Kính chào các bác! Em lập topic này với mong muốn ghi lại những niềm vui nhỏ, những hạnh phúc rất đời thường mà vô tình em và các bác bắt gặp. Có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đáng được giữ gìn để cuộc đời tươi mới và đáng yêu hơn. Em xin kể câu chuyện vui của ngày hôm qua (vì giờ là 1h10p sáng rồi ạ) Hôm qua em với một anh bạn đi nhậu, vô tình làm quen một cô bé bán quán. Cô bé dễ thương và ... nói chuyện cũng dễ thương nốt. Cô bé kể rằng đang đi học trên đây và buổi chiều tới tối thì phụ bán quán ... Chẳng hiểu sao em lại tin (thế mới lạ). Có một niềm vui nho nhỏ dù biết có thể chẳng bao giờ gặp lại. Bé à, chúc cho em thành công và hạnh phúc nhé! Lâu lắm rồi mới thấy mình trẻ trung thế, cái này nhà văn/nhà thơ gọi là say nắng :lol: :lol: :lol: Em phải ghi lại cho kịp trước khi tỉnh, kẻo ngày mai ngủ dậy thì ... ko viết được nữa :mrgreen: ... Ngày mai sẽ luôn có những hạnh phúc nho nhỏ!
Có một niềm vui cách đây hơn 1 tuần, em phải ghi lại kẻo để lâu lâu đọc mới được. Hôm đó trời mưa lắc rắc, gần 11h tối rồi mà chưa có hột cơm vào bụng, em ra quán cơm gần nhà cầu may vì thường là nó đóng cửa lúc 10h. Quán vẫn còn mở, nhưng mọi người đang quây quanh 1 cái bàn nhỏ. Gọi một dĩa cơm và nguồn ở bàn gần đó em nghe được câu chuyện họ nói Thì ra là chuyện cưới hỏi (nhưng thật ra là đùa vui thôi) cho con của một người khách với cô bé bưng bê. Thằng nhỏ nó bị bệnh não, mặt đỏ bừng mà ngồi mãi mới nói được mấy câu người khác mách nước. Nghĩ cũng vui là dù khờ khờ mà nó luôn muốn lấy vợ đẹp, em nhớ có mấy lần nó nhoài người sang để nhìn cho rõ. (Như thế này thì cũng không nên trách mình hay có cảm tình với người đẹp được :lol: ) Câu chuyện quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu: "Con thấy Linh nó có đẹp không, có muốn cưới em nó không" "Con gọi em Linh đi, ..." "Con đừng có suy nghĩ, nhức đầu lắm, không được suy nghĩ" "Em ... Linh" "Mai ba chở con lại đây phụ em nó bưng bê nhé" ... Một câu chuyện đùa vui bình thường, chắc cũng chẳng có gì nếu không nhìn vào đôi mắt người cha. Đôi mắt ấy rực sáng niềm vui, tôi có tìm một chút nỗi buồn suốt cuộc nói chuyện ấy mà cũng không có ... điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ hạnh phúc thật đơn giản, nó luôn trộn lẫn với khổ đau, và người có hạnh phúc biết nhặt lấy những mạnh vụn ấy cho mình. Cuộc sống đơn giản, và hạnh phúc cũng đơn giản!
Hi bác Loađểu Bác khỏe không?lâu nay k thấy bác sáng tác nữa,e buồn quá,topic này có vài đề tài đó hy vọng bác sáng tác tiếp đi.Thần dân Audio đang chờ bác. Chúc bác năm mới sức khỏe nhiều nhiều để sáng tác Kính chào bác
Em hiểu Bác là người sâu sắc trong tình cảm, như chính bài hát trong Avata và chữ ký của Bác ... Chúc Bác luôn tìm được hp qua những khoảnh khắc bé nhỏ. Thân.
