Em vừa đi xem HP7 part 1 về. Phim này mai chính thức chiếu ở VN, viết luôn hôm nay cho nóng. Hôm nay lên Mega muộn, lại thêm trời lạnh nên không được chén món xôi giò mà lao ngay vào phòng chiếu. Tập phim cuối cùng về cậu bé phù thủy này được ngắt ra làm đôi, phần 2 sẽ ra mắt vào hè năm sau (riêng phần 2 có phiên bản 3D). Em thấy quyết định ngắt phim ra làm 2 khá hợp lý, vừa tăng doanh thu, vừa cài cắm được nhiều tình huống hấp dẫn. Phần 1 dài gần 150 phút, phần 2 em đoán cũng tương đương, nếu gộp 2 phần lại, giỏi lắm cũng chỉ dài đến hơn 3 tiếng, khán giả theo dõi cũng mệt, mà nhịp phim cũng gấp gáp quá, lại không giải thích được nhiều chuyện. Năm ngoái, sau khi xem xong phần 6 em đã thất vọng ghê gớm, năm nay, thấy chú Yates vẫn làm đạo diễn, em đã hơi nản, nhưng hôm nay đi xem về thì thấy hóa ra mình lo hão. Theo cá nhân em thì part 1 này khá xuất sắc về mặt giải trí, hiệu quả hình ảnh tốt với vô vàn các màn phô diễn phép thuật (chỉ có 1 chi tiết em ghét từ tập 1 đến giờ, là màn vẩy đũa phép như bắn súng - nổ đùng đoàng, bên kia né cục ánh sáng bay đến). Nào là đám tử thần thực tử bay lượn, nào là đoạn cùng 1 lúc có tới 7 Harry Potter trong 1 khung hình mà không thể nhận ra sự can thiệp của kỹ xảo, màn dịch chuyển tức thời, trận chiến trong Bộ phép thuật. Phê nhất vẫn là đoạn rượt đuổi giữa chổi bay với sidecar trên các con phố đông đúc, phải nói là rất ngoạn mục. Em hơi tiếc là phần 1 không có 3D, không thì mấy đoạn con rắn của Voldermolt thể hiện sức mạnh hẳn có người phải thét lên sợ hãi. Đã lắm. Phải thừa nhận, kỹ xảo của HP7 so với mấy tập đầu vượt trội đã đành, so với phim khủng như LOTR 3 cũng hơn đứt. Chúng ta biết nó là kỹ xảo, vậy thôi, còn trên màn ảnh, tất cả những cái gọi là kỹ xảo đó diễn ra thật như cuộc sống vậy. Mấy con gia tinh nhìn oách hơn hẳn con Gollum trong LOTR 3 về độ chi tiết, sinh động. Em không biết các bác đi xem về thế nào, riêng em cảm thấy phần 7 này có vài nét giống seri Twilight. Đầu tiên là tông màu xanh của phim, rồi những cánh rừng - rừng xanh, rừng trong tuyết trắng. Đoạn rượt đuổi trong rừng úi chao sao mà giống Twilight thế không biết (các bác nhìn cái poster mà xem). Chả hiểu phim có góp phần quảng bá du lịch không mà có rất nhiều cảnh quay với những địa điểm đẹp như mơ. Đó là chưa kể đến đêm Giáng sinh với tuyết trắng bay phất phơ rải xuống ngôi làng nhỏ, xuống mấy tấm bia mộ, lãng mạn hết biết luôn. Chưa hết, cũng vì kéo HP7 ra làm 2 phần nên phần tâm tư tình cảm của tuổi mới lớn được chăm chút khá kỹ, cũng vì thế, nó mang lại nhiều yếu tố hài hước hơn tất cả các tập phim trước. Không hề khiên cưỡng, rất tự nhiên. Theo em, một phần thành công của HP7 Part 1 chính là tổng thể bộ phim cực kỳ đen tối và u ám, nhưng lại có những chi tiết vô cùng đáng yêu, mà chủ yếu xoay quanh bộ ba Harry - Ron và Hà mi nhon (he he, cái này ai đọc bản dịch của bác Lý Lan là hiểu ngay). Cũng xin nói luôn là có 1 màn nude và hôn hít nóng ơi là nóng, lúc đó em thấy cả rạp im phăng phắc, tiếng nuốt nước bọt rõ ơi là rõ). Phê đừ người. Em phải thừa nhận bộ phận casting của phim này là đỉnh. Bộ ba nhân vật chính được chọn từ khi lũn ca lũn cũn vào Hogwarts giờ đã thành người nhớn cả, chỉ có đẹp lên, nuột ra chứ không hề xấu đi. Nhất là em Emma Watson, càng ngày càng xinh, ăn mặc đồ hợp thời trang nên lại càng quyến rũ tợn. Tập phim này, theo em, Radcliffe diễn vai Harry Potter có phần bị Emma Watson và Rupert Grint vai Ron lấn át. Tạm thời em viết thế đã, nghĩ ra cái gì thì sẽ thêm vào sau. Theo quan điểm của em, những phim lớn như HP7 hay Tron Legacy (3D - ra mắt cuối tháng 12) phải ra rạp xem mới thấy hết cái hấp dẫn tuyệt vời của nó. He he...
