế bên... Nổi bật nhất ở đây là sự kiện Bắc Hàn tiến hành đào hầm từ Bắc Hàn tới tận Seol (cách gần 60km). Lấy cảm hứng từ hầm Củ Chi, Việt Nam (có thật và được giới thiệu rõ ràng, do lính Bắc Hàn bị bắt khai báo), Bắc Hàn cho đào 04 đường hầm lớn hiện đại và rộng sang tới Seol...cả 4 đường hầm đều được Nam Hàn phát hiện từ năm 1953 tới tận 1992. Hình em chụp trộm, phải đặt máy ảnh ở ngoài...
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Cám ơn bác chủ, mong bác cho xem thêm ít ảnh về khu DMZ. Em có ghé qua Seoul vài lần và cũng định đến đây tham quan nhưng bận công việc nên vẫn lỡ hẹn với nơi này. Em có khá nhiều kỷ vật ở nơi này, vì anh của em đang đóng quân ở đây dưới màu áo của US army. TFS. Lamsaigon.
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Vậy hả bác.... Em cũng gặp nhiều lính UN ở đây, cũng nói chuyện linh tinh nhưng không thấy người gốc Á....Ngoài ra lính Hàn cũng rất cởi mở. Tuy nhiên em không chụp được bên ngoài vì ở đây cấm hoàn toàn chụp hình bên ngoài, chỉ cho chụp ở một số chỗ quy định nên cũng không có được ảnh bên ngoài bác ạ, chán thế chứ. Hiện nay tình hình biên giới tương đối căng thẳng nên các tour cũng ít đi nhiều so với hồi trước...
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Ở Seol thì em toàn đi làm, chả có thời gian rảnh chụp choẹt gì...Rảnh 1 hôm thì đi DMZ mất tiêu, về là tối mù mịt rồi, tuy nhiên em cũng có một số hình...tới em gửi
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Sau khi tham quan hầm xong, cả đoàn đi tới OS (Observation Station- Đài quan sát) của quân đội Hàn nhìn sang phía Bắc Hàn. Trời mưa tầm tã nên em tiếc chẳng chụp được, thứ nhất là do sợ hỏng máy ảnh, thứ 2 là cũng chả nhìn được xa, trời cứ mù mịt có chụp cũng chả thấy gì Các bác nhìn thấy photoline không? tới vạch vàng là khỏi chụp choẹt gì.... có nghĩa là em không thể chụp được quang cảnh của Bắc Hàn bên kia bức tường....
Re: DMZ (Demilitarizing zone)- Hàn Quốc Nhà ga cuối cùng của Hàn Quốc, vẫn có tàu chạy tới đây. Từ nhà ga này chỉ khoảng vài trăm mét là tới đất của Bắc Hàn... Nhiều người đóng mộc vào passport để kỷ niệm Vài anh lính quân cảnh, rất đẹp trai và lịch sự
Ngồi buồn, em lại lục cơm nguội post lên tiếp cho vui... Chợ cá..em tới chợ này lúc tối muộn (khoảng 10g), cũng không tấp nập cho lắm...tuy nhiên đươc giới thiệu đây là chợ ăn cá sống nổi tiếng ở Seol....cũng đúng, có rất nhiều loại cá và seafood và đặc thù ở đây là...chỉ ăn sống.
Mấy đồng chí bán hàng rất nhiệt tình, thực sự là chẳng hiểu họ nói gì...toàn nói bằng chân tay. Trông mặt cũng phúc hậu nhỉ Cuối cùng thì em chọn mấy em này, đều sống nhăn cả đấy nha....
Cung điện cũ và tòa nhà Green House, phủ tổng thống, Hàn Quốc. Khu trung tâm tài chính Seol Một trong số những con phố trung tâm... Tháp truyền hình Seol nhìn từ xa
Khu quảng trường trước hoành thành và dinh Tổng thống...hình ảnh nổi bật của quảng trường này là 2 bức tượng rất lớn của một vị Tướng và 1 vị Vua. Em cũng chưa kịp tìm hiểu xem đó là ai nữa....cứ post hình lên đã.
Kênh đào giữa trung tâm Seol, đây là dấu ấn của Lee Myung Bak khi ông còn làm thị trưởng Seol. Trước đây chỗ này là đường cao tốc...nhin đây em lại chơt nghĩ tới kênh Nhiêu Lộc, để đẹp như thế này chỉ còn 1 bước nhỏ nữa thôi mà không chắc đã làm được.
Nhìn cảnh đẹp quá, nhưng nghe đến Korea là E oải rồi. Oải nhất là Visa, vào lãnh sự quán nó xem mình k là cái đinh gỉ gì hết...
Ảnh bác chụp bức tượng bên trên là vua Thế Tông (Sejong Great King), trị vì Triều Tiên khoảng những năm 1400, thời gian văn hóa Triều Tiên phát triển rực rỡ. Ông cũng là nhà văn hóa vĩ đại có công đưa chữ Triều Tiên vào sử dụng, thay thế chữ Hán vốn gốc Trung Hoa. Bác cũng thấy tượng nhà vua được thể hiện trên tay đang cầm cuốn sách.