@lukbandem: Cám ơn bác đã có lời động viên em! Hôm nay em có một chuyện rất vui, số là em đi làm chưa lâu, được tầm hơn 1 năm thôi, có bao nhiêu tiền em mua đồ audio hết ... thế mà đến cuối năm vẫn còn nợ anh bạn gần 2T Hihi, có lẽ số tiền đó là nhỏ với nhiều bác, nhưng để trả được thì em phải dè xẻn nhiều, thời gian lại có hạn tưởng ko kịp trả trước tết ... Phù may sao mà gần tết công ty có thưởng (em cứ nghĩ ko có đồng nào vì năm nay làm ăn hẻo quá). Em đã trả nợ xong rồi các bác ạ. Số tiền còn lại cũng kha khá em dự tính sẽ DIY cái amp thật "khủng" cho con loa ở nhà. Nếu mà vẫn dư thì em làm nốt cái DAC đã tập hợp gần như đầy đủ các linh kiện chính Đúng là vui như tết! :mrgreen: P_T
[quote="Pencil_Tube Phù may sao mà gần tết công ty có thưởng (em cứ nghĩ ko có đồng nào vì năm nay làm ăn hẻo quá). Em đã trả nợ xong rồi các bác ạ. Số tiền còn lại cũng kha khá em dự tính sẽ DIY cái amp thật "khủng" cho con loa ở nhà. Đúng là vui như tết! :mrgreen: P_T[/quote] Cám ơn bác chia sẻ, em sẽ cho lão sếp em đọc mấy dòng của bác về thưởng tết, cho lão ý thẹn chết. Hê hê.
Em mới nhận được một món quà nhỏ từ một người bạn phương xa, chưa hề quen biết. Em chưa đủ kiến thức về điện tử để hiểu giá trị vật chất của món quà, nhưng qua cách người bạn gói ghém cẩn thận, gửi cẩn thận...em hiểu được rằng đó là một người tốt bụng và tử tế. Em rất vui lúc nhận được gói quà. Và em cũng hiểu rằng, trong cuộc sống khó khăn này, may thay vẫn còn có những con người, dù điều kiện vật chất còn chưa dư dả, vẫn sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ. Và đó chính là người đã lập ra topic này. Em xin được một lần nữa bày tỏ sự biết ơn và rất mong sẽ có dịp được gặp bác để cảm ơn. Trân trọng, Subject: Bộ ba huyền thoại...và pre đèn 6H8C+12AX7!
Dạ cám ơn bác dtt đã nói tốt cho em. Mỗi lần đọc topic huyền thoại của bác là em cảm thấy mình như được truyền lửa, ngọn lửa của niềm đam mê thật sự. Đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với em, việc em gởi một chút quà tới bác không có ý gì khác hơn là lời cảm ơn và mong bác tiếp tục giữ vững niềm đam mê này ạ. Hôm nay em có một niềm vui nho nhỏ và một niềm vui nhơn nhớn ... và cũng có một nỗi buồn to to, nhưng chuyện đó thì phải dẹp qua một bên ạ, chỉ nên nghĩ về niềm vui thôi các bác nhỉ Niềm vui nho nhỏ là em vừa lục kho của anh bạn "xin" được 1 cặp tụ BG 0.63V/100uF, 1 con TDA1541, 1 cặp NE5532 và gần chục cặp Elna Cà-phê-in :mrgreen: ... lần sau hi vọng lại vặt tiếp được mấy món hay hay :lol: Niềm vui nhớn nhớn là em quyết định mua 1 con laptop cùi, mục tiêu chính của em là có thể xách đi xách về đặng học vẽ ... Orcad Mục tiêu phụ là dùng để làm thêm về lập trình (nghề chính của em :roll: ) Cám ơn các bác đã đọc, mong các bác cũng chia sẽ những hạnh phúc nho nhỏ để thấy là cuộc sống này thật đáng yêu ạ! P_T
Hôm nay em có một niềm vui be bé ^^" Sửa xong cái headamp cho khách ... mà thật ra ko phải em sửa ạ, các bác bên tiệm anh Hien.T.Nguyen sửa giúp, em chỉ làm phu vận chuyển thôi Vậy là đỡ một phần công việc rồi, cố lên!
