Thú thực với các bác là từ ngày em quay trở lại với cái thú chơi audio xa xỉ mà lành mạnh này, cũng chỉ có đôi ba lần em mời được một số bác đến nhà chơi, uống trà, nghe nhạc và đánh giá giúp bộ dàn hiện đang có... Chỉ với đôi ba lần đó mà em cũng vỡ vạc ra rất rất nhiều điều, em khoái nhất là được giao lưu, học hỏi ở các bác đi trước mình nhằm bổ khuyết những thứ mình còn thiếu, còn mơ hồ, còn ngộ nhận! Em thấy VNAV ngày một nhiều thành viên, trong đó có những bác tự ti, nói cách khác là chưa tự tin với hiện tại của mình... nên các bác ấy còn ngại ngùng, e thẹn khi phát biểu. Có những bác nói với em rằng lập nick chỉ để xem ảnh, đôi lúc vào hỏi giá để mua. Tối nay em ngồi nghe nhạc 1 mình mà buồn quá... Chẳng lẽ mình bỏ công sức, thời gian, tiền bạc... chỉ để thưởng thức 1 mình. Điều này dễ gây ra hiện tượng "mình là số 1", cái tâm lý đó, cái suy nghĩ đó làm em nghĩ đến việc lập topic này. Em thấy đã là cộng đồng thì phải có sự sẻ chia, thông cảm, động viên... lẫn nhau. Vậy tại sao ta không mời nhau đến nhà chơi?! Em đánh liều lập topic này những mong các bác có nhu cầu hãy lên tiếng mời, em tin là thành viên VNAV (cũ và mới) đều mong được diện kiến chủ nhân cũng như càng nhiều hệ thống càng vui... điều này cũng sẽ làm cho tất cả mọi người xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn... Em thấy chúng ta đã có "Hồ sơ Audiophile" rồi "Hệ thống của thành viên", nhưng các cụ đã có câu: "Trăm nghe không bằng 1 thấy", các bác hãy đăng ký tiếp khách tại đây! Chúc các bác có kỳ nghỉ 2/9 thật vui và ý nghĩa! Trân trọng tungh p/s: Em chưa dám mời các bác đến nhà vì đồ đạc nhà em đang trong quá trình setup. Khi nào ổn em sẽ mời các bác ghé nhà em!
nhiều người không dám, hay ngại mời nhiều ae khác về nhà nghe... vì nhiều lý do sợ: - xì pam, nhiều ý kiến ý cò.... làm gia chủ Tẩu :mrgreen: - chê nhiều hơn khen làm gia chủ buồn. - khen nhiều hơn chê vì khen không thật lòng. thà không mời đến thì hơn. -... nhiều người toàn rì viu miệng rất hăng hái trên 4rum... trong khi chẳng dám mời ae đến nhà chơi. em cũng hổng biết tại sao nữa. :wink: trước kia em chỉ mời bạn bè thân thiết đến nhà chơi. mấy bác í chê quá... em giận, nên giờ chả mời ai nữa . nếu bác Tungh ở SG thì em mời đến chơi ạ. thân, QA ps: nếu em có thẩm quyền, em sẽ " bắt " các thành viên lâu năm " buộc " phải show hình dàn máy của mình lên.... để làm gương và tham khảo cho các anh em khác, nhất là newbie như em đây.
Ái chà ! mời gì chớ, cái phòng nghe nhạc cứ y như cái chuồng heo :lol: Mời chiến hủ tới thì phải bắt gấu nhà dọn dẹp cho tươm tất, phiền phức ghê lắm. Cứ để nguyên thế mà mời các bác tới thì gấu nhà nói cho thiên hạ cười vào mặt y thị à, đờn bà con ngái gì mà ăn ở bầy hầy hết chỗ nói ( mà thực ra mình bầy hầy chứ ai ) Tốt hơn hết....hỏng dám mời !
