Trưa nay em với mấy bác off ở tụ điểm Băng Nhà hát được 1 bữa hết hồn. Đang bon chuyện bỗng nhiên nghe tiếng thất thang.......CHÁY CHÁY..... AE hoảng hết cả hốt chạy vọt ra ngoài đường thì thấy cái cột điện ngay cạnh quán Lôi cu cháy đùng đùng trên đỉnh, dân tình xung quanh nháo nhác gọi cứu hỏa.
Thấy vụ cháy cũng không nghiêm trọng nên 1 xe cứu hỏa ra về, xe còn lại........... thong thả triển khai dập lửa.
Đám cháy đã được dập tắt, các nhân viên điện lực đã có mặt để khắc phục sự cố. Quán cơm mấy bác nhà mình trưa trưa vẫ ăn tan hoang, mấy chú bán đò âm thanh ô tô tháo thân bỏ lại cái bàn uống nước. Hậu quả là cả đoạn phố mất điện nên bọn em cũng về nhà luôn với vợ con