Hic Hôm nay em xuống hà nội xem phim này Cả phim em chẳng hiểu nội dung gì cả Hic em xem cứ như trên mây ấy :shock: :shock:
em cũng mới đi xem phim này với vợ,phải nói là âm thanh và kỹ xảo quá tuyệt,các đứa bé nay đã lớn nên có thêm cảnh mùi mẫn. :lol:
Em còn nhỏ lắm bác ạ, hôm đi xem HP7 phải có người lớn đi kèm, hiện oép sai ưa thích nhất của em là comicvn.net
:wink: Thế thì ít nhất bác cũng phải là Vị Thành Niên rồi,chứ trẻ em không mấy ấn tượng với Kiz & Nude đâu.
Thế thì ít nhất bác cũng phải là Vị Thành Niên rồi,chứ trẻ em không mấy ấn tượng với Kiz & Nude đâu :shock: ??? Brgds. Lonelywolf
Ngay sau hôm bác Loving có bài post về Harry Potter tập 7(25/11) là em đi xem phim này ngay. Em xem vào đúng ngày 26/11, ngày công chiếu đầu tiên. Phim có nội dung tương đối cuốn hút, liền mạch, có vẻ bớt rườm rà hơn một vài tập trước, về kỹ xảo thì không có gì phải nói, rất tuyệt, nếu là 3D thì còn tuyệt hơn nhiều, cảnh con rắn mang tên Nagini của Voldermort bò trên bàn và nuốt xác kẻ xấu số nếu xem 3D chắc khối người rụng tim. Về nội dung thì Harry Potter cũng giống như Chúa tể chiếc nhẫn được xây dựng từ các cuốn tiểu thuyết giả tưởng mang đậm yếu tố tâm linh. Cũng giống như Chúa tể chiếc nhẫn của tác giả Tolkien phim xuay quanh thế giới của phù thủy, pháp sư (chủ yếu trong phim là kỹ thuật của phù thủy Bắc Âu) và của các loại sinh vật kỳ lạ tuy nhiên khác với Chúa tể chiếc nhẫn bối cảnh của Harry Potter là thế giới ngày nay. Phải công nhận rằng trí tưởng tượng của các tác giả như J.K.Rowling và Tolkien cực kỳ xuất sắc. Cũng giống như nhiều tác phẩm liên quan đến tâm linh từ thời xa xưa đã xuất hiện tại vùng Địa Trung Hải và châu Âu, Harry Potter xuay quanh chủ đề là cuộc chiến giữa người được chọn và cái ác để cứu thế giới.Quay lại tập 7 này, thì lần đầu tiên em thấy các nhân vật thể hiện khá tốt các diễn biến nội tâm, các mâu thuẫn tâm lý, có thể là trong bối cảnh các nhân vật đều trưởng thành (cả về tâm lý lẫn sinh lý) và phù thủy gì đi chăng nữa cũng vẫn là người, nên đạo diễn thêm vào các tình tiết rất hay. Đoạn Harry Potter và cô bạn Hermione ôm nhau nhảy trong lều vào một buổi tối mùa đông tuyết rơi, khi cậu bạn Ron bỏ đi và chỉ còn hai trái tim cô đơn giứa rừng lạnh, lúc Harry nhìn sâu vào mắt cô bạn, Emma Watson đóng rất đạt đoạn Hermione rất lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng để không đáp lại cảm xúc đang dâng lên trong lòng cậu bạn trẻ, em tưởng là chỉ thiếu chút nữa là được xem cảnh chỉ dành cho khán giả trên 18 tuổi :lol: Ngoài ra các trận đấu pháp giữa hai phe chính tà cũng rất hấp dẫn. Có một điều mà em thấy có vẻ tác giả chưa được chú ý đúng mức đó là các thuật bói toán, độn...em thấy các phù thủy giỏi đến cỡ đó mà chẳng thấy sử dụng bói toán hay bấm độn gì cả, có thể vì đem các kỹ thuật nhìn trước được tương lai vào thì phim sẽ bớt hồi hộp chăng? Dù sao thì phim cũng rất hay và em đợi tiếp phần 2 (3D) để đi xem . À mà không hiểu bác Loving làm ở đâu mà lúc nào cũng xem phim trước mọi người mấy hôm nhỉ.