em hết sức không đồng ý quan niệm này của bác. thời buổi này... người ta sắp lên sao thổ ở mà bác vẫn có ý tưởng nhờ bác gái dọn dẹp à. nhà em thì ngược lại nhá . Vợ em chỉ gằng 1 câu : có dọn dẹp phòng ốc chưa đấy mà mời... với mọc bạn bè nghe nhạc... híc híc
Cảm ơn bác QA đã quan tâm đến topic của em, nhưng bác nói bác là newbie thì em là gì đây, hic hic Em hiểu những điều bác nói ở trên! Rất tiếc em lại ở HN, em đang có dự định nam tiến vào thăm các bác, nhưng chưa biết ngày nào mới đi được. Em vào đó thì bác, sếp YS, anh TeaBlue và một số bác nữa sẽ là địa chỉ đầu tiên em ghé để... chê bai
:evil: em rất là trân trọng khách hàng ...cho nên , không dám mời ai đến nghe nhạc hết ...chỉ sợ sau đó , mấy ảnh về ...mất ngủ .... . . . . . . . HA! HA! HA! :lol: he he he :mrgreen:
Xời, lão chỉ có mỗi giàn máy hủi toàn củ Altec mà cứ khè anh em mãi không chán :mrgreen: có ngon thì hôm nào xuống em nghe Laconma nhé :lol: Thân,
Hehe, làm gì mà khách hàng của lão lại được sướng như thế bác ơi :mrgreen: em tuần 4 buổi móc sạch ví mà tuyền phải mua Cafe cho lão ấy uống, hehehe uống xong lão ấy còn bảo "tiễn khách hà ơi" bác bảo thế có cay không chứ :lol: Thân,
Xí ................mất ngủ chút xíu vì tiếng MÍT thôi chứ bass & super chép hả .......... còn lâu ! :lol:
[/quote] Cảm ơn bác QA đã quan tâm đến topic của em, nhưng bác nói bác là newbie thì em là gì đây, hic hic Em hiểu những điều bác nói ở trên! Rất tiếc em lại ở HN, em đang có dự định nam tiến vào thăm các bác, nhưng chưa biết ngày nào mới đi được. Em vào đó thì bác, sếp YS, anh TeaBlue và một số bác nữa sẽ là địa chỉ đầu tiên em ghé để... chê bai [/quote] ...có những nỗi niềm làm sao nói ra hết ... Thân.
em nghĩ giao lưu như vậy là tốt lắm và mở được tai nhiều hơn nhưng các bác hẳn đã biết vụ sát thủ mê chim yến chứ!!! em không muốn có vụ sát thủ mê audio đâu!!! Nên nếu biết nhau thật rõ ràng và lâu thì mới mời về nhà được chứ không thì nguy hiểm lắm em có vài lời vậy thôi, kính các bác!!!
Chào bác!Em rất thông cảm với những nỗi niềm của bác!Ông bà ta đã có câu:"rượu tam trà tứ",cái thú thưởng thức âm thanh này cũng vậy,phải có bạn bè giao lưu qua lại,khen chê,so sánh,chia sẻ với nhau nó mới vui!Xin bật mí một tí kinh nghiệm của em trong vấn đề này:Bác khỏi phải mời ai chi cho mất công,vì trừ anh em đã quen biết nhau,những thành viên xa lạ cũng ngại khi đến nhà nhau chỉ vì lý do nghe nhạc và bình phẩm!Bác cứ đăng bán một món nào đó,rẻ hơn giá thị trường chút ít,món hàng càng nhiều người thích,càng tốt(vd như:loa SL6Si,ampli Cyrus III,đầu CD Teac 10SE...),ưu tiên bán cho anh em ở cùng địa phương(vì ở xa làm sao đến nhà bác được! :lol: )Em cam đoan với bác chỉ vài chuyến giao dịch như vậy,bác sẽ có khối ông bạn đáng mến để chia sẽ đấy!