Hôm nay buồn thật, cũng chẳng ép mình phải tìm một niềm vui nhỏ để khỏa lấp. Nhớ 1 tin nhắn "Đà lạt nhiều dã quỳ lắm" ... Nên làm gì đây khi chạm vào sự thật?! Trống rỗng quá ...
Bác sướng thật, phân tích mẩu tin của bác, em đoán không phải là vợ bác nhắn vì nàng đang ở nhà, hiển nhiên biết bác về tới hay chưa ? nếu là bạn gái mà vẫn mong bác về nhà có nghĩa là cô ta không ghen với vợ bác, thật quá cool ! Còn em luôn nhận được điệp khúc : - Ba về nhà đi lúc 10h, - Con về nhà đi lúc11 h - Anh về nhà đi lúc 12 h
Trung bình mỗi ngày em được nhận một câu hỏi đường đi khi di chuyển trên đường! CÓ hôm phải dẫn người ta đi tới đúng chỗ luôn (Thực ra thì chung đường! ). Mỗi lần trả lời em cảm thấy mình rất hạnh phúc vì giúp đỡ được ai đó! Nhưng hôm nay em mới chợt nghĩ! Không biết kiếp trước mình là cái gì, mà sao kiếp này bị hỏi đường nhiều thế! Phải chăng kiếp trước em là cái bản đồ... Chúc các bác vui!
Chắc tại kiếp trước Tám hay hỏi đường người khác quá, nên kiếp này Tám phải ......... :lol: :lol: :lol:
Lâu lắm rồi mới làm cái hành động "lập dị", đó là lên "kho" linh kiện và dành ra hơn 2 tiếng để ngắm, sờ, lục lọi ... Dạo này bận kinh! Thế mà vẫn nghèo :lol: ... vui thât :mrgreen: @all: cám ơn các bác đã đọc và chia sẽ
Sáng nay em đi làm bị tắc đường, bên cạnh là chiếc xe buýt to cụ chình ình làm em điên cả người. Thế mà "bỗng dưng" em lại thấy có cô sinh viên trên xe buýt cứ nhìn em rồi cười cười. Nhìn cô ấy xinh quá em tỉnh cả người. Quên cả việc đang Chưởi lão lái xe buýt. Lúc đó cố tự kỉ ám thị "Nho còn xanh lắm"!!! P/s: Chuyện thế mà em cũng kể, hâm nhể?
đã bảo hể ra đường là phải cầm máy ảnh... thấy cái gì hay, chụp ngay... rồi cho em... xem tí sáng nay đọc báo thấy mẫu tin này... em vui... vì ... http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/05/3BA0EE94/ em cũng hơi lo cho thằng cu nhà em 1 tí... sướng cái nỗi giề lão ui. em về tới nhà, cũng có 1 tin như thế... trả lời tin mà run quá... vợ hỏi làm gì nhắn tin khuya thế... ... ừ thì... thì là... mà... lập tức xóa ngay
Hê hê, mai em cố sắm cái alo Tàu có camera lấy phương tiện tác nghiệp. Nhân đã buôn chuyện, thì cũng nói nốt. Hôm nọ cầm cái phim xquang, lão bác sĩ mặt đầy tinh tướng hất hàm bảo "Chú mày có 1 viên sỏi thựn". Úi xời là em ghét cái mặt lão ý, đến trưa ăn cơm bụi làu bàu Chưởi mãi, bác caithang bảo "sỏi đâu mà sỏi, xá lị đấy. Sau này chú nhập tịch ở Hoàn Vũ, ra là đầy xá lị...". Em lại thấy yêu đời. Tóm lại là cuộc sống vẫn đầy niềm vui, đặc biệt là khi ta lại có nhiều tiền để nhân niềm vui đó lên. Hê hê.
Em có ý kiến nho nhỏ: 1.Sỏi thựn thường dùng PP siêu âm mới thấy. Phim X quang dùng cho chụp phổi :mrgreen: 2. Lão cai phán tầm bậy. Nhìn phổi bị nám mà bảo là Xá xị! :mrgreen: 3. Lão BS xài bằng giả. hoặc bác gặp Lang Băm ( khg phải BS) :mrgreen: