Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Em thích bài này của bác Manh.Cứ khen cái này của mình tới trời mây xanh còn của người khác thì chê thậm tệ.Nhưng cuối cùng cũng bán đi hết.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Loa Harbeth có gì là hay hở các bác! Loa gì xấu ỉn, nom như lôi từ trong kho tồn của những năm 60s ra. Âm thanh thì chẳng giống ai, ngoài cái hồn của bản nhạc và xúc cảm mang lại cho người nghe thì chẳng có gì đặc biệt. PR cũng chả thèm làm, kiêu quá mà. Chơi loa này cũng chẳng được tiếng hoành tráng vì giá gì cứ vài ngàn một à, chứ có đâu thăng hoa như Magnico, Avalon, Acapella... Đúng là cái loại "áo gấm đi đêm". Ghét! :mrgreen:
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Nghe thiên hạ đồn chú ghét em nó vì xưa rước được con hàng lởm đúng không ? Đáng đời Ngồi đấy mà chém, mấy tay chuối đang ới ở TVV kìa !!!
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính đây mới là phường bạc bẽo. 1000X với 1111 lão cũng tống cổ không thương tiếc. ( vì em dạo đó cháu nó không có sữa uống nên cũng đành phải bán thôi ) lão này lại chưa đc ai cho nghe Haberth mà cũng vào đây tán mới hài [/quote] * Em chỉ hóng hới thôi , nghe người này nói người kia bàn thế là Em vào nói cứ như đúng rồi , nếu Em có nhiều $ thì thế nào Em cũng mua loa Haberth về nghe, Em có người Bạn dùng loa Haberth nhưng mỗi lần Em đến chơi người Bạn đó không bao giờ mở cho Em thưởng thức toàn cho nghe loa gì gì đó ước gì Em được nghe 1 lần để còn biết , nhỡ mai này có ai hỏi còn nói được nhiều hơn nữa
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính " trung thực và giàu nhạc tính" - thế này thì đúng harbeth là số một rồi, mấy hãng loa khác giải thể đi là vừa
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Em tính 'khoe giao lưu' mà mấy bác làm quá e sợ nên e giấu luôn
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Em mà có Harbeth thì em cũng khoe tới luôn chứ hông sợ :lol:
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Có một sự thực là các bác cứ tán dương cho lắm vào rồi các anh em đi sau không biết đấy vào đâu đổ xô đi mua , toàn bị làm giá mà ôm hận, lux man, proac, naim, jbl, marzant ... Là những ví dụ điển hình
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Em cũng khoái Harbeth tiếc là ở VN ít quá và cũng là nhưng model nhỏ,ước mơ của em là M30 hay M40. Còn hay dở là do gu mỗi người,do phối ghép và còn do nhiều thứ linh tinh khác nữa.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính E lại phải nhắc lại bài e post. Cụ hơi phũ, nhưng ... đúng thế đó ạ :lol:
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Các Bác bị chăn nhiều quá giờ nhìn đâu cũng thấy chủ trại và suy nghĩ tiêu cực. Theo em các Bác nên ngưng chơi tĩnh tâm một thời gian đi ạ.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Bác chủ chỉ cần sửa lại tên Topic một chút. 8) Theo em, "Harbeth Fan's club" là đủ. :idea: Rồi sau đó, nếu khoái trá quá thì bác cứ việc ca ngợi.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính họ đâu có chăn, tại vì các bác tự sướng, tự khen thì phải tự tay bóp... d thôi. lỗi không phải bởi người bán mà do nhu cầu của các bác nhiều quá, tự tán dương lẫn nhau rồi lao vào mua bất chấp sự thật là nghe ở nhà người khác thấy hay nhưng ở nhà mình thì chắc gì..... rồi lại đành phải khen nức nở vậy
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính bác Mạnh hình như đã bán hết Tannoy, Proac, Naim... giờ mang khoan đến chỗ bác Hùng xâu tai chơi rồi
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính vào trong topic này nhiều lúc em cứ buồn cười, chả là em cũng hay đổi chác và đã từng sở hữu khá nhiều loa của các hãng khác nhau. vào đọc xong thấy mình đã bán đi quá nhiều huyền thoại mà không biết có khi mang Namon vào đây các bác cũng nâng lên thành huyền thoại được
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Em thì thích nhất Tannoy, nhưng không đủ tiền mua. Nên đành đợi lúc nào tiết kiệm đủ thì làm 1 cặp cho bõ mơ ước. Còn Harbeth em thấy cũng nhiều bác thích, chắc cũng hay vì em chưa sở hữu bao giờ. Em thấy mỗi người 1 ý thích khác nhau nên tôn trọng ý thích của nhau thì cũng là điều nên làm. Còn việc yêu quá hoặc muốn bán quá nên review nó hay lên thì cũng dễ nhận ra thôi.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Theo như Bác nói thì tại mình chứ không phải tại người vậy thỉ trách ai được bây giờ đây Bác? Biết bao người chơi cũng loanh quanh đổi chác mà họ đâu vậy đâu. Sự chơi thì cũng cũng có thời gian và học phí nhưng đừng lấy đó làm đau thương mà hằn hộc thì mất hết thú vui. Vui lên cho đời bớt khổ Bác ơi.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính em vẫn chưa thấy ai là chủ sở hữu lâu năm của harbeth lên tiếng cả, tình yêu sét đánh thì thường không bền cứ âm thầm thưởng thức vài năm đi, chiêm nghiệm đi đã, mới mua chưa nghe được bao nhiêu thì khó phán xét lắm, lên mạng lục lọi nghe bằng tai của tây rồi phán thì không ổn
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính em đâu có hằn học, em cũng đã có harbeth rồi đấy chứ, nhưng em không thích khoe khoang va tán dương nó làm gì
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Không phải ai có đồ cũng lên review cả Bác ui,có thể họ chơi âm thầm hoặc chơi theo nhóm nên trao đổi kinh nghiệm hay khoe đồ cũng trong nhóm thôi. Theo em Bác nên kiếm cặp Harbeth lớn lớn chút nghe thử xem sao,biết đâu Bác lại thích. Đùa Bác tí,đừng giận em nhé.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính manh wrote: em đâu có hằn học, em cũng đã có harbeth rồi đấy chứ, nhưng em không thích khoe khoang va tán dương nó làm gì[/quote] Post chọc Bác xong mới thấy bài này,em hố hàng rồi. Harbeth hay chứ không phải dở nên em mà mua được Harbeth em sẽ học hỏi Bác về phối ghép.Em nói thật.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Thôi các bác ơi. Em can các bác. Cái món đưa vào tai này nó như cái món đưa vào miệng ý mà, với người này là "thuốc bổ" với người kia là "thuốc độc", thuốc bổ mãi => chán => giải tán thuốc bổ. Thuốc độc mãi đến khi thích, lại bê vác về nhà và trải nghiệm và lại coi là "thuốc bổ"...Audio là vậy mà
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính ATC là thuốc độc hay thuốc bổ vậy Bác Nia? Em thấy nó là cả hai ạ. chết em lạc đề.
Re: Harbeth trung thực mà giàu nhạc tính Hiện giờ nó đang là "thuốc bổ" với em ạ Đầu tư nhiều hìu như thế mà không thành thuốc bổ của em thì em chẻ nó ra làm củi