Em nhất trí với quan điểm này.Bác nào đăng bán đi , em xung phong đến giao lưu nếu thấy món đồ đó ok em giao tiền nhận hàng liền :lol: Thực ra trót đam mê cái món này mà phải lầm lũi 1 mình thì buồn...buồn lắm lắm...có anh có em , có bạn có bè gặp gỡ giao lưu học hỏi , bàn luận thấy niềm say mê của mình được nhân lên gấp bội , ấy là chưa kể học hỏi được nhiều điều bổ ích của nhau từ kinh nghiệp phối ghép , cái hay của từng thiết bị giống nhau nhưng phối ghép khác nhau. Thêm vào đó có khi mình còn học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống nằm ngoài phạm vi Audio.Thêm 1 người bạn là bớt đi 1 kẻ thù.Trong tương lai gần khi mà bộ giàn của em tương đối hoàn chỉnh em luôn luôn mong được giao lưu học hỏi từ các bác trên này và sẵn sàng mời các bác đến chỗ em để cùng chia sẻ niềm đam mê ạ. Kính các bác.
em xin hoan nghênh ý kiến của bác .có giao lưu học hỏi . thì mới mở rộng tầm nhìn và tầm nghe... còn chuyện góp ý thì phải hết sức tế nhị , người biết hướng dẩn cho người chưa biết . thế là tốt rồi bác ạ...
Thú chơi Audio rất cần có người có kinh nghiệm, đã trải nghiệm, đã "thầy cúng" rất nhiều thời gian và tiền bạc vào thú chơi này vạch đường chỉ lối cho các mới chơi, cùng chia sẻ kinh nghiệm, có như vậy thú chơi mới vui, chơi mà hổng có bạn chơi thỉnh thoảng ghé nhà thì rầu lắm lắm. Em cũng xin đăng ký một xuất qua bác nghe bộ dàn của bác.
p/s: Em chưa dám mời các bác đến nhà vì đồ đạc nhà em đang trong quá trình setup. Khi nào ổn em sẽ mời các bác ghé nhà em![/quote] Em xin phép đến nghe lúc nó chưa ổn và lúc nó đã ổn rồi có được ko bác Tùng
em thì rất sẳn lòng nghe ké nhưng chưa bao giờ được ai mời cả . Trừ ban tổ chức Búp Sen Hồng :mrgreen:
Hihi, em trân trọng mời bác ghé nhà em, mặc dù còn rất lộn xộn, chẳng theo tiêu chí nào, thậm chí còn đi ngược lại truyền thống
Theo tiếng gọi nơi hoang dã của bác, em đã đến nhà và được mấy cô Tin tiếp, úi giời là em chả muốn về. Định kiếm mấy đồ unisex nhưng ướm vào lại chả hợp. Tiếc là mình quá già...
Em về đến nhà thấy bác giúp việc nói: "Hôm nay có chú nào cỡ tuổi chú Tuấn đến tìm chú đấy..." Em ngẫm lại, chẳng lẽ bác lại trẻ thế cơ á... vì chú em em nó sinh năm 1982 :wink: Còn các cháu tin tin ở dưới nhà thì... chẹp chẹp, tuỳ bác liệu nhá :lol:
Ơ, chả lẽ em lại già thế nhỉ. (Em sinh 89 cơ mà, nom giống 82 là em toi rồi.). Chẹp chẹp, em sẽ liệu, nhưng bác phải giúp em cơ. Rồi em sẽ khen bộ giàn của bác hết lời... :mrgreen: :mrgreen:
Nhà bác này nghĩ ngược với nhà em.. hic Em lại rất thích các bác đến và ... ném đá vào bộ dàn lúc đang setup. Chứ mà lúc em đã setup xong xuôi roài là chỉ có hưởng thụ thôi ai bóng bàn gì kệ. p/s : Em cũng đang tò mò muốn biết có bao nhiêu bác nghĩ và làm kiểu đóa.
thú chơi nào cũng phải có bạn để giao lưu học hỏi nhất là audio.em rất muốn mời các bác đến nhà em giao lưu để em học hỏi nhưng nhìn bộ giàn của các cao thủ audio Biên Hòa (nhà em ở Biên Hòa) rồi nhìn lại bộ giàn nhà em-->hết dám mời luôn (vì bộ giàn của em cỏ quá) .hy vọng sau khi em set up được 1 bộ giàn tạm tạm thì sẽ hoan nghênh các bác đến tệ xá :lol: